7 lý do để tin vào thành công của tuyển Anh tại EURO

03/06/2012 06:31 GMT+7 | Bảng D

(TT&VH Online)- Không cần phải quá bi quan về tương lai của đội tuyển Anh tại EURO. Trong khó khăn, chúng ta vẫn tìm được những lý do để hi vọng và tin tưởng.

1. Kì vọng ít, cơ hội nhiều

Thực tế là kì vọng dành cho đội tuyển Anh tại giải đấu lần này đang xuống thấp tới mức chưa từng có sau những hi vọng và thất vọng ở các giải đấu trước. Kì vọng đó đã liên tục giảm xuống trong quãng thời gian dài khi FA phải loay hoay tìm kiếm người kế vị HLV Fabio Capello.

Những người hâm mộ tuyệt vời của “Tam Sư” đã luôn theo sát các diễn biến của đội bóng trên toàn thế giới, kể cả những trận giao hữu. Họ chưa từng giảm sự quan tâm của mình với đội bóng nhưng ở kì EURO 2012 này, điều này đã xảy ra. Kì lạ nằm ở chỗ, chính sự “thiếu quan tâm” đó có thể là một sự ủng hộ với tuyển Anh.

Không ai thực sự mong chờ đội tuyển chiến thắng, vì thế áp lực cho họ đã được giảm xuống. Điều đó đồng nghĩa với việc tuyển Anh có thể ra sân và thi đấu mà không sợ hãi. Đấy có thể là một lợi thế to lớn với họ.

Sự đánh giá thấp cũng có thể là nguyên nhân khiến các đội bóng khác bỏ qua mối đe dọa từ họ. Nó có thể mang tới cơ hội tạo ra bất ngờ giống như Đan Mạch 1992 hay Hi Lạp 2004 từng làm được.


Kì vọng cho tuyển Anh hiện tại rất ít so với quá khứ - Ảnh: Getty

2. Bảng D: Không phải “bảng Tử thần”

Bảng “D” rõ ràng không phải đại diện cho “Cái chết” (Death) tại EURO 2012. Cần phải khẳng định trước rằng đây không phải một bảng đấu dễ. Vinh dự trên chắc chắn phải thuộc về bảng A với Ba Lan, Nga, Hi Lạp và CH Czech.

Nhưng hãy nhìn lại nào, bạn sẽ nhận thấy mọi chuyện rõ ràng có thể trở nên tồi tệ hơn rất nhiều. Bạn chỉ cần nhìn sang bảng B, nơi có mặt Hà Lan, Đức, Bồ Đào Nha và Đan Mạch để nhận thấy điều đó. Nếu so sánh, có thể thấy tuyển Anh đã có một kết quả bốc thăm khá tốt.

Pháp, Thụy Điển và Ukraina không phải là những đối thủ dễ dàng. Thật sai lầm nếu nghĩ như vậy. Nhưng tuyển Anh vẫn có cơ hội lớn để lọt vào tứ kết. Và hãy chờ xem điều sẽ đến trong những trận đấu.

3. Các đối thủ ở vòng trong

Đây là một giải đấu khốc liệt. Tây Ban Nha và Italia, những đối thủ tiềm năng của tuyển Anh tại tứ kết, đều rất mạnh nhưng không phải là không thể vượt qua. Đương kim vô địch Tây Ban Nha đương nhiên là đội bóng mạnh nhất thế giới. Nhưng gánh nặng về việc duy trì thành công trong 3 giải đấu liên tiếp có thể tạo rất nhiều áp lực lên đôi vai của họ.

Italia thì đang gặp quá nhiều vấn đề nội tại. Tuyển Anh không có gì để phải sợ hãi, kể cả trước Đức hay Hà Lan. Đối phương cũng lo lắng về khả năng đối đầu với người Anh nhiều như người Anh lo lắng về việc đối đầu với họ.

4. Kinh nghiệm của Roy Hodgson

Roy có thể không phải là lựa chọn đầu tiên của mọi người cho vị trí HLV trưởng đội tuyển Anh. Nhưng ông có nhiều kinh nghiệm và là một chiến lược gia xuất sắc, người hiểu rõ những trận đấu từ bên trong.



Hodgson có rất nhiều kinh nghiệm ở mọi cấp độ huấn luyện - Ảnh: Getty

Ông đã huấn luyện nhiều đội bóng và đội tuyển quốc gia khắp thế giới. Ông đã thể hiện cho chúng ta thấy ông không hề e sợ khi phải thực hiện các cuộc gọi quan trọng (các cuộc gọi liên quan tới Terry và Rio Ferdinand trước thềm EURO 2012 – TT&VH Online).

Người Anh hoàn toàn chờ đợi ở kinh nghiệm mà ông từng có với Inter Milan. Nó sẽ khiến tuyển Anh rất khó bị đánh bại.

5. Các cầu thủ tài năng hơn mọi người vẫn tưởng

Rất nhiều những cái tên trong danh sách đã được chính Hodgson lựa chọn. Đã có một vài chỉ trích rằng đây là đội hình tuyển Anh yếu nhất từng tham dự một giải đấu lớn. Rõ ràng, người ta đã quá cay nghiệt và không nhận ra những tài năng mà tuyển Anh sở hữu.

Đó là những cái tên mà mọi đội tuyển quốc gia đều khao khát có trong đội hình: Joe Hart, Ashley Cole, Steven Gerrard hay Wayne Rooney. Trong khi những người như John Terry, Gary Cahill, Scott Parker, Theo Walcott, Phil Jones… đều có thể giành suất chính thức tại hầu hết các đội bóng tại EURO.

Ấn tượng tương tự cũng đến từ Ashley Young. Anh đang tỏ ra cực kì tự tin và có thể là một trong những ngôi sao của EURO 2012.

6. Cảm hứng Chelsea

Nếu bạn từng nghi ngờ tuyển Anh không có sự dũng cảm, khả năng phục hồi hay quyết tâm chinh phục EURO 2012, bạn có thể nhìn lại đội bóng Anh vừa nâng cao cúp vô địch Champions League.

Cái cách họ vượt qua tất cả để tiến tới chức vô địch có thể truyền cảm hứng cho “Tam Sư”. Đặc biệt, 3 hậu vệ chủ chốt đã mang tới chức vô địch của họ, Terry, Cahill, Cole, đều đang cùng góp mặt trong đội hình của Roy Hodgson. Họ sẽ thể hiện cho chúng ta thấy tinh thần của mình. Người hâm mộ phải đặt niềm tin vào phần còn lại của đội bóng.



Tuyển Anh đang may mắn sở hữu "tinh thần Chelsea" - Ảnh: Getty

7. Sự chuẩn bị trước giải đấu

Quá trình chuẩn bị của tuyển Anh đã bị phá hỏng bởi quyết định rời đội bóng của Fabio Capello và sự bổ nhiệm chậm trễ dành cho Roy Hodgson.

Nhưng tuyển Anh không được quên họ đã thắng lợi 1-0 dưới thời Hodgson trước Na Uy. Đó có thể không phải là màn trình diễn người Anh mơ ước, nhưng nó mang tới hi vọng. Một kết quả tương tự cùng một màn trình diễn tốt hơn trước Bỉ tại Wembley sẽ mang tới cho CĐV và các cầu thủ sự tự tin rất lớn.

Minh Chiến


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm