Ngẫm ngợi cuối tuần: Chuyện sao và dự án

28/03/2015 07:21 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Vừa rồi trên mạng xã hội ồn ào về dự án vụ lấp sông Đồng Nai. Ông chủ bỏ ra hơn ba ngàn tỉ làm chuyện này lớn tiếng thanh minh: Tôi làm vụ này không phải vì tiền. Nghe ông trình bày thì toàn là chuyện vì vẻ đẹp của đất nước, vì cuộc sống tốt đẹp của người dân thôi.

Khó mà tin điều ông nói, nhưng ông thì cứ nói thế đấy. Người ta cũng hoài nghi về cái gọi là “không tổn hại môi sinh”.

Ai cũng nghĩ người như ông khi xỉa tiền ra không được một vốn bốn lời thì không bao giờ ông động lòng. Phải thế mới đúng. Thời đại nay người ta không dễ tin nữa đâu.

Ở đây chỉ có tiền là đúng!

***
Trong giới sao ăn chơi thì còn nhiều chuyện nữa.

Sao này khi người ta gần quên tên, bỗng nhiên “lộ hàng”. Sao kia bất ngờ khoe bộ ảnh không mặc áo váy để bảo vệ môi trường, còn sao nữa mang bầu ba tháng… Bao nhiêu là chuyện dính đến sao mà chẳng đẹp đẽ gì.


Bà Tưng một thời ồn ã trên mạng, sau mấy năm bỗng lặng tờ thì nay lên tiếng đã trở thành “gái ngoan”, có thể sắp ra mắt một chương trình nghiêm túc gì đó. Ngọc Trinh người mẫu nội y nổi tiếng sắp bỏ ra gần hai chục tỉ để làm phim về mình, thuê hẳn đạo diễn danh tiếng… Còn đạo diễn thì thề thốt làm phim không phải động cơ vì tiền… Vâng, thanh minh thì cứ thanh minh, còn vì hay không vì thì cũng không kín bưng mãi được, mọi người đều hiểu cả!

Những câu chuyện xì-căng-đan để làm xã hội nhớ đến và để giới trẻ tò mò cuốn theo để các sao trục lợi là những chiêu trò quen thuộc, sang trọng có, cũ bẩn có, nhưng đều giật gân, cốt để thu hút sự chú ý của thiên hạ.

Hai ví dụ ngắn về chuyện làm ăn của đại gia, và giới sao chỉ là một trong muôn vàn chuyện ồn ào trên mạng xã hôi… Tất cả hướng về tiền, tất cả tiền sai bảo, nhưng tất cả đều phủ nhận tiền là động lực…

***

Những chuyện rầm rĩ của sao, những đề án, dự án bây giờ đều phải cảnh giác với nó vì nó chỉ vận động theo hướng câu khách làm tiền. Ý nghĩa xã hội trở nên yếu ớt và mỏng manh lắm, dù trong dự án điều đó mới là cái cốt yếu, được nhấn mạnh luôn ở hàng đầu. Nhưng thật buồn cái “hàng đầu” đó chỉ là thính rang để đánh lạc hướng mọi người mà thôi!

Bài và tranh minh họa: Đỗ Đức (họa sĩ)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm