Khánh Casa tát nữ nhân viên bán hàng: Nghĩ từ một ... cái tát

15/08/2017 20:11 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Cho đến tối ngày 14/8, việc ông Vũ Khánh (thường gọi Khánh Casa) tát tai một nữ nhân viên bán hàng tại trung tâm thương mại Saigon Centre (quận 1, TP.HCM) là điều đã rõ ràng. Bản thân Khánh Casa và đại diện truyền thông của ông cũng đã xác nhận, và nói lời xin lỗi về sự mất bình tĩnh của mình.

Nhưng, dù mất bình tĩnh thế nào, chỉ nói về quan hệ giữa người với người – và đặc biệt ở đây là giữa một người đàn ông và một phụ nữ mang thai – thì tôi cũng thấy  không cơ sở pháp luật, hoặc đạo đức nào để ông Khánh được phép đánh người.

Bởi, nói về pháp luật, các võ sư của chúng ta giao lưu võ thuật nơi công cộng cũng còn phải xin phép, chứ chưa nói tới việc đàn ông đánh phụ nữ.

Còn nói về đạo đức, những gì nữ nhân viên kia đưa ra với ông Khánh chỉ là lời nói. Có là lỗi lầm trong ứng xử, thì chắc chắn vẫn là nhẹ hơn so với việc tát tai người khác.

Chú thích ảnh
Ông Vũ Khánh tát vào mặt nữ nhân viên. Ảnh: Internet

Tại địa bàn TP.HCM, ông Khánh Casa là một kiến trúc sư có tiếng tăm, một doanh nhân đang trên đà thành công. Hệ thống của ông Khánh Casa lại có quan hệ khá khăng khít với giới truyền thông, báo chí và cả giới giải trí, phim ảnh, ca nhạc…, nhiều sự kiện văn hóa, họp báo, triển lãm đã diễn ra tại đây.

Bởi thế,  có thể nói ông Khánh Casa là một người đang hướng công việc và thương hiệu của mình đến gần văn hóa - giải trí. Hành động vừa qua của ông có vẻ đi ngược lại định hướng đó.

Thêm  nữa, giới văn hóa - giải trí đang có nhiều lộn xộn, bát nháo, đáng lẽ những người có ảnh hưởng xã hội như Khánh Casa càng phải biết kiềm chế bản thân mình. Bây giờ, làn sóng lên án ông đang diễn ra mạnh mẽ và chắc chắn sẽ có tác động không tốt tới thương hiệu và các thương vụ của Khánh Casa.

Ảnh hưởng trước mắt, và có lẽ cả về lâu dài. Bởi, công chúng rồi có thể nguôi ngoai và quên đi.  Nhưng những đối tác, đặc biệt là những nữ doanh nhân, những nhà nữ quyền… từng quen biết, ông thì chắc còn lâu mới quên.

***

Trong lúc bối rối hoặc muốn né tránh trách nhiệm, Khánh Casa đã khai mình tên là Phạm Hoàng Nam vào biên bản của bảo vệ, thay vì khai tên thật là Vũ Khánh. Các bảo vệ cũng hơi bất cẩn khi không xem giấy tờ tùy thân, bằng lái xe, hoặc ông Khánh Casa khai là quên mang theo.

Cách khai này mới nhìn tưởng là bình thường, nhưng với những người liên quan đến văn hóa - giải trí thì rất có vấn đề. Có vấn đề, bởi Phạm Hoàng Nam không phải là cái tên vô danh.

Sa thải thanh tra giao thông đánh nhân viên hàng không: Cái tát và cái kết!

Sa thải thanh tra giao thông đánh nhân viên hàng không: Cái tát và cái kết!

Những cái tát trâng tráo như thách thức lương tri và phẩm giá xã hội!

Trong giới văn chương, Phạm Hoàng Nam là một nhà thơ cách tân được nhiều người yêu mến. Trong giới sân khấu và đạo diễn nói chung, Phạm Hoàng Nam là một tài năng, một cá tính đang trân trọng, được nhiều người nể phục. Xét về vai vế, tuổi tác trong giới văn hóa sáng tạo, đạo diễn Phạm Hoàng Nam trên kiến trúc sư Vũ Khánh một hai bậc.

Tôi không biết, Vũ Khánh đã biết, hoặc đã từng gặp gỡ, giao lưu với Phạm Hoàng Nam lần nào chưa. Hà cớ gì mà ông khai tên Phạm Hoàng Nam vào biên bản của vụ đánh người? Giả dụ đoạn phim đánh người kia không được lưu lại, cô nhân viên kia không kịp nhớ rõ mặt là ai, thì hẳn Phạm Hoàng Nam  ngoài đời sẽ ít nhiều mang tiếng oan uổng vì bị nghi ngờ có liên quan đến hành động của ông.

Văn Bảy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm