Real Madrid: Ngôi sao Mourinho

04/04/2011 18:50 GMT+7 | Champions League

(TT&VH Cuối tuần) -  Lần đầu tiên trong lịch sử Real Madrid, người được chú ý nhất chẳng phải là vị Chủ tịch quyền lực hay bất kỳ một ngôi sao nào mà lại là huấn luyện viên. Bởi thế, trước 2 trận đấu với Tottenham, người ta lại nhìn về Jose Mourinho trên vai trò là nhân vật chính.

Đã giúp Real Madrid lọt vào tứ kết sau 7 năm ròng rã chờ đợi, giúp Real Madrid lần đầu tiên đánh bại Lyon trong lịch sử các cúp châu Âu, Mourinho ngán gì Tottenham. Cả Tottenham hay Harry Redknapp, Mourinho đều từng đánh bại khi còn ở Premier League. Trận chung kết năm nay sẽ diễn ra tại sân Wembley. Về mặt địa lý, Tottenham là đội gần Wembley nhất trong 8 đội dự tứ kết nhưng báo chí Anh bình luận: Đường đến Wembley của họ là xa nhất. Nếu phải so với cặp Barcelona - Shakhtar, chưa biết sự chênh lệch về mặt trình độ của cặp đấu nào cao hơn.

Mourinho, ngôi sao lớn nhất của Real Madrid - Ảnh Reuters

Từ các vòng đấu loại trực tiếp trở đi, vai trò của nhà cầm quân được đánh giá là cực kỳ quan trọng. Không biết “người đặc biệt” có ý ám chỉ gì không khi gần đến ngày gặp Tottenham, Mourinho nói với tờ L’Equipe là suýt nữa ông đã cầm đội tuyển Anh. Phải chăng Mourinho có ý nói: Ông không thèm chiếc ghế ấy, nghĩa là tự đặt mình trên cơ cả Fabio Capello và Harry Redknapp, người được xem là ứng viên số 1 thay thế Capello trong tương lai.

Tottenham từng hạ Inter và Milan, đấy tất nhiên không thể là một đội bóng xoàng. Đội hình của họ lại có Rafael van der Vaart, một cựu cầu thủ Real Madrid. Trong quá khứ, đã bao lần Real Madrid phải ôm hận vì bán cầu thủ đi để rồi chính nhân vật ấy quay lại kết liễu họ? Van der Vaart tuyên bố: Real Madrid vẫn là câu lạc bộ anh yêu và thời gian ở đó vẫn là một trong những đoạn đường đáng nhớ nhất sự nghiệp. Nếu mà “trót” ghi bàn, anh vẫn ăn mừng vì các cổ động viên Tottenham nhưng sẽ dành cho Real Madrid những sự tôn trọng. Ngoài Van der Vaart, Tottenham còn có những nhân tố có khả năng gây đột biến như Luka Modric, Aaron Lennon hay đặc biệt là Gareth Bale, cầu thủ được xem là phát hiện của mùa bóng này.

Nhưng như đã nói, chả phải Bale, Van der Vaart, Cristiano Ronaldo, Benzema hay Mesut Oezil mà chính Mourinho mới là nhân vật đáng chú ý nhất. Chỉ có việc Mourinho xuống giữ gôn nhân lúc rỗi rãi trong một trận giao hữu thôi mà báo Marca cũng đăng tin rùm beng, đủ thấy độ “hot” của nhân vật này là như thế nào. Khi có kết quả bốc thăm, Marca và một bờ báo khác hô lên sung sướng như thể thắng chắc rồi.

Mà trong 7 đối thủ có thể, Tottenham rõ ràng là một trong những đối thủ dễ chịu nhất. Thứ vũ khí từng giúp Tottenham dẫn đầu bảng đấu và vượt qua AC Milan ở vòng 2 - sự bất ngờ - đã không còn. Một Tottenham ngổ ngáo, tấn công bằng tất cả những gì mình có ngoài vòng bảng cũng đã nhường chỗ cho một đội bóng thận trọng hơn. Trên sân nhà White Hart Lane, Tottenham nhường sân cho Milan đá nhưng vì Zlatan Ibrahimovic và các đồng đội quá vô duyên nên họ đành rời giải vì trót thua 0-1 ở lượt đi.

Nếu Tottenham đá thủ với Real Madrid, khó tin là những Karim Benzema, Angel Di Maria hay Cristiano Ronaldo lại “tha” cho hàng hậu vệ vốn chưa bao giờ được xem là điểm mạnh của Tottenham. Còn nếu Redknapp đá công, Real Madrid càng khoái vì họ là bậc thầy trong lối chơi phản công. Hãy nhìn Lyon nát vụn sau những cú hồi mã thương của Real Madrid tại Bernabeu thì rõ.

Redknapp có thâm niên cầm quân hơn Mourinho, nhưng thâm niên ở đấu trường châu Âu thì Mourinho lại hơn xa. Huống chi Mourinho lại đặc biệt thích những đội thích tràn lên tấn công ào ào nhưng lại để lại khoảng trống sau lưng như Tottenham. Nếu tin Bale không thể tham dự trận đấu với Real Madrid ở lượt đi là thật, đấy sẽ là một tổn thất cực lớn. Nếu Bale đá, cuộc so tài giữa anh và Sergio Ramos ở dọc biên sẽ rất đáng chú ý. Cách tấn công của Real Madrid và Tottenham có nét tương đồng, họ đều đánh nhanh và trực diện chứ ít khi chuyền ngang và giữ bóng chắc như Barcelona.

Chỉ mong Mourinho và Redknapp mở trận ra đá, chứ cả hai mà ghìm nhau thì trận đấu này chưa chắc hấp dãn như giới mộ điệu chờ đợi.

Thu Trang


11 Trên sân nhà, Real Madrid toàn thắng cả 4 trận ở Champions League mùa này, ghi được 11 bàn thắng. Đó cũng là số bàn thắng mà Tottenham ghi được trong 5 chuyến làm khách tại Champions League mùa này, bao gồm cả vòng play-off.



Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm