Bà Nà, hồi sinh một miền tiên cảnh

04/05/2016 06:06 GMT+7 | Tin tức du lịch

(Du lịch - Thethaovanhoa.vn) - Một ngày mưa dầm cách đây 9 năm, luồn lách qua khu rừng nguyên sinh là những người công nhân Sun Group cần cù khênh vác từng thanh sắt, từng tảng đá lên đỉnh núi Chúa. Mồ hôi trộn nước mưa, gian khổ cộng nhiệt huyết, cuối cùng chính họ đã đánh thức Bà Nà trong một vẻ đẹp mà bất cứ ai nhìn ngắm một lần cũng phải xiêu lòng…

Bà Nà - nàng công chúa say ngủ

Từ khởi thủy, ngọn núi Chúa đã là một kiệt tác của tạo hóa, hoang sơ và thơ mộng, kỳ vĩ và yên bình, nơi du khách có thể cảm nhận trong một ngày có bốn mùa xuân hạ thu đông rõ rệt. Núi Chúa đẹp đến nỗi người Pháp đã chọn làm trung tâm nghỉ mát cho giới quan chức và kiều dân trong những năm đầu thế kỷ 20 và trở thành một khu nghỉ dưỡng nổi tiếng của toàn Đông Dương.

Biệt thự được mọc lên, hầm rượu được xây dựng xuyên vào lòng núi, bệnh viện, bưu điện và cả ngân hàng cũng được dựng lên tại đây như những minh chứng cho một thời Bà Nà cực thịnh dưới bàn tay người Pháp.

Nhưng rồi bom đạn tàn phá khiến Bà Nà hoang phế, chỉ còn là một ngọn núi mù sương, vương lại đâu đó vài chứng tích mà người Pháp để lại đã bị phủ kín bởi cây rừng. Bà Nà như một nàng công chúa chìm vào giấc say ngủ bởi lời nguyền của chiến tranh đến gần nửa thế kỷ. Chỉ có núi đồi heo hút, chỉ những cánh rừng nguyên sinh huyền bí, và chỉ có sương khói mờ ảo bao phủ quanh năm trên đỉnh núi cao gần 1.500 m.

Những con đường rải nhựa lên ngọn núi Chúa do người Pháp xây dựng đã bị tàn phá, xe ngựa không còn, kiệu ghế cũng đã hết thời, chỉ còn những con đường đất ngoằn ngòeo, bên vách đá vực thẳm, bên núi cao đá rơi. Bà Nà tuồng như bị giam hãm trong núi rừng heo hút và chìm vào lãng quên.

UBND thành phố Đà Nẵng từng tìm cách đánh thức Bà Nà để mang trả lại một khu nghỉ mát xứng tầm với vẻ đẹp của tạo tác. Con đường nhựa ngoằn ngoèo được khai thông trên nền đường cũ, hệ thống cáp treo dài 800m cũng được xây dựng, cầu treo nối trung tâm sườn Bắc núi Chúa cũng được dựng lên, rồi khu trung chuyển nhà trưng bày, phòng nghỉ… cũng được xây dựng. Những từng đó cũng chưa đủ để đánh thức Bà Nà!

Bà Nà vẫn im lìm và bí ẩn thế, cho đến khi những người công nhân của Sun Group đặt những viên gạch đầu tiên trên đỉnh núi này, và mang đến một diện mạo mới đẹp hơn cả mong đợi của những người từng biết đến nơi đây.

Chinh phục đỉnh cao

Đó là năm 2007, thời khắc mà dường như bản lĩnh và khát vọng của những người con xa xứ trở về quê hương lập nghiệp được gửi gắm toàn bộ vào đỉnh Bà Nà. Nguyên vật liệu được bền bỉ vận chuyển thủ công lên đỉnh núi cao gần 1500m bất chấp khí hậu đỏng đảnh nơi này. Con đường tiếp cận Bà Nà dài đến 14 cây số chỉ thấy bên là vách đá, bên là vực sâu, sương mù dày đặc có khi chẳng nhìn thấy mặt người.

Khi mưa giăng, khi đường đất trơn trượt, khi lạnh đến cắt da, rồi rắn rết, rồi vắt bao vây rình rập, rồi lại có khi phải xuống suối mà mò cua bắt cá để ăn chống đói vào những ngày mưa lũ. Bị bủa vây bởi bao nhiêu nỗi khó khăn và hiểm nguy, nhưng những người công nhân bản lĩnh vẫn bền bỉ xây những trụ cáp đầu tiên mà không xâm phạm đến nguyên trạng của khu rừng nguyên sinh.

Từng nhiều người hoài nghi về tính khả thi của công trình, nhưng tuyến cáp treo 1 và 2 được xây dựng thành công chỉ trong hơn một năm làm thủ công đã chứng minh khát vọng chinh phục đỉnh cao và làm rạng danh đất Mẹ - đã từng ngày từng ngày trở thành hiện thực.

Sun Group đã chọn con đường để biến khát vọng ấy thành hiện thực bằng cách đứng trên vai những người khổng lồ để tạo nên những công trình thế kỷ. Cùng với hãng Cáp treo lừng danh thế giới Doppelmayer, Sun Group đã kiến tạo nên hai tuyến cáp treo một dây đạt kỷ lục Guinness về độ dài và độ chênh lệch giữa ga trên và ga dưới lớn nhất thế giới.

Chỉ với hai tuyến cáp treo này, “nàng công chúa” Bà Nà đã được tái sinh kỳ diệu, và người ta không còn phải ao ước được ngồi trên trực thăng mà ngắm nhìn miền tiên cảnh nữa.

Từ khi có cáp treo, hầu như ai đến Đà Nẵng cũng phải đến Bà Nà, đông đến độ hai tuyến cáp treo bị quá tải. Nhà đầu tư quyết định đầu tư tuyến cáp số 3 mang tên Thác Tóc Tiên mang tới 4 kỷ lục thế giới mới, rồi tuyến cáp số 4, số 5 để đáp ứng hàng triệu du khách đổ về Bà Nà mỗi năm.

Và cũng từ khi có cáp treo, Bà Nà dường như mang một hình hài khác, kiều diễm hơn với rất nhiều hạng mục mới và hấp dẫn được tạo tác. Đến với Bà Nà, du khách như thể vừa bước vào một cỗ máy xuyên thời gian để bước từ thế giới của thực tại để về miền cổ tích. Bất kể là ai cũng sẽ bị Bà Nà cám dỗ. Giới thượng lưu thì được chiều chuộng bằng các nhà hàng sang trọng như Nhà hàng La Crique&Café Postal hay khách sạn Mercure Ba Na Hills French Village.

Giới trẻ sôi động thì được thỏa sức vui chơi với công viên Fantasy lớn bậc nhất Đông Nam Á. Người trầm lặng thì chìm đắm trong không gian trầm mặc thiêng liêng bên chùa Linh Ứng hay bức tượng Thích ca Mâu Ni khổng lồ. Người hoài cổ thì tìm đến khu Làng Pháp với những mái vòm cổ, những tòa lâu đài rồi thánh đường nhuộm màu rêu phong mang âm hưởng của thế kỷ 19…

Chẳng bao lâu nữa, Làng Pháp sẽ không còn tĩnh tại, mà sẽ sống động với những con phố mua sắm sắc màu đặc trưng của Paris một thời, nơi những chiếc xe đẩy chở đầy hoa dựng ven đường, nơi các họa sĩ đang thả hồn bên giá vẽ, nơi các chàng kỵ sĩ và các cô gái nông thôn nước Pháp xưa đang hẹn hò dưới những con đường dài treo ô xanh đỏ…

Chẳng bao lâu nữa, “Điểm tham quan du lịch hấp dẫn nhất Việt Nam”- danh hiệu do Tổng Cục du lịch trao tặng Bà Nà sẽ vượt mốc đón 1,5 rồi 2 triệu lượt khách du lịch mỗi năm. Bà Nà đã trở thành một điểm đến không thể bỏ qua trên con đường du lịch miền Trung và chính sự hấp dẫn của Bà Nà cũng góp phần đưa khách du lịch tới Đà Nẵng thời gian qua.

Bà Nà đã được hồi sinh như thế!  

Thiên Cầm

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm