Xêkô: "Hồng Nhung có sừng hồi nào vậy?"

16/10/2011 13:34 GMT+7

(TTVH) - Cùng điểm lại những phát ngôn đáng chú ý trong tuần qua lăng kính của Bình luận viên Xêkô

* Mỹ Lệ: “Hồng Nhung cưa sừng rất độc đáo” (Xzone, 10.10: “Tôi thấy sự “cưa sừng” của chị Hồng Nhung là vừa phải và độc đáo. Chẳng có gì bị lố bịch cả! Hình ảnh của chị hiện tại rất trẻ trung. Nó gợi nhớ những năm 17, 18 tuổi của chị. Chị có giả làm công nương phương Tây cũng rất đẹp và tinh tế”).

 - Lời bình: Hóa ra Hồng Nhung có sừng hay sao, mà lần trước, bị chê là “cưa sừng quá tay”, giờ lại được khen là “cưa sừng đủ độ”. Cưa mất nhiều như thế, không biết khi sừng “mọc lại” thì sẽ thế nào nhỉ, được khen hay bị chê?

* NS Lê Minh Sơn: Cấm nói về đàn bà, quần áo... (giadinh.net, 15/10. Trước live show “Ôi quê tôi” vào ngày 28 và 29/10 tới tại Nhà hát Lớn Hà Nội, trong cuộc gặp gỡ với báo chí, nhạc sĩ Lê Minh Sơn đã “xin” không giật tít gây sốc và nói chuyện liên quan đến đàn bà, câu cá, râu tóc, quần áo... mà chỉ chuyên về âm nhạc)

 - Lời bình: Để bớt sốc, Lê Minh Sơn chuyển sang nói chuyện đưa kèn đám ma vào Nhà hát Lớn

 * Thu Minh: ‘Không tước quyền có bố của con” (bản phát trên Xzone, 14/10: “Nếu chỉ vì mình muốn có con mà bắt một đứa bé không được có bố thì đó thực sự là một sự ích kỷ, nó chỉ phục vụ duy nhất sự thèm khát có con của người mẹ mà tước đi quyền có bố của đứa bé. Thà rằng đứa bé đó biết nó có bố có mẹ còn hơn là nó cứ hoang mang cả đời về chuyện ai đó là bố nó).

 - Lời bình: Nói trước bước khó qua. Thành thực khuyên Thu Minh cứ có con và có bố của con trước đã, rồi hãy tính đến chuyện tước hay không tước quyền làm bố, làm con của hai người này.

* Ngọc Hân: Hoa hậu chứ không phải tiên hay thánh (Bản phát trên 2sao, 10/10: “Không phải cứ đoạt vương miện hoa hậu là ngay lập tức trở thành một người hoàn hảo, với những phát ngôn già dặn của U40, U50”).

Ngọc Hân: Hoa hậu chứ không phải là tiên thánh

 - Lời bình: Từ thực trạng hoa hậu gần đây, chắc chắn chẳng ai lại đòi hỏi các cô hoa hậu phải là “tiên”, “thánh”, mà chỉ muốn các cô là người bình thường, không gây scandal, không nói dối, có trót chụp ảnh nóng thì đừng để lộ...

* Thùy Lâm: “Con trai tôi không sợ mẹ” (bản phát trên Xzone, 13/10)

- Lời bình: Đứa trẻ mới 13 tháng tuổi mà đã “quy kết” về nó như thế thì hơi sớm, nhất lại là trên mặt báo. Chỉ nên nói là nó bú tí mẹ ngoan hay không thôi.

* Thanh Thảo: “Tôi là người đa sầu, đa tình và đa... hệ” (bản phát trên Afamily.vn, 12/10)

- Lời bình: Tối đa là “hai hệ” (stereo) thôi, chứ làm gì có 3-4 hệ mà nói “đa hệ”?

* Diễm Châu: “Đánh người cũng vì có lý do” (Xzone, 14/ 10: “Tôi làm gì cũng có lý, im lặng cũng có lý do, hành xử bằng tay chân cũng có lý do của nó. Tôi không thích đôi co, phản bác. Nếu tôi có lên tiếng thì cũng chỉ để lý giải vì sao lại bột phát hành động như thế”, Diễm Châu nói về sự cố tát đồng nghiệp mới đây)

 - Lời bình: Nói chung cái gì cũng có lý do của nó. Hôm nay, đánh người có lý do (của mình), ngày mai bị người đánh cũng có lý do (của người) đấy.

BLV Xêkô

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm