Xêkô bình luận phát ngôn sốc

11/12/2011 10:05 GMT+7

(TT&VH) - * “Giáo sư” Xoay đòi bịt mồm phóng viên để làm Táo Quân cuối năm (2sao.vn, 9/12. Ngay sau khi bị một vài tờ báo điện tử sử dụng thông tin, hình ảnh đời tư trên facebook của mình để đăng tải, “Giáo sư Xoay” đã rất bức xúc viết: “Dạo này mấy anh chị “bồi bút” rảnh việc cứ thích bới móc tin và ảnh riêng của mình ra để câu khách”. Và anh còn bày tỏ ý định “bắt chước cụ Nguyễn Công Trứ xin cái mo cau để bịt vào mồm mấy anh chị này”).

- Lời bình: Ngày xưa cụ Nguyễn Công Trứ lấy mo cau buộc vào phần đuôi của con bò để “che miệng thế gian”. GS Xoay dùng điển tích này quả là…cao thủ. Xêkô tôi cực lực phản đối việc thọc mũi vào facebook của người khác, lấy thông tin cá nhân để tung lên mặt báo (mấy lời trích từ facebook của GS Xoay kể trên, tôi lấy qua 2sao.vn thôi nhé). Tuy nhiên, để khỏi phải vất vả che miệng thế gian, GS Xoay trước hết nên lấy mo cau tự “bịt” facebook của mình đi đã, đừng để “public” tênh hênh ra như thế, “bồi bút” nó vào “thuổng” lại kêu.

Đinh Tiến Dũng và bạn gái - Nguồn: 2sao.vn

* Ưng Hoàng Phúc: Khoe body là để phù hợp với yêu cầu bài hát nhưng đồng thời tôi cũng ngầm truyền tải tới mọi người thông điệp nên chăm chút hơn đến sức khỏe của mình. Nếu bạn muốn có một cơ thể khỏe mạnh, một sức khỏe dẻo dai, không gì hơn hãy chịu khó tập thể dục. Tập thể dục không chỉ giúp bạn tăng cường được sức khỏe mà còn mang đến cho bạn một thân hình cân đối, vừa vặn...(Xzone, 8/12)

- Lời bình: Trước có Ngọc Quyên nude “vì môi trường”, giờ có Ưng Hoàng Phúc “bán nude” vì… tinh thần thể dục.

* Lê Hoàng: Tôi đưa Mr.Đàm 1 tỷ để xăm hình (VNN, 6/10).  Số là trong Cặp đôi hoàn hảo, Đàm Vĩnh Hưng đã vẽ mũi tên bắn xuyên qua trái tim và dưới có ghi chữ Lê Hoàng. Sau đó Lê Hoàng hóm hỉnh đáp trả: "tôi có xăm tên anh trên trái tim nhưng không thể cởi áo ra ở đây được". Đến khi giao lưu trực tuyến trên VNN thì anh lại tếu táo như trên.

- Lời bình: Chết thật, lớp già bây giờ bạo dạn quá. Người thì “tỏ tình”, người thì “gạ tình”, cuối cùng lại tự nhận là “mua tình” hay sao?

* Khánh Thi: "200 triệu quay clip chỉ là con... ruồi" (bản phát trên nhacvietplus.vn, 9/12)

- Lời bình: Chờ xem “con ruồi” mang tên "Bỏ mặc mùa đông" của Khánh Thi bay lượn như thế nào.

* Phạm Văn Mách: “Tôi không sợ mình bị nữ tính hóa” (bản phát trên nhacvietplus.vn, 8/12)

- Lời bình: Phát ngôn nữ tính nhất của một lực sĩ.

* Lê Minh Sơn: Tôi là người kiêu hãnh chứ không kiêu ngạo (ANTĐ, 7/12: Hôm nay bạn là người đầu tiên tôi gặp kể từ khi tôi tham gia và kết thúc cuộc thi “Cặp đôi hoàn hảo”. Còn tất cả những gì mọi người thấy trên báo chí là sự xào nấu, nhơ nhớp. Những gì báo chí xào nấu biến tôi thành một gã hề, thành một thứ ba lăng nhăng cũng không sao cả. Bởi tôi nhân văn lắm, những con chó, con mèo tôi còn thương nữa là... Nếu cái tên của tôi ngoài việc phục vụ gia đình cho tốt mà còn giúp các bạn phóng viên ở tờ báo nào đó bán được báo, hoặc có thêm lượng truy cập thì tôi nghĩ các bạn cứ làm và đó là điều hết sức nhân văn)

- Lời bình: Tình yêu thương của Lê Minh Sơn thật cao cả, không phân biệt từ con chó, con mèo đổ đi. Vậy thì những ai chuyên xào nấu, bới móc anh cũng nên học tập tình thương cao cả ấy và thương đến cả anh nữa.

BLV Xêkô

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm