Tinna Tình: Lột mặt nạ, giã từ showbiz

20/10/2016 13:30 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Chúng tôi đã rất khó khăn để tìm gặp Tinna Tình. Nữ rocker xinh đẹp và cá tính, tác giả cuốn tự truyện Mặt nạ gây xôn xao dư luận khi phơi bày nhiều sự thực đeo mặt nạ của showbiz Việt. Và khi cuốn sách được chuyển thể thành phim, Mặt nạ máu, ồn ào lại trở lại khi Tinna “bóc trần” những chuyện hậu trường lùng nhùng của đoàn làm phim.

Sau tất cả, khi các sự thật được phơi bày thì Tinna Tình dường như cũng biến mất khỏi showbiz. Điện thoại khoá, trợ lý cho biết cô dành nhiều thời gian để thiền, không tiếp xúc với ai. Cuối cùng, phải qua một người bạn thân tin cậy thu xếp, chúng tôi mới gặp được Tinna. Cô đã tạm rồi bỏ showbiz và tiếp tục viết sách.

*Lý do nào khiến chị quyết định tạm rời bỏ showbiz vậy?

-Hiện tại tôi vẫn phát hành album hay MV vì còn thích, nhưng hát trực tiếp sân khấu, làm liveshow hay hát ở quán bar thì tôi không nhận nữa vì không thấy vui. Nhớ thuở 16-17 tuổi mới đi hát thấy vui lắm! Khán giả dễ thương, còn mình hát vì niềm vui thật sự dẫu cát sê thấp. Giờ cát sê cao hơn nhưng lại phiền não, không còn niềm vui nữa, thậm chí có một cái gì đó hơi tổn thương. Rất nhiều lần sau những lời mời đi hát tôi cảm thấy mình không phù hợp.

Ví dụ như họ mời hát và dặn nhớ mặc quần sát háng nhé. Nhà tôi không có quần sát háng và lên sân khấu chưa bao giờ tôi mặc quần sát háng. Ngày xưa dù có chụp một số hình kiểu nổi loạn nhưng chụp hình vẫn khác lên sân khấu. Trên sân khấu mặc vậy tôi thấy không được trân trọng khán giả lẫn chính mình. Đã vậy thì thôi mình dừng để còn tôn trọng nhau.


*Nghệ sĩ bây giờ đâu chỉ cần đi hát hay đóng phim. Còn có truyền hình thực tế, gameshow hay đi sự kiện. Cũng không thấy chị ở những cuộc vui ấy?

-Với tôi các gameshow không phải là thưởng thức âm nhạc mà chủ yếu là hài, làm trò. Làm sao tôi có thể đi bốn chân sủa gâu gâu như chó trên sân khấu.

Tôi không nói những điều đó sai, nếu ai đó làm và thấy cả thế giới vui thì hãy làm. Tôi tôn trọng tất cả mọi người như tôn trọng chính mình. Tôi không phải chảnh mà chỉ là không phù hợp với bản thân thì xin phép tạm ngưng. Tôi thấy điều này mấy năm rồi nhưng tầm nửa năm trở lại đây thì hết chịu nổi và tôi văng ra.

*Thuở viết Mặt nạ, chị viết trên bao nhiêu phần trăm sự thật?

-Gần như 95% là sự thật, chỉ là cách xào nấu sắp xếp lại cho thú vị hơn, có thêm tí hài hước. Với những người liên quan tôi đã thay đổi tên, dù họ đọc có thể họ thấy chính họ. Có những người trong đó tử tế khi đọc họ thấy ấm lòng, có những người đọc và thấy xấu hổ, nhưng không ai phản ứng. Có một trường hợp tôi viết rất tệ nhưng sau khi sách ra họ gọi điện xin lỗi và nói không thể giận tôi.


*Điều đó có làm chị hả lòng hả dạ?

-Không, không có gì hả lòng hả dạ, nó đưa đến tôi suy nghĩ, khi mình chân thật thì sẽ kéo được chân thật của người khác dù đó chỉ là một người.

*Nhưng ở showbiz lẫn xã hội hiện nay, càng sống thật càng dễ bị văng, điển hình là chị đã văng rồi…

-Sự chân thật luôn có giá trị. Nếu cả đời bạn sống chân thật thì bạn sẽ luôn được lòng tin từ người khác.

Tôi là người có nói dối không? Có chứ, tôi có nói dối, là người đầy sai lầm, đầy tính xấu nhưng làm sao để mình sửa mỗi ngày? Phải xác định được có những lời nói dối có thể làm người ta vui, có những lời nói dối làm người ta tổn thương thì nên chọn lọc.

Thuở 25 tuổi, trong Mặt nạ, tôi mất đi sự trong sáng. Tôi trở thành một người lạnh lùng, sắt đá, vô cảm… Suy cho cùng con người vốn sinh ra là trong sáng nhưng theo từng chọn lựa, theo tháng năm, họ dần bị dẫn đi khỏi sự trong sáng. Trong showbiz người ngày càng tệ đi, ác đi, mưu mô xảo quyệt chỉ nghĩ đến bản thân mình, không biết tôn trọng người khác, khinh thường người thấp hơn họ.

Tôi chỉ muốn hỏi trong xã hội này liệu có ai quan trọng hơn ai? Nếu không có người lao công thì chúng ta sẽ chết trong đống rác thối. Chúng ta phục vụ lẫn nhau, không ai hơn ai cả. Có lẽ ai cũng biết điều đó nhưng rồi lãng quên hoặc cuộc sống xa hoa cứ kéo mình đi, khi chợt nhận ra mình đã quá vô cảm.

*Thực tế không dễ để chọn sóng thật, không mặt nạ, điều đó có mang lại hạnh phúc cho chị không? Làm sao để chị nhận ra điều đó và dừng lại?

-Ngày nay, sự giả tạo không chỉ showbiz mà đời sống hàng ngày. Giả tạo để trục lợi bởi sự chân thật luôn mang phiền toái. Vì con người không bao giờ muốn nghe sự thật. Họ thích nghe giả dối, đó thật là quái dị !

Thứ nữa là mọi người luôn thích xa hoa. Tôi từng đi đám tang một người đồng nghiệp trang lứa với mình. Người đó có tiền, luôn thích hột xoàn, bóp mắc tiền, xe cộ xịn, nhà cửa… một ngày đột ngột xuôi tay. Tôi đến đám tang thấy người bạn ấy không còn, chỉ tài sản còn nguyên.

Làm gì với những thứ đó bây giờ? Tại sao mỗi ngày một ly cà phê mình uống còn chưa biết mùi vị nó ngon ra làm sao vì ngay lúc uống cà phê phải bận rộn những chuyện dở hơi trên báo, ngoài xã hội, đầu óc không lúc nào rảnh. Tôi cũng từng như thế và thấy khổ cực vô cùng. Nếu không học được hạnh phúc với những gì mình có thì 100% bạn không bao giờ được hạnh phúc.

*Showbiz như chị kể toàn ác, xấu, vậy không có gì tốt đẹp ở đó sao ai cũng muốn vươn tới?

-Không, tôi vẫn gặp rất nhiều đồng nghiệp dễ thương. Như bạn diễn Song Ngư trong phim Mất Xác chẳng hạn. Cô ấy rất trong sáng, yêu nghề. Người nữa là Phi Thanh Vân. Cô ấy yêu nghề, thẳng thắn, không có chuyện dìm hàng bạn để nâng bản thân lên. Bởi một phim mà một người diễn xuất sắc, người còn lại thấy ghê là sao?

*Chị nghĩ gì về thông điệp Nothing to wear-Take off your social Mask?

-Chân thật là bền vững nhất. Khi bạn chân thật và bạn đúng không bao giờ bạn phải sợ điều gì kiểu như mất việc, mất tiền, địa vị, không ai làm bạn với mình… Còn đeo mặt nạ, sống vậy hèn quá!

*Xin cảm ơn chị.

Vespa-Ngẫu hứng lên ngôi

Hình ảnh nàng Ann (Audrey Hepburn) cởi bỏ bộ áo choàng công chúa, ôm eo chàng phóng viên quèn Joe (Gregory Peck) trên chiếc Vespa len lỏi trên những con đường cổ kính của thành Roma trong bộ phim tình cảm lãng mạn nổi tiếng Roman Holiday hơn 60 năm trước đã trở thành một thông điệp sống cho giới trẻ châu Âu và toàn thế giới: Từ bỏ những khuôn phép tẻ nhạt, dấn thân sống với đam mê của chính mình. Đấy cũng là phong cách mà Vespa luôn theo đuổi và đề cao trong hành trình hai bánh suốt 70 năm qua.  Kỷ niệm 70 năm thương hiệu Vespa, Piaggio Việt Nam tổ chức cuộc thi VESPA TOP STYLIST CONTEST lần đầu tiên tại Việt Nam với sự tham gia của 3 Stylist hàng đầu hiện nay. Với thông điệp “Vespa - Ngẫu hứng lên ngôi”, cuộc thi nhằm tôn vinh thế hệ người Việt hiện đại muốn tìm kiếm những điều mới lạ, cá tính, những cá nhân dám từ bỏ những khuôn phép tẻ nhạt trong cuộc sống thường nhật để sống một cuộc đời trọn vẹn đầy ngẫu hứng theo cách họ muốn.  

Hãy theo dõi cuộc thi đầy ngẫu hứng nhưng cũng rất gay cấn VESPA TOP STYLIST CONTEST  và các trao đổi cùng những người nổi tiếng xung quanh chủ đề THÁO BỎ MẶT NẠ, SỐNG THẬT LÀ MÌNH tại đây: http://www.vespa.com.vn/cau-chuyen-vespa/ngau-hung.

Một số hình ảnh trong bộ hình dự thi của đội stylist Pông Chuẩn:

Là stylist trẻ nhất trongcuộc thi Vespa Top Stylist nhưng Pông Chuẩn đã chứng tỏ sự chuyên nghiệp và khả năng sáng tạo của mình. Với concept “Đi”, sự nhiệt huyết của tuổi trẻ cùng tinh thần tự do và ngẫu hứng đã được truyền tải một cách trọn vẹn trong từng bức hình.


Cát Anh (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm