Nhất thế giới

16/01/2014 09:00 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Trời rét thế này, bọn nhỏ mầm non chắc là được nghỉ học.

Nghỉ học thì chúng nó sướng, chỉ người lớn là vất vả, có khi phải nghỉ việc ở nhà với con, được gì mà được...

Câu chuyện sáng nay ở hàng nước bắt đầu với chuyện nghỉ học của các cháu mầm non. Nhìn ra phố, thấy có bà mẹ trẻ tha con nhỏ như mèo tha chuột qua đường, ngồi vỉa hè ăn bát cháo sườn, cả mẹ và con tùm hum khăn áo. Trẻ mầm non, rét thế này tất nhiên phải nghỉ.

Bà chẳng chịu đọc báo gì cả. Ông Lê Tiến Đạt, Phó giám đốc Sở GDĐT TP.HCM hôm 13/1 vừa mới nói mầm non nước mình là tốt nhất thế giới đấy. Người bình thường nói chẳng sao, nhưng ông này là quan chức ngành giáo dục của đô thị to vào loại nhất nước, ông ấy nói phải có suy nghĩ chứ...

Gớm, mới có mấy tuần lễ vụ mấy cô mầm non bạo hành trẻ em chứ đâu. Vụ ấy ở TP.HCM, thế tôi không đọc báo hay ông phó giám đốc Sở không đọc báo? Bà chủ quán nước vặn lại. Tôi có đọc báo thì mới biết vụ các cô mầm non hành hạ dã man trẻ nhỏ ở Thủ Đức tháng trước, bảo mẫu đánh chết trẻ ở Cần Thơ cũng hơn tháng trước, bảo mẫu đánh trẻ ở Đồng Nai phải đi tù mấy năm trước...

Toàn ở TP.HCM và các tỉnh loanh quanh đấy, có phải xa xôi gì với ông phó giám đốc đâu. Tôi cũng phải đọc báo mới biết trẻ mầm non ở các tỉnh miền núi phía Bắc rét mướt, thiếu ăn. Nhiều trường mầm non không có nhà vệ sinh…

Mà ngay cái huyện Bình Chánh, nơi ông phó giám đốc đến huấn thị ấy, các vị lãnh đạo huyện cũng cho biết sự thể giáo dục mầm non ở đó chưa phải là nhất thế giới, còn những 52 cơ sở, trường mầm non hoạt động không phép với 99 lớp và 2.056 học sinh; tập trung ở 10 xã, nhiều nhất là ở xã Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B. Rồi nhân lực trong các trường mầm non của huyện cũng chẳng đủ, chỉ có 115 giáo viên, công nhân viên và 135 bảo mẫu hợp đồng thay cho số giáo viên còn thiếu hiện nay, trình độ bảo mẫu có hạn, chỉ có 13/52 chủ cơ sở học lớp quản lý.

Các ông bà lãnh đạo cứ nói người ta phải chọn chỗ mà gửi con, nhưng những chỗ mầm non ưu việt nhất thế giới thì đâu có đến lượt các cháu con công nhân, nông dân, người lao động ngụ cư tại các thành phố lớn.

Có cái lạ là các quan chức cứ hay nói tô nói vẽ, nhất thế giới cấp nào chẳng biết, nhưng cái sự thiếu thực tế có khi đúng là… nhất thế giới thật, với quan chức nước mình. Cả năm trước, bao nhiêu quy định, nghị định vừa ban hành đã phải rút lại vì trái khoáy. Năm nay, mới mấy ngày đã thấy bắt đầu những trái khoáy, mà phát ngôn của ông Phó giám đốc Sở GD-ĐT TP.HCM là một.  Khách uống chè chán, chẳng muốn bàn chuyện mầm non nước mình tốt nhất thế giới. Nước mình lạ lùng nhất thế giới, chuyển sang các chuyện khác xôm hơn. Cô Huyền Như đi tù nhưng ngân hàng không trả tiền người cho vay, thế đúng hay sai? Cô Huyền vụ Cát Tường vẫn chưa tìm thấy, xử sao cho đúng...?

Ngẫm đi ngẫm lại, nước mình thế này có lẽ là bởi nhiều quan chức thích cái sự nhất thế giới quá, có phải không...?

Hà Phạm
Thể thao & Văn hóa Cuối tuần

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm