Đất nghèo nuôi những anh hùng

22/08/2011 13:05 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Trừ Huy Hoàng, tất cả các cầu thủ còn lại của SLNA nâng cao chiếc Cúp vô địch trên sân Vinh ngày hôm qua đều là lứa đàn em của những Hồng Sơn, Công Vinh, Hồng Tiến bên phía HN.T&T.

Trước giờ bóng lăn, đã từng có một so sánh về sự già dơ của đội bóng Thủ đô với sức trẻ của đội bóng xứ Nghệ. Và kết quả là ngày hôm qua, sức trẻ đã chiến thắng, hay nói một cách khác, những người em đã vượt qua những người anh của mình.


Trọng Hoàng (giữa) là cái tên tiêu biểu nhất cho thế hệ cầu trẻ trẻ tài năng sinh năm 1988, 1989 của SLNA hiện nay. Ảnh: Quốc Khánh

Khác với hầu hết các cầu thủ gốc Nghệ An hiện đang khoác áo HP.HN, những cầu thủ xứ Nghệ thi đấu cho HN.T&T nhận được một tình cảm trìu mến hơn hẳn từ phía những người đồng hương, đồng nghiệp của mình. Có một sự thật là bấy lâu các cầu thủ SLNA vẫn coi Hồng Sơn, Công Vinh, Hồng Tiến là những tấm gương, thậm chí còn là biểu tượng cả về chuyên môn và cách sống để học tập.

Nhưng trong suốt 90 phút ngày hôm qua, đã không hề có bất cứ sự nhân nhượng nào từ phía những người em dành cho những người anh của mình. Ngay từ phút thứ 5, Trọng Hoàng bứt tốc vượt qua Hồng Tiến để tung ra đường chuyền quyết định giúp Fagan ghi bàn mở tỷ số tạo tiền đề cho việc giành chức vô địch. Sau đó, vẫn lại là Trọng Hoàng khiến người đàn anh Hồng Tiến điên đảo trong vai hậu vệ trái cho đến khi bị buộc phải rời sân ở phút 26.

Hồng Tiến là trường hợp thứ nhất không chịu nổi nhiệt. Trường hợp thứ hai là Công Vinh. Cho đến khi phải rời sân ở phút 68, Vinh đã không thể thoát ra khỏi sự đeo bám rất lạnh lùng và có phần “tàn nhẫn” của người đàn em Âu Văn Hoàn. Vài lần Vinh đã có dấu hiệu mất bình tĩnh và hậu quả là tiền đạo gốc Nghệ An phải nhận thẻ vàng sau một pha phạm lỗi thô bạo với Trọng Hoàng. Sự thất vọng của Vinh được thể hiện rõ qua cái cách anh cúi đầu lầm lũi rời sân và từ chối bắt tay HLV Phan Thanh Hùng khi bị thay ra.

Nhưng nếu có điều gì để xem là điển hình cho thất bại của những người anh trước những người em thì đó chính là cách thủ môn Hồng Sơn bị khớp tâm lý trước khí thế hừng hực mà thế hệ sinh sau anh đến hơn nửa thập kỷ tạo ra bên phần sân đối diện. Chỉ có một cách lý giải về tình huống Sơn mắc sai lầm dẫn đến bàn mở tỷ số của SLNA là thủ thành dày dạn kinh nghiệm này bị “cóng”. Sau đó, trong suốt 90 phút, thỉnh thoảng Sơn lại có những biểu hiện như vậy nhưng thật may là HN.T&T không phải trả giá.

Trong mọi cuộc chơi, kinh nghiệm, bản lĩnh và uy tín trên sân cỏ luôn là tiếng nói rất có trọng lượng. Nhưng ngày hôm qua, tất cả những yếu tố đó đã chìm khuất trước sức mạnh hừng hực của các cầu thủ trẻ của SLNA. Nguyên nhân dẫn tới điều ấy là gì nếu không phải là đằng sau trang lứa cầu thủ vốn hầu hết đều sinh sau năm 88, 89 ấy là một sức mạnh vô địch được sinh ra từ lòng tự hào, tự tôn quê hương bản quán.

Hoàng Minh



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm