Phát ngôn sốc với lời bình của BLV Xêkô

25/09/2011 09:33 GMT+7

(TT&VH) - * Mai Khôi: Yêu đương là cuộc chơi tình (Bản phát trên VNN, 24/9): “Ngắn, dài (trong tình yêu) đâu quan trọng, chỉ cần... chất lượng thôi. Có những cuộc chơi tình ngắn thôi (về thời gian) nhưng “gia sản tình yêu” để lại còn lớn hơn những cuộc tình dài”.

- Lời bình: Nhận định của Mai Khôi quá đúng. Có những cuộc tình dài tới cả trăm năm nhưng để lại “gia sản tình yêu” không bằng những cuộc tình chớp nhoáng, một đêm. Gia sản ấy là một cái bụng chẳng may dính bầu và sau đó là một em bé bất đắc dĩ phải ra đời.

* Ngọc Quyên “nude” (Thanh niên, 23/9). Khi được hỏi “Sau này, Ngọc Quyên có chụp hình nude nữa không”? Cô trả lời: “Không. Ở Việt Nam không chấp nhận chuyện đó”.

- Lời bình: Người bị gán cho nickname “người mẫu thích nude” đã có một tuyên ngôn quyết liệt chối bỏ nude. Nhưng, “chim sợ cành cong”, thật ra, Quyên đã nói không đúng việc “Việt Nam không chấp nhận” chuyện chụp nude. Đã có những cuộc triển lãm, sách và giải thưởng dành cho ảnh nude. Rõ ràng nude không phải là điều cấm kỵ ở Việt Nam, nhưng tất nhiên, đó phải là thứ “nude” vị nghệ thuật, chứ không phải thứ nude... vì “môi trường” hay vì “tay ải tay ai”.

* Bà bầu Hà Trần trả nợ gấp đôi (Đất Việt, 24/9). “Hà xa quê, trở về trong sự đón nhận của người Hà Nội. Hà biết ở đây cũng có nhiều khán giả đã bay từ TP.HCM ra để xem Hà hát. Ở cái thời nhiều show và bão giá này, giá vé không hề rẻ, đó là điều đắt nhất của tình người. Bởi vậy, Hà rất thích bài này của chú Trần Tiến với câu cuối cùng: Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người thôi!”

- Lời bình: Hà Trần xa Việt Nam lâu ngày nhưng ngoài ca hát, làm thơ, vẫn rất quan tâm tới giá cả thị trường trong nước. Song Trần Tiến không hay đi chợ đã đành, chắc Hà Trần cũng không hay đi chợ, nên chỉ nói đúng được vế sau.

* Hiệp “gà”: “Tôi không hiểu tại sao báo chí lại có thể tin lời một cô nghệ sĩ nói về cuộc sống gia đình tôi rồi viết bài như vậy? Thực sự Lưu Kỳ Hương đã khóc và xin lỗi tôi về những câu nói trên báo...” “ (VNN, 22/9). (Số là Lưu Kỳ Hương, một diễn viên vô danh có bài trả lời phỏng vấn cho rằng anh lại vừa bỏ vợ. Bởi thế anh đã bị báo chí gọi điện “chất vấn”).

- Lời bình: Tốt nhất là không nên “bình” gì cả vì đây là chuyện riêng tư của người khác. Anh là Hiệp “gà” chứ không phải Tạ Đình Phong đâu. Nếu đồn anh Đức Hiệp bỏ hay bắt đầu nghề đi buôn gà, thì tôi mới quan tâm.

* Những lý do khiến Yến Trang sexy và muộn chồng (TGVN, 22/9). “Tai nạn về mắt của Yến Nhi buộc tôi phải thay đổi. Mắt của Yến Nhi không biết khi nào mới lành, khi nào mới hát lại với nhau được. Nếu không hát solo thì con đường âm nhạc của tôi coi như chấm dứt... Chính những người bạn đã gợi ý lối thoát cho tôi. Họ bảo tôi có tố chất và hình ảnh của một phụ nữ quyến rũ, nếu muốn bắt đầu một con đường mới thì nên chuyển sang hình ảnh mới”.

- Lời bình: Phù, tưởng lý do gì quan trọng, hóa ra quanh co thế nào mà sự sexy của Yến Trang lại do... mắt của Yến Nhi. Nếu tai nạn về mắt của Yến Nhi là do hòn sỏi bay vào (chẳng hạn thế) thì có thể giải thích tiếp: Yến Trang sexy là do... hòn sỏi.

XêKô

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm