"Lão tướng" của M.U ghét Man City hơn Liverpool

10/09/2010 17:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH Online) - Trong một phát biểu mới nhất của mình, “lão tướng” của Manchester United, Gary Neville đã bày tỏ sự tôn trọng đối với Liverpool, nhưng anh lại có ý “chê” đội bóng lắm tiền nhiều của Manchester City.

Trước trận đấu với đội quân của HLV Roy Hodgson trên sân nhà vào tuần tới, Neville bày tỏ rằng anh tôn trọng đội bóng giàu truyền thống thuộc loại bậc nhất ở Premier League, mặc dù  "thủ quân" của "Quỷ đỏ" đã từng rất ghét họ bởi anh là một fan của Man United từ thưở nhỏ cho đến bây giờ. Nhưng nói về Liverpool, Neville lại bóng gió "đá" sang đội bóng "hàng xóm" Man City.
Khi tôi còn nhỏ, tôi là một fan của Man United, vì Liverpool luôn giành chiến thắng nên với tôi đó là thời gian khủng khiếp. Ghen tị, căm ghét là những cảm giác mà bạn có khi dành tình yêu cho một đội bóng, bạn không muốn đội khác giành chiến thắng và bạn cũng không thích những người chiến thắng mình. Sự ghen tị đó chỉ tồn tại trong thời gian tôi còn là một cậu bé và tôi tôn trọng Liverpool vì họ là một đội bóng giàu truyền thống lịch sử hơn là những CLB chỉ mới nổi lên trong vài năm gần đây bằng túi tiền giàu có”, tờ Daily Mail dẫn lời Neville.

Gary Neville- Ảnh AP
Trước đó, hậu vệ kì cựu của M.U cũng đã có nhiều lần “chọc tức” CĐV của Man “xanh” bằng những phát biểu lẫn hành động của mình. Điển hình nhất là việc
Neville công khai chỉ trích Carlos Tevez và ăn mừng bàn thắng của Michael Owen trước mặt CĐV Man “xanh” khi hai đội  gặp nhau ở sân Old Trafford mùa giải trước.

Mới đây, Neville đã cân nhắc quyết định giải nghệ ở mùa giải năm nay sau 19 năm khoác áo “Quỷ đỏ” M.U. Hậu vệ 35 tuổi tiết lộ rằng anh cũng chưa chắc chắn về việc có ý định trở thành HLV một khi giã từ sự nghiệp thi đấu mặc dù một số đồng đội của anh như Ryan Giggs, hay Paul Scholes đều chắc chắn sẽ theo nghiệp cầm quân. “Tôi thuộc mẫu người khá tình cảm. Là một HLV, bạn phải có sự kiên nhẫn để hiểu được các cầu thủ. Tôi không chắc liệu mình có khả năng làm điều đó hay không. Tôi nghĩ Giggs và Scholes có thể làm tốt. Tôi đang cân nhắc liệu đó có phải là sự lựa chọn đúng đắn dành cho mình hay không”, Neville bộc bạch.

Neville đã vắng mặt trong hầu hết các trận đấu gần đây của Man United do dính chấn thương và có thể anh sẽ phải tiếp tục ngồi ngoài trong chuyến làm khách tới sân Goodison Park vào thứ 7 này. Tuy nhiên, sự lo lắng của  HLV Alex Ferguson về vấn đề chấn thương của cầu thủ đội nhà đã giảm đi phần nào khi hay tin trung vệ Rio Ferdinand đã kịp bình phục để quay lại với sân cỏ.

Khánh Đan (Tổng hợp)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm