Đạo diễn Doãn Hoàng Giang: Trong khu vực ĐNA ai bằng V-League ?

04/09/2009 20:27 GMT+7 | V-League

(TT&VH Cuối tuần) – Đang tất bật dựng vở cho vô số đoàn tham dự hội diễn sân khấu kịch nói chuyên nghiệp toàn quốc khai mạc tháng 9 này, nhưng đụng tới bóng đá và V-League thì Đạo diễn Doãn Hoàng Giang như một…huấn luyện viên đứng trước sân cỏ - sân khấu.

* V-League 2009 vừa kết thúc nhưng một số người lại coi là một mùa bóng “sặc mùi tiền” với những cuộc “đi đêm”, “chuyển nhượng” bạc tỷ, để rồi có những bạc tỷ thành cúp, mà có những bạc tỷ tí nữa “sảy chân” xuống hạng. Ông thấy chuyện này thế nào ?

- Quan điểm tôi có thể khác một số người. Tôi rất ơn những “thằng giàu” như bầu Đức của HA.GL, bầu Hiển của T&T.Hà Nội, bầu Thắng của ĐT.LA, bầu Trường của V.Ninh Bình..., bởi vì họ đã làm rạng rỡ cho bóng đá VN. Từ hạng Nhất lên vô địch V-League luôn, đó là HA.GL, rồi cũng chính HA.GL đưa Kiatisak về khiến cả dân ĐNA phải giật mình. ĐT.LA mời được Calisto về làm HLV, 2 năm liền vô địch.V.NB làm một vệt thẳng, lên thẳng V-League, sắp tới đây sẽ mua một loạt chân sút ngôi sao... Trong khu vực ĐNA ai bằng VLeague nào? Đó là niềm tự hào chứ ! Tại sao VN kéo được tất cả các chân sút giỏi nhất của Thái Lan về chơi cho V-League trong khi đứng về đội tuyển quốc gia thì Thái vẫn hơn ta một bậc? Giải vô địch Singapore, Malaysia, Indonesia đều không bằng V-League, Lào, Campuchia, Brunei thì “không thèm kể”! Nếu không có những ông bầu ấy thì BĐVN sẽ ra sao? Không có Viettel thì làm gì có 75 tỷ cho Thể Công sang tận Brazil để chọn cầu thủ!

Chỉ riêng nói về chuyện nhập tịch cầu thủ ngoại nhé! Trước đây làm gì có ai nhập quốc tịch Việt Nam, mà ngược lại chỉ toàn người Việt Nam nhập quốc tịch nước khác. Chỉ có bóng đá mới làm được việc ấy, mới có Hoàng Kesley, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max... Quốc tịch Việt Nam có giá trong bóng đá, cứ thế đã!

Bầu Hiển đưa Công Vinh sang BĐN, dù không ra đá chính nhưng có 1 cầu thủ VN có tên một trong đội bóng của BĐN, nơi đã sản sinh ra hàng loạt các ngôi sao bóng đá thế giới, cũng là một chiến tích lớn.

Nếu tôi có trong tay mấy chục triệu USD, tôi sẽ mua toàn các ngôi sao cho CLB Doãn Hoàng Giang-Hà Nội, như Công Vinh, Như Thành, Hoàng Kesley, Đinh Hoàng La, Đinh Hoàng Max, Lee Nguyễn, HLV Nguyễn Hữu Thắng, Lê Huỳnh Đức.v.v...
 
Đạo diễn Doãn Hoàng Giang. Ảnh: Nguyễn Đình Toán
 
* Nhưng với mặt bằng chung của cả nước, ông có thấy việc chi cho những cuộc vui như vậy có là “vung tay quá trán”?

- Nước ta có một thời gian ca ngợi sự nghèo khổ. Bây giờ phải thay đổi quan niệm, nhìn cách người ta tiêu tiền mà thán phục ! Bỏ 7 tỷ mua Công Vinh, có “đệ tử” của tôi lên tivi nói đó là “điên rồ”. Công Vinh đi một đường bóng trên sân khiến anh nhảy cẫng lên, khiến anh rạo rực tâm hồn, có xứng đáng không? Ngày nào anh ta cũng phải ra sân luyện tập, trong khi chúng ta ngồi cà phê tán gẫu, có xứng đáng không? Nếu còn suy nghĩ ngành này ngành khác lương còn thấp mà sao bóng đá tiêu tiền nhiều thế là vớ vẩn! Thủ tướng Anh có bao giờ thắc mắc thu nhập với Beckham không? Obama hay các nhà khoa học Mỹ thu nhập mấy trăm ngàn đô một năm có bao giờ thắc mắc với thu nhập bao nhiêu triệu đô của các ngôi sao bóng rổ không? Vì họ ở một xã hội sang trọng, không thù ghét, không ghen ăn tức ở, họ hiểu nghề đó (bóng đá) là như vậy. Mình phải thay đổi quan niệm đi : Bình đẳng không phải là kéo thằng ở trên xuống mà là kéo đứa từ dưới lên! Tôi thấy cứ để bóng đá mở đường sẽ kéo theo hàng loạt lương bổng của ngành giáo dục, văn nghệ sĩ và cả báo chí (biết đâu) lên theo!

* Vậy theo ông tiền mua được thành tích?

- Mua được chứ ! Nhưng cũng có thể chết vì tiền nếu không biết tiêu. Không phải ai cũng biết tiêu tiền đâu. Tiêu tiền là nghệ thuật. Tiêu tiền là văn hóa.

* Ông đánh giá cách tiêu tiền của 4 “thất bại gia” tại VLeague 2009: HA.GL, Thể Công, TP.HCM và Thanh Hóa thế nào?

– Thất bại của TP.HCM và TH là thất bại của những người nghèo và lại không được cứu! Còn thất bại của HA.GL và Thể Công là thất bại của người giàu. Bầu Đức đầu tư cho Lee Nguyễn là quá đúng, cho Thonglao không kém, nhưng bầu Đức không nhìn ra được đầu não chỉ huy các ngôi sao. Dusit chưa có cái uy và sự uyên bác của thằng chiến thuật. Giống như có bột nhưng thiếu đạo diễn trứ danh thì biết làm thế nào ! Hồi XM.Hải Phòng sa thải HLV Rield nếu bầu Đức mời về Gia Lai thì HA.GL có thể vô địch ! Thể Công mùa này chi vào loại “tàn bạo” nhất V-League nhưng thiếu kiên nhẫn. Giá như họ đừng vội vã cách chức ông Vương Tiến Dũng chưa chắc đã lụn bại. Đội bóng không thể có phong độ ổn định nếu thay người cầm lái liên tục. HA.GL và Thể Công là hai người giàu nhưng trật phương hướng. Tuy nhiên Doãn Hoàng Giang rất hy vọng ở một con người có tính cách dữ dội, đầy khát vọng và hiếu thắng như Đoàn Nguyên Đức. Giang yêu HA.GL và muốn nhắn với Đức một câu: Hãy chuẩn bị 2010 cho HA.GL!

* Xin cảm ơn nhà bình luận và hẹn gặp ông tiếp ở buổi cà phê tuần sau!

P.T (thực hiện)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm