B.BD lại "trảm tướng" (Lê Thụy Hải): Chuyện thật như đùa

21/10/2011 09:10 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Thông tin như sét đánh ngang tai, khi B.BD và HLV Lê Thụy Hải đã lại đường ai nấy đi. Quyết định này được đưa ra rất nhanh, sau buổi họp trưa qua.

Có thật ông Hải “lơ” mâu thuẫn với lãnh đạo?

“Tôi nói thẳng, nếu các anh ấy không muốn chức vô địch, các anh sẽ không mời tôi. Việt Thắng, Đinh Hoàng La và Leandro ngồi ngoài, nhưng B.BD đá tốt không?! Chúng tôi vẫn chơi tốt và vẫn chiến thắng đấy chứ. Thế thì sao phải thắc mắc?”, HLV Lê Thụy Hải đăng đàn tại BTV Cup mới đây. Xin nói ngay rằng, chuyện ông Hải “lơ” mâu thuẫn với lãnh đạo (nếu có) cũng chẳng lạ lẫm gì với tính khí của ông tướng người Hà Đông (cũ). Ông Hải “lơ” làm được việc và quan trọng, ông có thành tích, mà 2 chức vô địch V-League cùng B.BD là cơ sở, là bảo chứng. 

Ông Calisto sẽ thay ông Lê Thụy Hải ở B.BD? Ảnh: VSI

Trong quá khứ, HLV Lê Thụy Hải cũng đã không ít lần quay ngoắt lên khán đài sân Bình Dương và rằng, các ông (lãnh đạo) có giỏi thì xuống đây mà làm. Trở lại Thủ Dầu Một trong thế “kèo trên”, ông Hải “lơ” ngay lập tức thị uy bằng đòn phủ đầu với các ngôi sao cỡ bự như Việt Thắng, Leandro… Cũng đồng thời, cựu HLV Thanh Hóa đã kéo vào đất Thủ hàng loạt học trò ruột như Công Huy, Tuấn Tùng, Quang Vinh… để tạo “ê-kíp”. Những tưởng cái thế “rồng cuộn hổ ngồi” của ông Hải là bất khả xâm phạm, nhưng tất cả đã bé cái nhầm.

Đúng là nhân tính không bằng trời tính. Không được lòng lãnh đạo, lại có phần quân phiệt (trong chỉ một thời gian ngắn, HLV Lê Thụy Hải đã quyết định thanh lý gần chục cái tên mà theo ông là “hàng tồn kho” của B.BD và điều này đã gây không ít những hệ lụy), ông Hải “lơ” dù có từng là công thần đi chăng nữa, vẫn không thể cưỡng lại được mệnh trời. Quyết định có phần phũ phàng của lãnh đạo, nhưng lại nhận được sự đồng thuận của số đông. B.BD bây giờ lại như một công trường, trong khi mùa giải mới chỉ còn tính bằng ngày.

Không như lần trước (năm 2009), ông Hải “lơ” ra đi trong thế ngẩng cao đầu, bận này, HLV Lê Thụy Hải buộc phải rời nhiệm sở, khi cuộc cách mạng còn dang dở. Hỏi có cay mũi không?!

Đường thênh thang ông Calisto bước?

Tạm thời chiếc ghế HLV trưởng B.BD sẽ do chuyên gia đóng thế Đặng Trần Chỉnh nắm giữ. Nhưng giới thạo tin cho rằng, ông Chỉnh chỉ là bước đệm, khi B.BD còn đang bận đàm phán với ông Calisto, cựu HLV ĐTVN và ĐT.LA. Trước đó, đã có thông tin lãnh đạo B.BD vẫn quyết định mời ông Calisto về đảm nhận vai trò GĐKT, ngay cả khi ông Hải “lơ” còn đương nhiệm. Nhưng, một rừng không thể có 2 cọp. Việc B.BD thanh lý hợp đồng với ông Lê Thụy Hải chính là một cách hợp thức hóa vai trò tuyệt đối của ông Calisto tại đất Thủ trong tương lai gần.

Sau khi thông tin B.BD mời ông Calisto được phát đi, trên một số diễn đàn đã chỉ ra rằng, ông Calisto khó thể chấp nhận lời đề nghị này, bởi ông trước đó ông đã sẵn sàng từ nhiệm vai trò HLV trưởng các ĐTQG VN để tìm đến miền đất hứa Thái Lan (dẫn dắt Muang Thong United). Giờ quay lại dẫn dắt B.BD, ông Calisto còn đâu là sĩ diện nghề nghiệp. Nhưng, với một HLV chuyên nghiệp và lại là ông Calisto, chẳng có điều gì là không thể. Ông Calisto vốn cũng là nhà hùng biện đại tài khi cần hợp thức hóa lý do.

Có thể thấy, việc HLV Calisto trở thành cơ trưởng ở đội bóng đất Thủ chỉ còn là vấn đề thời gian. Sau tất cả những điều tiếng và cả sự thất bại của thầy nội, từ mùa giải năm ngoái, B.BD đã xoay sang hướng ngoại và cái tên Ricardo Formosinho (cựu trợ lý của người đặc biệt Jose Mourinho-PV) là ưu tiên số một. Nhưng, Formosinho bị xem là người thiếu thực tế, trước khi “chết” vì ảo tưởng. Sau khi ông thầy người Bồ rời Thủ Dầu Một, tất cả những sự thay thế sau đó chỉ là lấp chỗ trống, trong tiềm thức, B.BD vẫn đang đợi một ông thầy ngoại “hàng khủng”.

Vậy xin mạo muội hỏi, ai hợp hơn ông Calisto vào lúc này?!

Tùy Phong



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm