Torres giúp Liverpool tạm thời "cướp" ngôi đầu của MU

08/02/2009 06:50 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Bàn thắng ở phút bù giờ thứ hai của Fernando Torres đã giúp Liverpool hạ gục Portsmouth và tạm thời vươn lên vị trí số 1 Premier League.

Có thể nói trận đấu giữa Portsmouth và Liverpool đêm qua chính là trận đấu hấp dẫn nhất của ngày thi đấu thứ nhất vòng 25 giải Ngoại hạng Anh. Mặc dù bị đối phương hai lần vươn lên dẫn trước, nhưng các cầu thủ Liverpool vẫn kiên trì chiến đấu đến cùng và có chiến thắng vô cùng ý nghĩa.

Không có sự xuất hiện ngay từ đầu của Dirk Kuyt và Torres, nhưng các cầu thủ Liverpool vẫn là những người chiếm ưu thế trong phần lớn thời gian của trận đấu. Tuy nhiên, sự thiếu vắng Gerrard khiến sức mạnh của đội bóng này bị giảm đi trông thấy. Hơn nữa, sự thiếu sắc bén trên hàng công trước khi Kuyt và Torres vào sân đã khiến The Kop mắc phải triết lý "tấn công nhiều mà không ghi được bàn thắng thì rất dễ bị trả giá".
 
Torres (trái)) lại trở thành người hùng của Liverpool

Phút thứ 62, họ nhận bàn thua đầu tiên khi Nugent dứt điểm thành công sau khi nhận đường chọc khe rất tinh tế của Peter Crouch. Tuy nhiên, chỉ sau đó ít phút, cựu tiền đạo của Liverpool đã có pha chuyền về rất ẩu, tạo điều kiện để Kuyt băng xuống khiến David James không còn cách nào khác là phải dùng tay chơi bóng trong vòng cấm. Pha sút phạt gián tiếp của Aurelio đã mang lại thế cân bằng về điểm số cho đội khách.

Đến phút 78, lại một lần nữa Portsmouth vươn lên dẫn trước. Lần này là Hermann Hreidarsson bật cao đánh đầu chính xác từ pha đá phạt của Belhadj nâng tỷ số lên 2-1. Tuy nhiên, niềm vui của các CĐV Portsmouth cũng không kéo dài được 10 phút, khi mà họ phải trả giá do lỗi lầm của hàng thủ. Distin là người mắc lỗi để Torres có bóng và chuyền lại cho Dirk Kuyt đánh bại thủ môn David James ở góc gần.

Fernando Torres trở thành người hùng của Liverpool khi đánh đầu tung lưới thủ môn đội chủ nhà ở phút bù giờ thứ 2 của hiệp hai từ đường tạt bóng của Benayoun bên cánh trái. Chiến thắng này giúp Benitez và các học trò tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng và hồi hộp chờ đợi kết quả trận đấu giữa West Ham và MU đêm nay.

Khánh Hà

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm