Việt Nam cũng có Can Lộ Lộ?

01/12/2012 07:03 GMT+7


(Thethaovanhoa.vn) - Tuần này Hà Nội tràn ngập không khí điện ảnh khiến N. mơ tưởng mình đang sống trong thời của “Rạp chiếu bóng thiên đường” (*).

Con gái hí hửng bảo N.: Việt Nam cũng có Can Lộ Lộ rồi bố nhé. Ở liên hoan phim ấy. Cái gì nhỉ? À, cô Can ở bên Trung Quốc, người có gì lộ hết, thế là cô ấy cũng sang Việt Nam rồi, sau những táo, nho có chất bảo quản mấy tháng không thối, và cả coóc-xê có chứa chất gây ung thư… Không ạ, bố chả quan tâm đến tình hình điện ảnh nước nhà gì sất (a, hóa ra chỉ ngồi dán mắt vào cái màn hình vi tính mà con gái N. quan tâm thật sâu sát tới tình hình điện ảnh Việt Nam. Chả trách cái ông Lê Hoàng phải đeo kính đen lên sân khấu vì sợ khán giả nhìn thấy nước mắt rơi vì xúc động). Đây là cô Quế, chưa phải diễn viên điện ảnh đâu, mới chỉ là bạn của diễn viên điện ảnh thôi, nhưng đã gây náo loạn cả thảm đỏ khai mạc liên hoan phim vì chiếc váy ren xuyên thấu. Chiếc váy ren này lại trở thành đề tài tranh luận mấy ngày trên báo chí về độ xuyên thấu của nó. Và bố biết không, chiếc váy ren nổi tiếng này còn là nút thắt để mở ra câu chuyện ly kỳ mới: Làm thế nào mà cô Quế lọt được vào thảm đỏ trong khi không hề có giấy mời mà ban tổ chức thì kiểm soát rất chặt, đến những nghệ sĩ điện ảnh đích thực, có giấy mời hẳn hoi còn phải xếp hàng điểm danh cả tiếng đồng hồ ngoài ngã ba đường Trần Hưng Đạo đó bố. Thế người ta tìm ra câu trả lời chưa? Thưa bố, câu trả lời mới chỉ là dự đoán. Theo dự đoán của ban tổ chức thì rất có thể cô ấy tự chui vào! Bố thấy thế nào? Đã ly kỳ hồi hộp như Giao lộ định mệnh chưa?

Này, Can với chả Quế gì, tối ở nhà xem ti-vi, chớ có đòi ra rạp xem phim, không còn tay mà về con ạ!, đấy là vợ N. Mà đến lạ, tuần tra thì bảo có phát hiện, có theo dõi. Theo dõi kiểu gì mà để nó chém người ta tới mấy nhát, chém đến gần đứt lìa tay, lại còn đuổi theo giựt túi… Ấy là vợ N. bức xúc về chuyện cô gái vừa bị cướp xe ở Sài Gòn. N. thủng thẳng: Mẹ nó phải bình tĩnh. Đây có phải là phim đâu mà lúc nào công an cũng đến đúng lúc. Người ta theo dõi phải để nó không phát hiện được. Mà rồi cuối cùng người ta cũng bắt hết đấy còn gì. Ừ thì bắt hết, nhưng mà con người ta cũng đứt tay rồi, may mà có người đi đường dũng cảm. Mà lỡ chẳng may, nếu không chỉ đứt tay, mà tệ hơn… thì sao?, vợ N. lắc đầu.

Thôi, bật ti-vi lên, xem hôm nay chiếu phim gì, N. gọi con.

(*) Cinema Paradiso (Rạp chiếu bóng thiên đường), phim Ý, Oscar Phim nước ngoài xuất sắc nhất 1990.

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm