Laurent Blanc & Chiến thắng đầu tay: Hình bóng Domenech

09/09/2010 11:14 GMT+7 | Bóng đá Pháp

(TT&VH) - Kể từ khi lên nắm đội Pháp, HLV Laurent Blanc đã tạo ra một hình ảnh đối lập hoàn toàn với người tiền nhiệm Domenech, nhưng có một điều trong chiến thắng trước Bosnia đem đến mối liên tưởng với một đặc điểm thường thấy của đội Pháp dưới thời “Gã bảo thủ”.

Đó là khi ở vào thế buộc phải thắng, đội Pháp mới… thắng. Tất nhiên, cũng có một vài ngoại lệ (thất bại trong những trận đấu quyết định ở World Cup 2010, EURO 2008), nhưng ở chiến dịch vòng loại World Cup 2010, điều này đã “cứu mạng” chiếc ghế HLV của Domenech nhiều lần.


Blanc mãn nguyện với chiến thắng trước Bosnia, Ảnh Getty

Đó là khi Gourcuff tung ra cú đá 40 m giúp Pháp cân bằng tỉ số 2-2 đúng phút cuối cùng ở trận hòa Romania (11/10/2008), là khi Ribery tỏa sáng và ghi bàn trong cả 2 trận Pháp thắng Lithuania (28/3 và 1/4/2009), là khi Gignac, trong lần thứ 2 khoác áo tuyển, có một bàn thắng xuất thần trong thắng lợi trước Faroe (12/8/2009). Pháp may mắn “lết” đến 2 lượt trận play-off với Ireland. Lượt đi, Anelka tỏa sáng với một cú sút may mắn và lượt về, Henry giúp Pháp chiến thắng trong trận đấu giúp họ có mặt ở World Cup 2010 bằng “Bàn tay Chúa”.

Bây giờ, một lần nữa đội Pháp lại cho thấy khả năng thoát khỏi hiểm cảnh, với sự tỏa sáng của Benzema và Malouda, 2 cầu thủ có đẳng cấp cao nhất trong đội hình được triệu tập cho trận gặp Bosnia. Một minh chứng cho thấy rằng bất kỳ HLV tuyển Pháp nào cũng có thể được “giải thoát” nhờ sự xuất thần của các cá nhân xuất sắc mà “Les Bleus” sở hữu trong đội hình.

Domenech đã nhiều lần được hưởng “quyền giải thoát” ấy, nhưng sự mục ruỗng mà ông ta gây ra trong lòng tuyển Pháp cuối cùng đã bị phơi bày một cách cay đắng ở Cúp thế giới. Những thắng lợi may mắn, và cả bẩn thỉu (trận thắng Ireland) chỉ duy trì “sự sống” của đội Pháp dưới thời Domenech một cách lay lắt.

Blanc cũng đã có chiến thắng đầu tay từ sự tỏa sáng của các ngôi sao, nhưng trên hết, người ta nhìn thấy những điều tốt đẹp trong lối chơi tập thể mà ông xây dựng, ngay từ trận gặp Na Uy, và bây giờ là trận thắng Bosnia. Thất bại trước Belarus cho thấy sự mong manh của một đội ngũ thiếu vắng nhiều trụ cột có kinh nghiệm, nhưng đó là vấn đề tất yếu mà ông Blanc phải trải qua khi nắm Pháp trong giai đoạn tái thiết này.

Và chiến thắng này không giống như khởi đầu của một thời kỳ sống lay lắt khác như đội Pháp dưới thời Domenech, mà là khởi đầu của một kỷ nguyên sống động dưới thời Blanc. Chỉ chờ thêm các ngôi sao trở lại.

An Ngọc Linh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm