Chiến cuộc Milan-Juve: Từ cuộc cãi nhau kiểu trẻ con…

24/03/2012 12:28 GMT+7 | AC Milan

(TT&VH)- Milan bảo đấy là một thất bại, Juve khẳng định họ không thua, và chuỗi trận bất bại của họ đã kéo dài suốt nhiều tháng qua vẫn tiếp tục. Ẩn sâu trong cuộc cãi cọ rất trẻ con ấy tiềm tàng một cuộc chiến tâm lí mới có thể bùng lên bất cứ lúc nào.

Tông giọng đã giảm xuống, nhưng những vấn đề vẫn tiếp tục mở ngỏ và một cuộc chiến tranh mới có thể bùng nổ bất cứ lúc nào. Cuộc chiến lần này được Milan khơi mào, nhắm vào Juve: Sếp của Milan, Galliani, tuyên bố Juve đã thất bại trận đầu tiên trong mùa giải, bởi Juve thua Milan 1-2 trong 90 phút trận lượt về bán kết Cúp Italia, trong khi Juve tuyên bố là thành tích bất bại của họ vẫn được bảo toàn, bởi chung cuộc vẫn hòa 2-2. Tóm lại, họ đang cãi nhau về điều gì? Thành tích của Juve, việc Juve loại Milan để vào trận chung kết Cúp Italia lần đầu tiên sau 8 năm hay việc Milan tin rằng cuối cùng họ đã buộc được Juve phải chấp nhận thất bại? Cuộc cãi nhau kì quặc này sẽ đi đến đâu và lúc nào sẽ lại bùng lên thành một cuộc chiến mới, vốn đã trở nên nặng nề kể từ sau khi Milan gào thét vì bàn thắng của Muntari bị tước?

Chắc chắn cuộc cãi vã này sẽ không có điểm kết thúc, giống như những tranh luận rất "dở người" về giới tính của các thiên thần trong Kinh thánh là nam hay nữ. Nhưng Milan đang theo đuổi một cuộc chiến mới sau khi bị loại khỏi Cúp Italia, với mục  đích duy nhất là cố tình kéo Juve vào một vụ cãi vã vô bổ, nhằm làm giảm uy tín của kình địch này trên đấu trường trong nước và phân tâm họ trước khi cả hai bước vào những trận đấu then chốt cuối tuần này, mở ra chặng mới của cuộc đua Scudetto: Milan gặp Roma đêm nay và Juve đối đầu với Inter trong trận derby nước Ý đêm mai. Galliani đã gửi một bức thư lên báo Gazzetta dello Sport khẳng định một lần nữa, rằng "theo luật bóng đá, quy định một trận đấu có 2 hiệp 45 phút" thì Milan đã giành thắng lợi. Milan phớt lờ chi tiết đáng chú ý: đấy là một trận đấu theo thể thức Cúp, và khi Milan dù đã thắng 2-1 trong 90 phút chính thức, thì trận đấu của họ chưa kết thúc. Juve đã ghi bàn san bằng tỉ số 2-2 ở hiệp phụ và cái vẻ cay cú hơi giả vờ của Milan sau khi bị loại cay đắng ấy chẳng thể khiến Juve tức giận, bởi họ còn có những thứ lớn lao hơn để quan tâm. Marotta, sếp của Juve, tuyên bố: "Ngay cả khi bị dẫn 1-2 trong 90 phút thì chúng tôi cũng không hề thua. Đây là một trận đấu Cúp và vẫn còn cả hai hiệp phụ".

Juve đã ghi bàn ở hiệp phụ và thế là họ đi tiếp, nối dài mạch bất bại lên 32 trận. Sự dửng dưng của Juve và hành động châm chọc của Milan chỉ để đốt nóng thêm mối quan hệ vốn đã căng thẳng giữa họ trước khi bước vào giai đoạn nước rút. Điều gì sẽ xảy ra sắp tới? Không ai biết được, nhưng có lẽ, cuộc chiến sẽ lên đến mức đỉnh điểm ở những vòng cuối  nếu như khoảng cách vẫn được giữ nguyên hoặc thu hẹp lại. Nỗi ám ảnh của mùa xuân 2005 lại tràn về. Ngày ấy, sau khi Gattuso và Pancaro bị phát hiện “trốn” thử doping ba tháng là chuyện một cuốn băng có cảnh Cannavaro đang tiêm một chất sau này bị cấm vào ven. Cuộc chiến ngoài sân lên đến đỉnh điểm. Mấy ngày sau, Milan thua Juve 0-1 trong trận quyết định ở San Siro và mất luôn Scudetto…

Thư Anh


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm