Chuyện con ông với cháu cha. Nương theo quy hoạch để mà tiến thân

19/09/2017 14:34 GMT+7

(Thethaovanhoa.vn) - Thể thao & Văn hóa (TTXVN) xin giới thiệu bài thơ Vòng đời của Nhà báo Trần Mai Hưởng:

Con vua rồi lại làm vua

Điều dân gian nói đã xa xưa rồi

Trải qua bao cuộc đổi đời

Lại như thấp thoáng cái thời đã qua

Chuyện con ông với cháu cha

Nương theo quy hoạch để mà tiến thân

Bảo rằng vì nước vì dân

Tài cao tuổi trẻ mười phân vẹn mười!

Xem ra khoảng cách xa vời

Giữa tài năng thực với lời ngợi khen

Trải qua thử thách gian nan

Lửa nung ngàn độ biết vàng hay thau

Buồn sao đến lúc ngã đau

Muộn màng bài học người sau răn mình:

Chọn người phải rất anh minh

Tài năng tâm huyết hết mình vì dân

Đừng vì tham vọng vua quan

Cha truyền con nối vẻ vang nhất thời

Hư danh nào hết vòng đời

Trách gì bia miệng nói cười trăm năm!

19/7/2017

Trần Mai Hưởng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm