CĐV tiếp tục phản đối Benitez: “Chúng tôi muốn Chelsea trở lại”

01/12/2012 07:17 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Sau trận hòa không bàn thắng thứ 2 liên tiếp trong vòng 4 ngày dưới sự dẫn dắt của Rafael Benitez, các CĐV Chelsea có vẻ như đã không còn đủ kiên nhẫn. Dưới sự chứng kiến của ông chủ Roman Abramovich từ khu VIP ở khán đài phía Tây, các CĐV Chelsea đã hát vang: “Chúng tôi muốn Chelsea của chúng tôi trở lại!”


Benitez có thể mang Chelsea đích thực trở lại?

Có lẽ Benitez sẽ còn phải nghe điều đó rất nhiều lần nữa cho đến cuối mùa giải năm nay. Các CĐV của Chelsea sau đó còn hô vang tên của Roberto Di Matteo khi trận đấu bước vào phút thứ 16. Vậy thực sự họ muốn điều gì khi hát câu hát đó? Họ muốn tìm lại lối chơi đẹp mắt đã giúp họ leo lên đầu bảng xếp hạng hồi đầu mùa, trước khi mọi thứ vượt ra khỏi tầm tay và Di Matteo phải ra đi? Họ nhớ những ngày tháng khi John Terry, Frank Lampard và Didier Drogba là xương sống của đội bóng, và Mourinho đứng bên ngoài đường piste? Hay họ đang phản đối nhà tài phiệt đã đổ tiền mang về thành công cho đội bóng?

“Tôi nghĩ câu hát đó phản ánh những gì người hâm mộ nghĩ, họ không thấy mình có tiếng nói”, Sam Poplett, một CĐV 22 tuổi mua vé cả mùa và đã theo dõi đội bóng từ năm 7 tuổi, nói. “Chúng tôi đã phản đối Rafa bằng những câu hát và băng rôn vào năm ngoái khi Villas-Boas bị sa thải ở Birmingham. Một năm sau, đội bóng đã phớt lờ nó và bổ nhiệm người mà chúng tôi không thích. Điều đó cho thấy rõ ràng không có sự liên hệ giữa đội bóng và các CĐV vào thời điểm này”.

Tim Rolls, một cổ động viên trọn đời của Chelsea, và là cây bút của tờ tạp chí dành cho các CĐV Chelsea đã theo dõi trận đấu với Fulham. Ông đã theo dõi Chelsea từ năm 1967 và cho biết chỉ có một lần duy nhất các CĐV hát câu hát đó, ở Oakwell cách đây 4 năm khi Chelsea bị Barnsley loại ở Cúp FA dưới sự chỉ đạo của Avram Grant: “Tôi nghĩ câu hát đó không nhằm vào Abramovich. Mọi người chỉ phàn nàn về ban lãnh đạo và việc bổ nhiệm Benitez sau khi sa thải Di Matteo. Abramovich vẫn thường nhận lời khuyên từ ban lãnh đạo chứ không tự đưa ra quyết định. Tôi nghĩ nó nhắm đến việc Chelsea đã chơi không tốt và họ không nghĩ Benitez là một phần của đội bóng. Câu hát đó chỉ nhằm thể hiện sự chán nản của họ. Các CĐV không phải là người quyết định HLV của đội bóng, nhưng họ cảm thấy việc Di Matteo phải ra đi và Benitez đến là không hợp lí”.

Vậy “Chelsea của chúng tôi nghĩa là gì”? “Đó là Chelsea mà mọi người cảm thấy tự hào, tôi nghĩ là như vậy. Mọi người cảm thấy không hài lòng khi vị HLV họ yêu mến ra đi. Cũng giống như khi Mourinho rời đội. Các CĐV không có quyền lực, nên điều duy nhất họ có thể làm là hát. Nhưng việc chỉ trích liên tục Benitez thật là ngu ngốc”, Tim cho biết.

Hai trận đấu vừa qua đã thể hiện đúng những gì nhiều CĐV lo ngại khi Benitez được bổ nhiệm. Không chỉ là việc ông đã từng chỉ trích Chelsea trong quá khứ, mà là lối chơi thực dụng của ông. Chelsea đã lần đầu tiên sau 5 năm không ghi bàn ở sân nhà trong 2 trận liên tiếp. Điều đó quả là đáng thất vọng so với những gì họ được chứng kiến từ đầu mùa. Mặc dù vậy, cựu tiền vệ Chelsea Pat Nevin, người đã chống lại quyết định bổ nhiệm Benitez ngay từ đầu , cho rằng các CĐV cần phải chấp nhận sự thay đổi: “Tôi nghĩ cần phải chấp nhận thực tế đây là một mùa giải chuyển giao của Chelsea. Không quan trọng Mourinho, Guardiola, Di Matteo hay Rafa là HLV. Đây là mùa giải mà chúng tôi đã thay đổi hoàn toàn so với những gì gây dựng suốt 10 năm qua, với một lối chơi và con người khác hẳn. Bất kì ai là HLV, tôi nghĩ đều sẽ gặp rất nhiều khó khăn.

THANH HOÀI
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm