David Villa vượt "mốc 300": Tiến bước cùng Barca

29/11/2012 10:48 GMT+7 | Barcelona

(Thethaovanhoa.vn) – Cú đúp của Villa cùng pha lập công của Adriano mang về cho Barca chiến thắng 3-1 trước Deportivo Alaves trong trận lượt về vòng 1/16 cúp Nhà Vua Tây Ban Nha. Không cần Messi, Barca vẫn thắng vì Alaves chỉ là đội bóng hạng 3. 



Barca chiến thắng mà không cần Messi

Nhân vật trung tâm của chiến thắng này đương nhiên là Villa. Cú đúp vào lưới Alaves là các bàn thắng thứ 300 và 301 trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp của anh và nâng tổng số bàn thắng của anh từ đầu mùa lên con số 8. Villa đã có 40 bàn thắng trong màu áo Barca kể từ khi đầu quân cho đội bóng xứ Catalunya. Sự kiện Villa chạm rồi vượt qua cột mốc 300 bàn thắng trong sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp là tâm điểm trong chiến thắng đã được dự báo trước của Barca.

HLV Tito Vilanova chia vui cùng học trò: “Villa đã có một trận đấu hay. Anh ấy đá đủ 90 phút và lập cú đúp. Càng ngày tôi càng thấy David chơi tốt hơn. Anh đá thường xuyên và càng ngày càng tỏ ra hiệu quả. Đó là tín hiệu đáng mừng không chỉ cho Villa mà với cả Barca. Đó là thành quả mà anh ấy nhận được từ những nỗ lực lớn để trở lại sau chấn thương”.

Tác giả của cú đúp vào lưới Alaves không giấu được cảm giác vui mừng sau khi anh tỏa sáng, đóng vai trò then chốt trong chiến thắng của đội nhà. “Tôi cảm thấy tự hào sau những gì làm được. Alaves không phải đối thủ dễ chơi nhưng chúng tôi đã thể hiện được sức mạnh của mình. Cảm giác đạt tới cột mốc 300 bàn thắng rất khó tả. Nó giống như việc bạn vừa trèo lên đỉnh của một ngọn núi cao. Ghi được 301 bàn thắng còn tuyệt vời hơn nữa. Nó làm tôi tự tin và biết rằng tôi có thể vượt qua những giới hạn của chính mình.Tôi muốn cảm ơn các đồng đội đã ủng hộ tôi, đã ở bên tôi trong những thời điểm khó khăn. Chấn thương là điều khó tránh khỏi trong thể thao và không dễ để bạn vượt qua những cảm giác khó chịu khi không thể ra sân thi đấu. Nhưng giờ mọi chuyện đã trở lại bình thường. Tôi đã hồi phục và có thể đóng góp cho đội bóng. Tôi chưa bao giờ cảm thấy mình bị bỏ rơi. Trái lại, luôn thấy mình là một phần quan trọng của Barca kể cả khi tôi chấn thương. Mọi người đã dành cho tôi rất nhiều sự quan tâm và ủng hộ. Tôi biết ơn tất cả về điều đó”.

HT

Chấm điểm Barca 3-1 Alaves: Villa sáng nhất

Tiền đạo số 7 của Barca lập cú đúp trong chiến thắng 3-1 của đội nhà trước Deportivo Alaves ở cúp Nhà Vua và anh được trang Goal chấm điểm 4,5, cao nhất trong số cầu thủ hai đội. Một số cầu thủ ngôi sao khác của Barca nhận điểm từ 3 đến 3,5 trong đó có Cesc được chấm điểm 3, Puyol và Mascherano cùng được chấm 3,5. Tiền vệ trẻ Thiago chơi khá hay và được Goal chấm điểm 4 ở trận này. Dưới đây là kết quả đánh giá của Goal:

Barca: Pinto 3; Puyol 3,5; Adriano 3,5; Sergi 3,5; Thiago 4; Montoya 3; Mascherano 3; Alex Song 2,5; Jonathan 3; Tello 3; Villa 4,5; Gerard 3; Cesc 3; Planas 3

Deportivo Alaves: Sergio 2,5; Oscar 3,5; Luciano 3; Agustin 2; Javi Hernandez 2,5; Miki 2; Jonan Garcia 3; Manu Garcia 2,5; Viguera 3,5; Luismi 3; Llamas 2,5; Asier 2,5; Guzman 3; Barahoma 2,5


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm