Phim tết 2012: Coi trailer đoán kết cục

22/01/2012 07:03 GMT+7 | Phim

(TT&VH Cuối tuần) - Phim tết đang xếp hàng chuẩn bị ra rạp. Năm nay ai sẽ hốt bạc? ai sẽ ngậm ngùi? phim nào lập kỷ lục và phim nào đóng vai “ngựa về ngược”? Chỉ cần xem trailer (đoạn phim ngắn giới thiệu), Dưa Leo, diễn viên hài độc thoại (tên thật là Nguyễn Phúc Gia Huy, thí sinh nhiều cơ hội của cuộc thi Tìm kiếm tài năng Việt-Vietnam’ Got Talent), đã có những dự đoán “rất chuẩn” về mùa phim tết năm nay.

Hãy xem những phân tích và dự đoán của Dưa Leo “chuẩn không cần chỉnh” thế nào?

Hello cô Ba

Tóm tắt phim theo BHD: Hello cô Ba xoay quanh câu chuyện về anh chàng Tư Lặn (danh hài Hoài Linh) hiền lành, chất phác, có cuộc sống gắn liền với miền thôn quê. Một lần vô tình nhìn thấy Lựu tắm, Tư Lặn bị té giếng. Sau này, Lựu trở thành vợ anh, nhưng cú té khiến Tư Lặn bỗng dưng có khả năng làm mái tóc của mình tự “dựng đứng”.

Với biệt tài này, Lặn có thể tiên đoán như thần những sự việc đã, đang và sẽ xảy ra với mọi người xung quanh.

Từ phần tóm tắt này chúng ta có thể rút ra 3 kết luận:

- Muốn lấy con nhỏ nào, cứ nhìn lén nó tắm.

- Té giếng có hiệu quả tương đương keo xịt tóc.

- Ai xịt keo vuốt tóc đều có thể trở thành tiên tri.

Trailer phim này có nhiều hình ảnh, nhưng rất rối rắm. Bắt đầu ta thấy Hoài Linh tóc dựng đứng bị rượt xì khói, Kim Thư thì hết hồn né tránh, từ đó rút ra kết luận là ở miệt quê đừng chơi dại xài keo xịt tóc, bị xua đuổi đã đành mà con gái cũng tránh xa, xui miên man luôn. Khúc từ 0:16 đến 0:20, cảnh chuyển từ một anh chàng bị đánh tơi tả sang diễn viên Kim Thư đang bẻ khoai lang ăn, mặt rất khoái chí, không biết khúc này ý đồ đạo diễn là gì, nhưng mà khán giả “tầm thường” như tôi chắc chắn đã hiểu duy nhất một kiểu, và không thể hiểu khác đi được nữa.

Nhiều biến cố khác tiếp diễn, rồi Phạm Văn Mách gồng lên khoe cơ. Cảnh đó đáng sợ đến nỗi Hiếu Hiền té dập mặt vô đống sình và vịt của Việt Anh chết ráo. Rõ ràng là bài học cảnh tỉnh cho giới trẻ, tập tạ cho khỏe, đừng tập dữ quá ảnh hưởng thiên nhiên môi trường.

Rồi xuất hiện bạn trai có vẻ là đại gia (vì sau lưng có 2 kiều nữ đứng bóp vai) đập bàn hét lớn: “Tao hỏi 2 tụi bây ai là cô Ba?”, xong camera chuyển qua một mình Hoài Linh đang vuốt keo. Suy ra đại gia này hoặc có vấn đề về thần kinh, có một người mà kêu tới hai, hoặc có khả năng đặc biệt nhìn thấy người mà không ai nhìn thấy.

Từ đây trở đi nhiều hình ảnh loang loáng xuất hiện không mục đích. Hoài Linh mặc váy kim sa hột lựu, cậu bé bị trứng chim rớt trúng đầu, Hiếu Hiền đấm vào trứng một anh trai khác, cậu bé bị bắt, Hiếu Hiền bứt tóc anh chàng bị đấm trúng trứng và kết thúc bằng 1 cú 360 flying kick của ai đó vào mặt ai kia, xong xuất hiện chữ “Hello cô Ba”.

Tóm lại coi xong trailer này không hiểu phim nói gì hết.

Kết luận: Không nên coi. Giống mấy phim khác của hãng phim PS, nhiều diễn viên nổi tiếng nhưng dở ẹt. 

Lệ Phí Tình Yêu 

Tóm tắt của phim theo trang web của BHD: “Đặt trong bối cảnh Sài Gòn đương đại, Lệ phí tình yêu là câu chuyện tình cảm lãng mạn hài hước giữa HẢI và HẰNG”.


Phim này trailer chuyên nghiệp hơn Hello cô Ba, nhưng cách kể chuyện vẫn rời rạc, chả đâu vào đâu. Mới vô thấy Hiếu Hiền rượt Huy Khánh, nói chung rất hợp lý vì ai cũng biết là chân ngắn chạy lẹ hơn chân dài. Thành ra Khánh bị nhốt vô tù có nữ quản giáo Ngọc Quyên siêu “hot”, hèn chi tội phạm giơ tay quơ quơ liên tục, chắc hy vọng rờ được một cái. Xong Minh Hằng đi te te không thèm nhìn ai mà rất gấp, đạp người chèn xe đủ kiểu, hóa ra đi club. Rồi nữ quản giáo đi tắm để bảo vệ môi trường, còn Khánh bị Hằng đấm một cái, nhưng vẫn gỡ gạc bằng câu “tui chỉ đùa giỡn với em thôi”, quả là một kiểu đùa đáng ngưỡng mộ nếu bạn muốn đi trồng răng!

Rồi Khánh hôn Hằng, Hằng vẽ tranh Khánh, rồi cả Khánh, Hằng và cô quản giáo kéo nhau lên cầu Ánh Sao đứng với một nhóm giữa trưa ra cầu phơi nắng tập thể dục buổi sáng, kết quả nắng quá Hằng bị bệnh về nhà đấm vào bao cát cái đùng, thế là hết trailer, không biết lệ phí tình yêu ai thu ai đóng ở đâu, chắc phải coi phim mới biết.

Thông tin bên lề cho biết Hằng là nhân viên ngân hàng, hóa ra bây giờ nhân viên ngân hàng ai cũng biết đấm bốc.

Kết luận: nên coi. Chuyện tôi mê Minh Hằng không liên quan đến quyết định này.

Vũ điệu đường cong

Tóm tắt trên forum Hdvietnam: Chuyện phim xoay quanh nhân vật Long - một chàng nha sĩ độc thân trung thành với cuộc sống tẻ nhạt, chỉ biết chăm chỉ kiếm tiền trong guồng quay thời bão giá. Tình cờ, anh gặp Trâm - nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng, tới phòng khám của anh để chữa chiếc răng bị mẻ. Tình yêu bất ngờ trổ bông như giấc mộng và Long chợt nhận ra mình bị… lôi tuột vào thế giới điện ảnh lúc nào không hay. Anh có dịp gặp gỡ Cường, Mai, Bảo - những bạn trẻ sống với niềm đam mê nghệ thuật thứ 7. Cũng từ đây, những câu chuyện đầy vui nhộn và hài hước về các “mẩu” đời bắt đầu…


Tóm tắt và tên phim không chút liên quan, cho nên tôi rất hoang mang. Xem xong trailer thì lại thấy “ok”, phải nói là trailer phim này chuyên nghiệp hơn hẳn trailer 2 phim nói trên. Có lớp lang mở đầu kết thúc đàng hoàng, rồi có khúc sau credit như phim nước ngoài nữa (kiểu chạy chữ cuối phim). Thường thì đạo diễn Việt Nam tôi không để ý mấy, nhưng sau khi coi cái trailer này thì đã bắt đầu chú ý đạo diễn Nguyễn Trọng Khoa rồi. Diễn viên trong phim có Hoài Linh, Bình Minh và mấy người khác có vẻ diễn cũng được.

Kết luận: nên coi. Phim có vẻ được đầu tư đúng mức, tôn trọng khán giả.

Thiên Mệnh Anh Hùng

Tóm tắt (vẫn theo BHD): Phim kể lại vụ án vườn vải Lệ Chi Viên khiến Nguyễn Trãi bị tru di tam tộc. Câu chuyện lấy mốc thời gian là 20 năm sau đó, khi người cháu nội còn sống sót của Nguyễn Trãi tìm cách minh oan cho gia đình... Phim này bị nhiều người nói là bắt chước phim Trung Quốc, khá là không công bằng. Làm phim tình cảm thì nói bắt chước Hàn, làm phim hành động nói bắt chước Mỹ, giờ làm phim võ thuật không bắt chước Trung Quốc thì bắt chước ai giờ? Phim Nhật à?


Trailer rất đẹp và đẳng cấp, trau chuốt từ hình ảnh tới âm thanh. Nhạc lúc đầu chậm đúng mạch kể chuyện, sau đó từ từ nhanh dần, dồn dập trong những cảnh chiến đấu, nói chung là hợp. Diễn viên được phân vai khá ổn. Cá nhân tôi thích tạo hình của Minh Thuận, cạo trọc đầu nhìn vừa ngầu vừa thông thái, kiểu mấy nhà sư hay triết lý trong phim võ thuật, khác hẳn diện mạo chàng trai carô trong Cô gái xấu xí. Vân Trang nhìn vừa đẹp vừa sang, rất có cốt cách của một nữ hoàng ác độc nhưng cuốn hút, kiểu “tuy em ác nhưng anh không dám bôi bác mà sẵn sàng tình nguyện hốt rác cho em”. Nhưng ấn tượng nhất là nhân vật phản diện do Khương Ngọc đóng, đầu trọc không râu ria lại còn chột mắt, nhìn vào là cảm thấy ngay “thằng này là trùm cuối, bảo đảm cực kỳ khó xơi”. Bí ẩn và hấp dẫn nhất là mặt mày nhân vật này thấy lúc nào cũng có vẻ căm hận cuộc đời, rất là cuốn hút người xem.

Điểm trừ lớn nhất của phim này theo tôi là nhân vật chính do Huỳnh Đông thủ vai. Tạo hình không ấn tượng, phục trang không vượt trội so với các nhân vật khác, lúc tóc dài lúc tóc ngắn mà vẫn thiếu nam tính mặc dù râu ria đầy đủ. Bạn này tôi chỉ để ý lúc nói: “Cô phải tin tôi mới được” xong bỏ Midu áo quần xốc xếch mà đi thẳng một mạch, thấy rất là đại đạo hái hoa xong rồi quất ngựa truy phong.

Nhưng kết lại thì vẫn phải công nhận, đây là một sản phẩm chất lượng. Tết hay không tết, các bạn đều nên đi coi!

PS: tui cũng thích Midu, nhưng đó không phải là một nhân tố quyết định trong kết luận này. 

Dưa Leo

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm