Sinh viên với “chiến dịch” Trung thu 2008

09/09/2008 15:16 GMT+7 | Thế giới

(TT&VH Online) – Sinh viên, các bạn trẻ đang tích cực đổ xô vào làm thêm dịp Trung thu với đủ loại dịch vụ như: làm đèn lồng, mặt nạ, vận chuyển hàng đồ chơi … Người thì lo đối phó với bão giá, bạn khá giả hơn thì đi làm thêm đóng góp vào các quỹ từ thiện cho trẻ em nghèo. Tất cả cùng một không khí nhộn nhịp, khẩn trương và nhiều nụ cười.


Bên cạnh đó, cũng không ít người ngoài kiếm  thêm thu nhập muốn thử sức mình, sẵn sàng cho công việc trong tương lai.


Hàng Mã trở thành trung tâm việc làm của không ít sinh viên mùa Trung Thu

 

Trốn mẹ đi buôn


Như một "con buôn" thực thụ, những ngày giáp rằm này, Thu chạy như ngựa vía  ngoài đường. Hàng hóa liên tục đổ về từ Lạng Sơn khiến cô gần như không còn thời  để giành riêng cho mình. Nhìn cái dáng tất tưởi, cách thức giao hàng gấp rút  nhưng cương quyết, ít ai dám nghĩ cô đang là sinh viên ngành kinh tế của một  trường lớn trong thành phố. Gặp tôi tại phố Hàng Mã, cô cười và nói: "Chẳng  phải em ngại gì trường lớp mà giấu thông tin với anh. Thực sự là em ngại mẹ em.  Bà không muốn em làm bất cứ việc gì liên quan đến buôn bán, đặc biệt là khi đang đi học".

 

Lý do Thu không tiết lộ nhiều về bản thân là bởi mẹ cô vốn là dân chợ Lạng Sơn. Cả đời lăn  lộn buôn bán chỉ mong con học thành tài, không phải chạy hàng như mình. Nhưng  cái máu kinh doanh của một sinh viên kinh tế cộng "bản năng" đi chợ vốn  có từ ngày ở nhà đã đẩy Thu ra chợ. Thế là từ một vài mối quen biết của mẹ, Thu  nhập hàng từ Trung Quốc về Hà Nội bỏ mối cho các cửa hàng nhỏ lẻ ngoại thành.  Công việc khá suôn sẻ và như Thu nói thì những gì cô thu được từ rằm tháng 7 đến  giờ nhiều bằng... 2 năm học trong trường.


Tương tự như Thu, một cô sinh viên đến từ Quảng Ninh lại nhân dịp rằm tháng 8 buôn hoa quả về xuôi kiếm chút tiền cho năm học mới. Không có được điều kiện thuận lợi như Thu nhưng Phương Hằng lại có người yêu quen biết với dân buôn đường dài. Lần theo mối từ rằm tháng 7, Hằng nhanh chóng làm quen và chuyển được mấy chuyến hàng về Hà Nội nhờ vốn của... bố.


Blog, diễn đàn, website được nhiều sinh viên lựa chọn làm nơi giao dịch vì tính hiệu quả và đúng đối tượng

Cũng giống như Thu, mặc dù được bố ủng hộ nhưng Hằng phải giấu mẹ để kiếm thêm. Cô khẳng định, cuộc sống của sinh viên ở Hà Nội bây giờ rất khó khăn, nếu có cơ hội là phải "chiến đấu" ngay để cải thiện tình hình. Nếu không đói cũng chẳng thể học được mà xin tiền bố mẹ mãi cũng khó cho gia đình.


Buôn bán để... luyện nghề

 

Riêng đối với 2  cậu sinh viên Học viện Tài chính thì Trung thu lại là bước đột phá với công việc kinh doanh của mình. Xuất phát từ 1 dự án nhỏ với vài người bạn  nhằm để thử sức là chính, Đoàn Thanh Tùng và Phạm Vương Thuấn bắt đầu nghiệp kinh doanh với những chiếc đèn lồng  Hội An. Mặc dù đã lập ra dự án kinh doanh nhưng có lẽ cả hai không ngờ khối lượng  công việc lại khổng lồ đến thế.

 

“Trước  mùa Trung thu bọn em đã khá vất vả trong việc phân phối sản phẩm đến người mua  trên toàn thành phố. Gần như toàn bộ thời gian ngoài trường, ai cũng lao đi  phân phối hàng. Nhận thấy thị trường còn khá rộng, lại là sản phẩm phù hợp với  nhiều tầng lớp, bọn em quyết định lấy Trung thu làm điểm nhấn cho công việc  kinh doanh”, Tùng cho biết.

 

Bạn nào muốn mua đèn lồng Hội An để treo dịp Trung thu có thể liên hệ với Tùng qua số 0984540880


Với lợi thế có mối sẵn từ Hội An, Tùng và Thuấn nhập hàng và phân phối cạnh tranh trực tiếp với các cửa hàng có tiếng trên khu vực phố cổ. Ngoài giá khá mềm, nhóm của Tùng khẳng định lợi thế bằng những mặt hàng riêng. Thuấn cho biết: “Em dám đảm  bảo những chiếc đèn lồng sắt đan của bọn em là duy nhất ở Hà Nội. Nhờ những món hàng như thế này, công việc kinh doanh của nhóm trở nên thuận lợi hơn”.


Do đối tượng khách hàng chủ yếu của Tùng và Thuấn là sinh viên, hai chàng trai này đã thuê hẳn 1 căn phòng riêng tại ngõ 68, ngách 110 Cầu GIiy để làm trụ sở. Đối với cuộc sống của sinh viên thì căn phòng của 2 anh chàng này đúng là niềm mơ ước với điện thoại cố định, internet, laptop, hàng hóa, khu vực làm việc... Tùng thừa nhận: "Có lao vào làm mới thấy việc kiếm tiền là rất vất vả nhưng không quá khó. Chính vì vậy bọn em đã xác định hết những khu vực mua bán đồng thời quyết định sau Trung thu này sẽ mở rộng thị trường ra các tỉnh".

 

Tất nhiên không phải sinh viên nào cũng có điều kiện để lao ra thị trường như những sinh viên kể trên. Không ít em để có được việc làm đã phải tìm đến các trung tâm môi giới để nhận những việc đại loại như làm bánh, phát tờ rơi... Nhưng điều quan trọng nhất đối với họ là có được một chút thu nhập trước khi bước vào năm học mới.

 

Tiếp xúc với Thethaovanhoa.vn, hầu hết những sinh viên kiếm được việc làm trong dịp Trung  thu này đều khẳng định, có rất nhiều việc có thể làm để kiếm thêm thu nhập. Điều  quan trọng là các bạn trẻ có dám lao mình ra xã hội để thử sức và khẳng định  mình hay không.


Mạnh Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm