Một Inter công điên rồ, thủ ngớ ngẩn của Stramaccioni

02/04/2012 10:42 GMT+7 | Ảnh Thể thao

(TT&VH Online)- HLV trẻ Stramaccioni đã có chiến thắng đầu tay cùng với Inter Milan nhưng lối chơi mà ông áp dụng cho đội bóng khiến cho các CĐV không khỏi hoang mang.

Khi lên kế nhiệm Ranieri ở ghế nóng của Inter Milan, HLV trẻ Stramaccioni, tuyên bố sẽ mang đến thứ bóng đá tấn công quyến rũ.


Và điều đó đã được thấy trong trận đấu giữa Inter- Genoa. Milito đã lập hat-trick để giúp Inter Milan có chiến thắng 5-4 trước Genoa



Hai trung vệ Lucio và Samuel (ảnh) đã phối hợp ăn ý để ghi bàn thắng thứ 3 cho Inter khi trận đấu chỉ mới diễn ra được 37 phút. Thế nhưng cách biệt này nhanh chóng bị rút ngắn khi lưới của Julio Cesar rung lên ở những phút cuối hiệp 1 và tiếp tục bị xé toang ở đầu hiệp 2 từ một quả phạt đền mà Genoa được hưởng.
 

Phút 74, Zarate đưa Inter tiếp tục dẫn 4-2

Liên tiếp bị dẫn trước nhưng Genoa không chùn bước. Họ vẫn dồn lên tấn công và đến phút 77 được nhận một quả penalty.



Nguyên do xuất phát từ pha phạm lỗi của Julio Cesar và thủ thành Inter đã phải rời sân vì nhận thẻ đỏ.


Chưa dừng lại, trước khi trận đấu kết thúc, trọng tài tặng cho mỗi đội một quả đá penalty và Milito đã kết thúc trận đấu với một hat-trick. Chiến thắng 5-4 cho Inter



Thế nhưng, chân sút của Inter  không ăn mừng cùng đồng đội. Anh rời sân với vẻ mặt nặng trĩu. Lý do bởi chân sút này từng có quãng thời gian khoác áo Genoa



Trong khi HLV Stramaccioni tươi cười trước ống kính khi chào đón chiến thắng đầu tay. Không phủ nhận Stramaccioni đã truyền vào Inter một lối chơi tấn công hết mình nhưng sự ngớ ngẩn của hàng thủ với 4 bàn thua, penalty và cả thẻ đỏ khiến các CĐV của Inter hoang mang trong ngày họ giành chiến thắng.


K.Đ

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm