Torres - Nhen lại ngọn lửa hy vọng

03/02/2009 12:07 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Vào lúc mà không ít người nghĩ rằng mọi chuyện đã kết thúc, rằng danh hiệu vô địch mùa giải này đã được quyết định, khi Liverpool, bị Chelsea cầm hòa ở Anfield với thời gian còn lại chỉ là hai phút, sẽ chẳng thấy nhìn gì khác ngoài đám khói bụi mà M.U bỏ lại phía sau trên đường băng băng về đích, thì Fernando Torres xuất hiện.

“Tấn công, tấn công, tấn công”, trên những khán đài màu đỏ vào tối thứ Chủ nhật, hiệu lệnh xung phong do chính các CĐV đưa ra, và Torres là người đáp lời. Cây bút Henry Winter của tờ Telegraph mô tả lại hai bàn thắng của tiền đạo người TBN như thể trong thần thoại Hy Lạp: “Hai lần lập công của Torres giống như sấm sét ngay giữa buổi tối thứ Bảy lạnh giá”. Chelsea đáng bị trừng phạt như thế, cũng như Liverpool xứng đáng chiến thắng và Torres xứng được ca tụng.

Bàn đầu tiên là một cú đánh đầu điệu nghệ, còn bàn thứ hai là pha dứt điểm gọn gàng khi mà hàng thủ của đội khách đã tan chảy trước sức nóng ngày càng gia tăng của những ngọn lửa đỏ với quyết tâm chiến thắng bằng mọi giá. Cú đúp của Torres giúp hy vọng đua tranh đến chức vô địch của Liverpool vẫn còn nguyên vẹn. M.U, tuy vẫn còn một trận chưa đấu, nhưng chỉ còn hơn đội bóng của HLV Rafael Benitez 2 điểm. Lẽ đương nhiên là Alex Ferguson và các học trò vẫn là ứng cử viên số một, nhưng Torres cùng các đồng đội đã chứng minh ở Anfield tối Chủ nhật rằng họ được chuẩn bị đầy đủ và sẵn sàng cho cuộc đua đến tận vòng đấu cuối cùng.
 
Torres tỏa sáng giúp Liverpool đánh bại Chelsea 2-0

Chelsea hoàn toàn không có một cơ hội thực tế nào trong suốt trận khi cả Nicolas Anelka và Didier Drogba sau đó đều không thể hiện được lòng nhiệt thành và quyết tâm chiến đấu đến cùng cho đội bóng như Torres. Dẫu rằng phần thưởng đến hơi muộn với Liverpool, nhưng nó mới xứng đáng làm sao. Vào lúc đồng hồ gõ sang phút 88, sự bùng nổ bắt đầu. Những đường chuyền qua lại của Kuyt, Gerrard đưa Fabio Aurelio thoát xuống bên cánh trái. Ngay khi cái chân trái của hậu vệ cánh người Brazil chạm vào bóng cũng là lúc Torres, như một mũi tên, bỏ John Terry lại phía sau rồi bật lên cao hơn Alex, đưa bóng từ quả tạt của Aurelio vào cột gần. Chính xác, đầy sức mạnh và hết sức gọn gàng, không còn cơ hội nào cho Petr Cech.

Khi các khán đài của Anfield nổ tung bày tỏ sự ngưỡng mộ với bàn đầu tiên của Torres cho Liverpool trên sân nhà sau 15 giờ 9 phút, khi Reina chạy dọc sân để ăn mừng cùng các đồng đội, Torres trượt trên hai đầu gối trên mặt sân, với nụ cười mãn nguyện trên mặt. Chân sút số một của Benitez đã gặp không ít khó khăn trong thời gian gần đây, nhưng đẳng cấp đích thực sẽ luôn nói tiếng nói cuối cùng.

Từ sau chức vô địch với ĐT TBN tại EURO 2008 ở Áo và Thụy Sĩ, Torres đã không có được một mùa giải như ý tại Anfield dù Liverpool của anh đã khởi đầu hết sức ấn tượng. Những chấn thương không dứt khiến Torres đánh mất sự sắc sảo, gan dạ và sáng tạo phân biệt anh với những tiền đạo tầm thường. Và trước khung thành của Cech tối Chủ nhật, anh đã trở lại là chính mình, những pha di chuyển khiến hàng thủ áo xanh rồi loạn, những cú sút quyết đoán tạo ra cảm giác bất an liên tục đè nặng lên đội bóng của HLV Luiz Felipe Scolari để rồi cuối cùng khiến họ phải vỡ vụn dưới sức ép.

Bàn thắng thứ hai là kết quả của cuộc vây hãm kiểu như vậy khi Torres lạnh lùng đóng chiếc đinh cuối cùng lên cỗ áo quan chồn vùi danh hiệu của đội bóng áo xanh sau sai lầm của Ashley Cole. Khi mà Robbie Keane đã bị HLV Benitez quay lưng, tiền đạo người Ireland bị bỏ mặc trên khán đài ở Anfield để rồi vào cuối ngày hôm qua bị bán rẻ lại cho đội bóng mà anh đã từ đó ra đi, Tottenham, Torres sẽ càng trở nên quan trọng với 14 trận đấu còn lại của Liverpool ở mùa giải này. Tất cả những CĐV ở Anfield sẽ cầu nguyện để anh ít ra là lành lặn cho tới ngày 14/3, tại Old Trafford, nơi sẽ tới lượt Nemanja Vidic, Jonny Evans và Rio Ferdinand lo lắng, ngày trọng đại của cuộc đua tới danh hiệu mà Liverpool đã chờ 19 năm nay.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm