Trò đùa của người lớn

06/10/2015 05:33 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Người lớn có khi cũng không chịu nổi những trò đùa. Ác-mét trong truyện Những người thích đùa của Azit Nexin rốt cuộc đã phải đấm một quả vào giữa mặt lão chủ tịch vì trò đùa quái ác.

Thế còn trẻ con thì sao? Trẻ con chắc chắn không biết đùa, giống như trong truyện ngắn của Nam Cao: trẻ con thì không biết ăn thịt chó! Bằng chứng của việc không biết đùa là, mới đây, tại Trung Quốc, một bé gái tám tuổi đã ném em trai hai tháng tuổi từ cửa sổ nhà cao tầng xuống đất vì bị người lớn trêu “bị ra rìa”.

Bà chủ kể lại câu chuyện vừa đọc trên báo mạng bằng giọng trầm buồn.

Ai đọc/ nghe tin này chả thấy đau lòng. Một đứa bé tám tuổi dường như chưa đủ sức khỏe tinh thần để tự vệ trước những trò đùa dai của người lớn. Ác-mét trong Những người thích đùa có thể chịu đựng trò hành hạ với đường gây cười, ghế phát nhiệt, nước hoa làm chảy nước mắt... bởi anh ta nghĩ mình cần việc làm. Không thể so Ác-mét với những đứa trẻ non nớt!

“Nhưng không chỉ đùa trẻ con đâu, người lớn cũng vui tính với chính họ lắm đấy” – ông chủ phán.

“Bà không biết à, dự thảo Luật Dân số đang được đưa ra lấy ý kiến đóng góp. Theo đó nhằm giảm thiểu mất cân bằng giới tính, các chuyên gia đưa ra 4 biện pháp trong đó có việc hỗ trợ bằng tiền cho các gia đình chỉ sinh con gái. Dự thảo luật đề xuất ngân sách nhà nước hỗ trợ chi phí phụng dưỡng cho cặp vợ chồng người cao tuổi chỉ có con gái mà không có chế độ bảo hiểm xã hội... Làm thế chả khác nào thừa nhận bất bình đẳng giới!?” – ông chủ tỏ ra bức xúc.

“Thế ông không nhớ dự thảo quy định: ngực lép không được lái xe à? Nó chả gây ra cuộc tranh cãi mổ xẻ tốn bao nhiêu giấy mực à” – bà chủ tỏ ra bình tĩnh – “Rồi thì những điều trái quy luật chắc chắn sẽ bị cuộc sống đào thải thôi”.

Nhưng có những chuyện có thật, người ta lại chỉ mong rằng đó là trò đùa, dù tai quái, vẫn chỉ là đùa. Chẳng hạn chuyện em bé 2 tuổi bị nhốt sau lớp học, gào khóc rồi bới thùng rác... ăn. Nếu không có clip ghi lại hình ảnh, người ta không thể tin đó là câu chuyện có thật.

Sự việc trên được cho là xảy ra vào tuần qua, ở một trường mầm non tại tỉnh Lạng Sơn – theo ti vi đưa tin. Theo đó, cháu bé hai tuổi quấy khóc nên hai cô giáo của lớp đã cho ra sân đằng sau lớp học rồi đóng cửa lại. Sau một hồi kêu khóc, đòi vào lớp không được, thì cháu bé đã ngồi xuống bên cạnh một thùng rác. Nhặt thứ gì đó bên trong thùng rác để ăn, rồi lại tiếp tục gào khóc đòi vào lớp học.

Cũng nghe nói, hai cô giáo đã bị tạm đình chỉ dạy học và cơ quan chức năng đang tìm cách xử lý. Hai bảo mẫu ở TP HCM bóp cổ, tát bôm bốp học trò đang phải thụ án tù ba năm. Nhưng dù gì, remote cũng chỉ mong, những chuyện trẻ bị bạo hành, bằng tinh thần, hay thể xác, cũng chỉ là chuyện đùa không có thật...

Remote
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm