Australia mở rộng 2011, ngày thứ 9: Tan tành giấc mộng Rafa Slam

27/01/2011 09:20 GMT+7 | Tennis

(TT&VH) - Rafael Nadal đã tới Melbourne với tham vọng chinh phục Grand Slam thứ 4 liên tiếp. Nhưng thật đáng buồn cho tay vợt số một thế giới người Tây Ban Nha khi anh phải tạm biệt cuộc chơi ở tứ kết. Và nguy hiểm hơn khi cơn ác mộng chấn thương dường như đang quay trở lại.

Nếu chỉ nhìn vào kết quả trận tứ kết tối qua thì rõ ràng Nadal đã nhận một thất bại thảm hại. Chưa hề thua một set đấu nào trước vòng tứ kết, nhưng trước người đồng hương quen thuộc David Ferrer, tay vợt số một thế giới này đã thua trắng 3 set với tỷ số 4-6, 2-6, 3-6 sau 153 phút. Suốt cả trận đấu, thậm chí Nadal chỉ đánh thắng điểm vỏn vẹn 19 lần, chưa bằng một nửa Ferrer (44).

Nỗi ám ảnh chấn thương

Sự thất vọng của Nadal - Ảnh Getty

Không thể phủ nhận phong độ xuất sắc của David Ferrer, nhưng rõ ràng trong cuộc chạm trán tối qua, tay vợt này đã được hưởng một lợi thế rõ rệt từ chấn thương của người đồng hương. Nadal đã khởi đầu hết sức chậm chạp, và sau khi bị dẫn 3-0 ở set đầu tiên, anh đã buộc phải xin tạm dừng trận đấu để các bác sĩ chăm sóc chấn thương ở gân khoeo. Sau đó, Nadal đã trở lại trong tiếng vỗ tay của người hâm mộ, nhưng thực tế, khoảng thời gian còn lại của trận đấu là sự chịu đựng của tay vợt 24 tuổi này. Vết đau đó không hề thuyên giảm và khiến Nadal gặp rất nhiều khó khăn trong di chuyển. Ngay cả khả năng giao bóng của Nadal cũng bị hạn chế, và ở trận này, anh chỉ có 2 pha giao bóng ăn điểm trực tiếp, bằng 1/4 so với Ferrer.

"Tôi ghét hai chữ bỏ cuộc. Còn về chấn thương ư? Thứ nhất, tôi chưa biết mức độ của nó như thế nào. Thứ hai, vì tôn trọng người chiến thắng, một người bạn (Ferrer), tôi muốn nói nhiều hơn về trận đấu", Nadal đã trả lời như thế trong buổi họp báo. Đáp lại cách hành xử rất lịch sự ấy, Ferrer nói rằng anh không coi đây là một chiến thắng thực sự của mình "Cậu ấy đã cố mang chấn thương để thi đấu, còn tôi thì lành lặn và thi đấu hết sức. Tôi đã may mắn". Ferrer không hề khiêm tốn một cách thái quá. Lịch sử những cuộc đối đầu giữa họ đã gọi tên Nadal. Trước trận tứ kết này, Nadal đã thắng Ferrer 11 trong tổng cộng 14 lần đối đầu, trong đó có 7 lần gần nhất kể từ Masters Cup 2007. 

Một năm đã trôi qua, nhưng nỗi đau ở Melbourne vẫn ám ảnh Nadal. Tháng Giêng năm ngoái, anh phải dừng bước trước Murray ở tứ kết do chấn thương đầu gối, còn bây giờ là trước Ferrer và giấc mơ giành Grand Slam thứ 4 liên tiếp đã tan vỡ. Theo chẩn đoán ban đầu, có khả năng Nadal đã bị rách bắp ngay ở đầu trận đấu. Và việc anh cố gắng thi đấu hết trận có thể để lại một hậu quả tai hại.

Trong khi đó, đây mới là lần thứ hai David Ferrer lọt vào bán kết Grand Slam sau thành tích ở Mỹ mở rộng 2007. Đối thủ kế tiếp của tay vợt này sẽ là Andy Murray, đương kim á quân. Ở trận tứ kết trước đó, Murray đã chấm dứt cuộc phiêu lưu của hiện tượng Dolgopolov bằng chiến thắng 7-5, 6-3, 6-7 (3), 6-3. Tay vợt trẻ người Ukraina đã nỗ lực nuôi hy vọng sau khi giành thắng lợi 7-3 ở loạt tie-break trong set thứ ba, tuy nhiên, anh đã tự bắn vào chân khi mắc quá nhiều lỗi trong set kế tiếp, để đối phương dẫn 4-0, trước khi thắng 6-3. Trong cả trận này, Dolgopolov mắc tới 77 lỗi đánh hỏng, quá nhiều so với Murray (34).

Kim Clijsters đụng Zvonareva

Kim Clijsters tiếp tục là một ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch Australia mở rộng năm nay. Bất chấp những nỗ lực của Radwanska (12), tay vợt cựu số một thế giới người Bỉ vẫn giành quyền vào bán kết bằng chiến thắng 6-4, 7-6 (4). Trong trận đấu này, mặc dù đã mắc khá nhiều lỗi đánh hỏng (37 so với 13), nhưng Kim đã kịp sửa sai bằng việc đánh thắng điểm nhiều gấp ba lần đối phương (41-13). Đây là lần thứ 6 Kim Clijsters lọt vào bán kết Australia. Trong 5 lần trước, cô đã một lần đi đến chung kết (2004), nhưng rồi gục ngã trước người đồng hương Henin.

Kim Clijsters cũng là nhà vô địch Grand Slam duy nhất còn sót lại đến vòng bán kết nội dung đơn nữ và đương nhiên cô sẽ là đối tượng để những tay vợt còn lại tấn công. Tại bán kết, thách thức của Kim sẽ là Zvonareva, người có phong độ rất ổn định khi về nhì liên tiếp tại Wimbledon và Mỹ mở rộng 2010. Tay vợt số hai thế giới đã không quá khó khăn để vượt qua Kvitova 6-2, 5-4. Trong trận này, Zvonareva đã đeo một dải băng đen để tưởng niệm 35 nạn nhân xấu số trong vụ đánh bom ở sân bay Moskva vừa qua.

Phương Chi

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm