Oezil & Real: Như cá gặp nước

05/04/2011 12:09 GMT+7 | Champions League

(TT&VH) - Tiền vệ người Đức đến với La Liga như cá gặp nước và anh đã giành được sự ngưỡng mộ của các CĐV, đồng đội lẫn giới truyền thông TBN.

Mesut Oezil-Ảnh Getty

Anh từng được so sánh với rùa, thỏ, chim cú, cá cảnh và tắc kè hoa, và tất cả đều bắt đầu từ một chuồng khỉ. Nghe như một trong nhiều truyện ngụ ngôn của Aesop, nhưng thực ra, đó là chuyện về Mesut Oezil, cầu thủ gốc TNK đang chơi cho tuyển Đức và Real Madrid. Anh đại diện cho cả quá khứ và tương lai. Oezil, theo lời Jorge Valdano, Giám đốc thể thao của Real, là người “sẽ định nghĩa bóng đá trong thập kỷ tiếp theo. Trong khi đó, đội của anh, Xabi Alonso, lại mô tả Oezil là “mẫu cầu thủ mà ngày nay bạn sẽ khó mà tìm thấy”.

Oezil đã đến Real với giá 15 triệu euro hồi mùa Hè năm ngoái, và có lẽ là vụ mua sắm hời nhất trên toàn cõi châu Âu. Để so sánh, số tiền đó không tới một phần ba những gì Chelsea bỏ ra cho Fernando Torres, không bằng một nửa số tiền Aston Villa trả cho James Milner và không tới một phần tư hợp đồng 65 triệu euro đưa Kaka từ AC Milan sang Real. Oezil đang chơi hay đến mức anh được các bình luận viên La Liga thường xuyên so sánh với Zinedine Zidane.

“Tôi muốn giành những danh hiệu với Real Madrid”, Oezil nói trong một cuộc phỏng vấn mới đây với báo Anh Guardian. “Tôi chưa phải là Zidane. Zidane là đẳng cấp thế giới. Tôi còn chưa làm được gì. Tôi ở đây để tiến bộ hơn và còn nhiều điều phải chứng tỏ”. Nhưng nhiều người cho rằng như thế là quá khiêm tốn. “Ngay cả các đối thủ của chúng tôi cũng thích xem Oezil chơi bóng”, Valdano nói đầy tự hào.

“Oezil”, đồng đội Alvaro Arbeloa nói về anh, “Là một cầu thủ giỏi đến khó tin. Giới truyền thông đã không hề tán tụng anh thái quá. Họ đã có thời gian nhận ra anh giỏi đến mức nào. Chúng tôi còn được chứng kiến anh ấy tập luyện mỗi ngày, các bạn chỉ được xem một lần một tuần. Ngay lập tức chúng tôi nhận ra anh ấy là một người đặc biệt. Đôi khi tưởng như chỉ có duy nhất Ronaldo ở đây, nhưng còn nhiều người khác rất giỏi nữa”.

Oezil, từng được một trò chơi điện tử đặt biệt danh con cú, một bình luận viên bóng đá nói có đôi mắt như của tắc kè, hơi lồi ra và nhìn thấy mọi thứ trên sân, và một triết gia Đức mô tả có khuôn mặt như một chú rùa, bắt đầu chơi bóng ở sân Gelsenkirchen, thung lũng vùng Ruhr, nơi anh ra đời năm 1988, trong một gia đình TNK nhập cư, trong một cộng đồng người Thổ lớn. Nơi khởi nghiệp chính thức của anh là một sân bóng làn bằng đất nện được gọi là Affenkaefig, hay chuồng khỉ.

"Độc nhất vô nhị"

Ralf Maraun, một trong những HLV đầu tiên của Oezil, gọi anh “là mẫu cầu thủ đường phố kinh điển, nhỏ bé, rụt rè, nhưng tài năng vô song”. Oezil gia nhập DJK Westphalia 04 năm 7 tuổi và nói về thời kỳ này: “Kỹ thuật và cảm giác bóng là những gì tôi được thừa hưởng từ dòng máu TNK, còn kỷ luật và thái độ thi đấu là nhờ nước Đức”. Nước Đức còn mang đến những cơ hội lớn cho anh. Oezil là một trong những cầu thủ xuất sắc nhất Bundesliga năm ngoái, với 17 đường chuyền thành bàn.

Tất nhiên, chuyển sang TBN khoác áo Real Madrid vẫn là một thách thức lớn. Ban đầu, anh hầu như không nói được tiếng TBN, bị bỏ ra ngoài đội hình chính thức khi Jose Mourinho thừa nhận ông đã có quá nhiều tiền vệ kiến tạo lừng lẫy. Ngôn ngữ là một rào cản lớn khi Mourinho, dù nói trôi chảy ít nhất 4 thứ tiếng, không biết tiếng Đức. Khả năng Anh ngữ của Oezil rất giới hạn, mà ngay cả tiếng Đức của anh cũng không hoàn chỉnh.

Oezil biết cách hòa nhập và thực ra, nếu không có lòng quyết tâm, khi lớn lên trong một gia đình nhập cư điển hình, thì anh đã không thể tiến xa đến thế. Hãy nhớ rằng Oezil mới chỉ tròn 23 tuổi trong mùa giải tới, áp lực ở Bernabeu thì khủng khiếp và vây quanh anh là những ngôi sao lớn nhất của thế giới bóng đá. Cũng nên nhớ rằng lý do chính Madrid đưa anh về, ngoài việc Oezil đã tỏa sáng ở World Cup, là do anh khá rẻ và đã tỏ rõ mong muốn ra đi khi từ chối gia hạn hợp đồng với Werder Bremen. Trả 15 triệu euro cho Oezil lúc này đương nhiên là một món hời, nhưng 6 tháng trước, mọi chuyện chưa rõ ràng như thế. Arsenal và Barcelona từng để mắt đến anh, nhưng cuối cùng chẳng ai dám bỏ ra số tiền như Real.

“Oezil”, Mourinho nói, “Là độc nhất vô nhị. Không có bất kỳ bản sao nào giống anh ấy, dù chỉ là một bản tệ”. Đó là lý do tại sao HLV người BĐN luôn sử dụng anh một cách hết sức cẩn trọng. Cả mùa này, Mourinho chỉ mới 5 lần để Oezil đá trọn 90 phút. “Oezil đã trưởng thành”, Mourinho nói tiếp, “Trước kia còn có một số chi tiết phải hoàn thiện, nhưng giờ đây anh ấy thật nổi bật vì năng lượng và khả năng làm chủ trận đấu”. Còn có lời bảo đảm nào tốt hơn thế về chất lượng của một cầu thủ, từ miệng một HLV từng vô địch quốc gia ở 4 nước và giành hai chức vô địch Champions League?

10: Đó là số đường chuyền thành bàn của Oezil ở Liga, chỉ kém mỗi Di Maria (11) mà thôi. Trên mọi mặt trận, Oezil đã tham gia vào 25/101 bàn của Real Madrid mùa này. Anh tự mình ghi 9 bàn.

100: Ngoài ghi bàn và kiến thiết, anh đã tạo ra đúng 100 cơ hội có thể ghi bàn cho các đồng đội. Ở khía cạnh này, không cầu thủ nào thi đấu ở Tây Ban Nha có thể sánh ngang với anh.

22: Đó là số trận đấu của Oezil trong màu áo tuyển Đức. Anh ghi 3 bàn, vào lưới Nam Phi (giao hữu), Ghana (World Cup 2010) và Thổ Nhĩ Kỳ (vòng loại EURO 2012)


Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm