Vì sao ngang tàng, kiêu ngạo mà Diego Costa vẫn được yêu mến?

23/01/2015 19:14 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - “Bóng đá cần một Eric Cantona khác”, tuyên bố của trưởng ban thể thao tờ Daily Telegraph, Paul Hayward. “Người để cổ áo dựng đứng lên và coi thế giới như một quả bóng bàn, nói những gì anh nghĩ”.

Thời đại này, người giống Cantona nhất là Zlatan Ibrahimovic, kiêu ngạo và đầy cuốn hút. Ngang tàng, không sợ trời sợ đất. Tài năng phi phàm, kĩ thuật cao siêu. Chỉ tiếc anh chơi cho PSG ở Pháp, giải đấu mà chúng ta không theo dõi nhiều.

Vậy còn ai giống Cantona ở thời đại này nữa? Một cầu thủ mà chúng ta không thể đến gần, nhưng lại thích thú mà chẳng biết lý do tại sao? Hãy nói về Diego Costa. Ngay cả vấn đề quốc tịch cũng không làm anh sợ. Sinh ra ở đất nước điên cuồng vì bóng đá nhất trên hành tinh này, vừa được đăng cai World Cup năm ngoái xong, nhưng Diego Costa chọn khoác áo đội tuyển Tây Ban Nha. Thích thì nghỉ chơi, chả cần lý do gì. Kể cả khi anh chơi cho đội tuyển khác ngay trên mảnh đất quê hương mình, và kể cả là khiến hàng triệu CĐV giận dữ và phiền lòng.

Anh là một gã rất thích nghi. Ở Anh, người ta thích những gã giỏi hòa nhập. Rất nhiều tiền đạo Nam Mỹ đến Premier League rồi không hòa nhập được với thời tiết, ẩm thực, ngôn ngữ, thứ bóng đá giàu thể lực của giải đấu. Hoặc là họ bới móc ra cái để than vãn. Nhưng Diego không thế. Anh to lớn, anh xấu xa và anh liều lĩnh. Nhưng anh lại thích nghi rất nhanh với Premier League.



Diego Costa (phải) không bao giờ đầu hàng.

Thứ ba, anh không khoe khoang. Anh nằm trong số cầu thủ nhận lương cao nhất của Chelsea, đến đội sau thương vụ trị giá 32 triệu bảng từ Atletico Madrid, nhưng bạn không thấy anh đến hộp đêm, hút thuốc lá, tweet những điều ngu ngốc trên mạng xã hội hoặc đến sân tập trên một chiếc Ferrari đắt tiền.

Thứ tư, anh yêu bóng đá. Costa là mẫu cầu thủ như Alexis Sanchez của Arsenal, Sergio Aguero của Man City. Như hai cầu thủ này, anh chơi bóng như trên đường phố. Anh muốn giành lấy quả bóng. Anh không nhanh bằng Sanchez hay Aguero nhưng anh cực giàu năng lượng. Anh không sợ bị đối phương cản trở. Đó là một chiếc xe lu.

Thứ năm, anh không phải một bức tranh hoàn hảo. Nghe có vẻ sáo mòn, nhưng giả sử có ẩu đả, bạn sẽ muốn có Diego Costa bên đội mình. Và anh sẽ không bao giờ đầu hàng. Anh đã gần như ẩu đả với tiền vệ Jordan Henderson của Liverpool trong đường hầm sân Anfield. Yeah, chúc may mắn, Jordan!

Và cuối cùng, anh trưởng thành trong sự khổ hạnh. Có thể anh cao lớn, nhưng anh không có tất cả tiền tài, phẩm chất đáng lưu tâm từ năm 16 tuổi. Cho đến 16 tuổi, Costa vẫn chơi bóng trên các đường phố Brazil. Anh đã phải đợi chờ. Nên anh hiểu sự quý giá của hôm nay.

Gia Hưng
Theo Telegraph

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm