SLNA 2-2 HN.T&T: CĐV SLNA đòi “xử” TT Vũ Bảo Linh

16/01/2012 08:59 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Hector 25’, Bebbe 90+2 - Samson 34’, Văn Quyết 90+3

(TT&VH) - Kết thúc trận đấu, trọng tài (TT) Vũ Bảo Linh phải nhờ đến sự bảo vệ của lực lượng an ninh sân Vinh mới có thể đi vào đường hầm trong “cơn mưa” vật thể lạ từ khán đài ném xuống. Sau đó, gần 1.000 khán giả “bao vây” trước cửa khán đài A sân Vinh hàng giờ đồng hồ đòi “xử” TT Linh và cả cầu thủ Hồng Tiến (HN.T&T) vì có thái độ thách thức khán giả trong trận đấu.

Chỉ đến khi lực lượng CSCĐ dùng biện pháp mạnh mới giải tán được đám đông để tổ TT và đội khách HN.T&T về khách sạn an toàn trong sự bảo vệ nghiêm ngặt của CSCĐ. Riêng TT Vũ Bảo Linh đã được “ngụy trang’ bằng việc ngồi lên xe cứu thương để rời khỏi sân Vinh theo một lối khác dành riêng cho trường hợp đặc biệt.

SLNA kiến nghị VPF không sử dụng TT Vũ Bảo Linh

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, động thái đầu tiên mà đội chủ sân Vinh đã làm là viết đơn kiến nghị lên BTC giải và VPF để được “mổ băng” xem lại cách điều hành trận đấu của TT Vũ Bảo Linh. Ngay trong phòng họp báo, HLV Hữu Thắng và cả TGĐ Nguyễn Hồng Thanh cũng đã khẳng định sẽ kiến nghị lên VPF đến cùng, để từ chối việc bố trí trọng tài Vũ Bảo Linh điều hành các trận đấu của SLNA.



Sau khi kết thúc trận SLNA-HN.T&T, CĐV SLNA bao vây xe chở đội bóng HN.T&T. Ảnh: Đại Nghĩa

Lý do mà bên phía SLNA đưa ra quyết định tẩy chay TT Linh chính là sự “bênh vực HN.T&T có hệ thống  khi có những quyết định xử ép các đối thủ của đối thủ HN.T&T, trong đó có SLNA”.  Tình huống mà từ lãnh đạo SLNA đến HLV cầu thủ SLNA đều bức xúc chính là pha đá phạt góc dẫn đến bàn thắng gỡ hòa của Văn Quyết.

Bên phía SLNA cho rằng bàn thắng đó được ghi trong khi đồng hồ trên sân Vinh đã chỉ sang phút 90+5, và TT Vũ Bảo Linh đã thay đổi quyết định từ tình huống ném biên trước đó sang tình huống phạt góc mà các cầu thủ HN.T&T ghi bàn.

“Tôi làm HLV nên rất ít khi quyết định phản đối những quyết định của TT, vì dù sao đã chấp nhận cuộc chơi phải chấp nhận luôn những quyết định đó. Nhưng trận đấu này tôi không thể không phản đối các quyết định gây xử ép mà TT Linh đã làm cho SLNA. TT Vũ Bảo Linh là TT có nhiều kinh nghiệm nên không có lý do gì anh ta có thể đưa ra được những quyết định để gây lên bức xúc cho khán giả.

Có 2 lý do để tôi phản ánh: thứ nhất, TT cho bù giờ 3 phút nhưng khi HN.T&T ghi bàn đồng hồ của giám sát TT, đồng hồ của tôi, đồng hồ trên sân đã chỉ sang phút 90+5; thứ hai tình huống cuối đó Viết Nam đã xoài người bắt bóng phía sau đường biên nhưng trước đó là một tình huống ném biên, nhưng lại được đưa xuống thành đá phạt góc. Tôi khẳng định chắc chắn rằng TT Linh có ý đồ rõ ràng”.

Một trận đấu nhuốm màu bạo lực

Trung vệ Huy Hoàng lên thẳng xe cứu thương chạy thẳng đến bện viện khi hiệp 2 vừa mới bắt đầu được ½ thời gian. Tiền đạo Samson kết thúc trận đấu cũng phải băng chặt chân phải bằng đá vì những đòn thù mà hậu vệ chủ nhà dành tặng.

Đó là 2 trường hợp tiêu biểu cho 1 trận đấu nhuốm màu bạo lực mà cầu thủ 2 đội dùng lối đá triệt hạ đối thủ để dành tặng cho nhau. Việc TT Vũ Bảo Linh chỉ dùng 1 thẻ đỏ, 6 thẻ vàng là quá ít so với những gì mà cầu thủ 2 bên đã trình diễn.

Tuy nhiên, xét về chất lượng chuyên môn thì hiệp 1 lại diễn ra khá đẹp mắt. Đội chủ sân Vinh SLNA đã có 1 hiệp đấu xuất sắc khi chủ động tấn công bằng nhiều bài miếng. 1 bàn thắng của Hector là quá ít so với các cơ hội mà họ tạo ra về khung thành thủ môn Hồng Sơn.

Trong khi đó, đội khách vẫn là các đường ban ngắn tốc độ cao và chủ yếu tập trung bóng cho tiền đạo chủ lực Samson. Thế nên cũng không gì lạ khi anh chính là tác giả cho bàn cân bằng tỷ số của đội khách. Trong hiệp 1 cả 2 đội không dưới 3 lần đưa được bóng vào lưới của nhau nhưng đều không được công nhận vì lỗi việt vị.

Bước sang hiệp 2, trận đấu đã bị vỡ vụn vì cầu thủ 2 bên luôn dành cho nhau những pha bóng mang tính triệt hạ. Kịch tính trận đấu thêm cao trào khi chủ nhà SLNA có bàn thắng ở phút 90+2 do công của Bebbe. Tưởng như chiến thắng sẽ thuộc về SLNA thì vào đúng phút bù giờ cuối cùng, Văn Quyết đã đánh đầu tung lưới Viết Nam từ một quả phạt góc, gỡ hòa 2-2 cho HN.T&T. Đây cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Đại Nghĩa

- HN.T&T phải trú lại sân Vinh gần 2 giờ đồng hồ vì.. Hồng Tiến. Lý do là sau khi trận đấu kết thúc, hàng ngàn người hâm mộ đội bóng SLNA quyết phải “xin tý tiết” với chính cầu thủ đã từng trưởng thành từ lò đạo tạo SLNA. Khi trao đổi với phóng viên, các khán giả cho hay trong trận đấu nhiều lần Hồng Tiến đã có những lời lẽ kích động, thách thức và giơ “ngón tay thối” về phía khán giả bên khán đài B, nhất là khu vực của Hội CĐV SLNA. Chỉ đến khi đích thân HLV Hữu Thắng ra nói chuyện với người hâm mộ, và lực lượng an ninh vào cuộc thì các cầu thủ HN.T&T mới được ra về an toàn.

- Trung vệ Huy Hoàng phải nhập viện khẩn cấp ở bện viện 115 khi hiệp 2 chỉ vừa được ½ thời gian thi đấu. Phút 57, Huy Hoàng lao lên phi thẳng 2 chân vào Samson. Tuy nhiên, tiền đạo của HN.T&T cũng không phải tay vừa, vì anh vừa nhảy lên tránh đòn cũng kịp đạp thẳng chân vào đầu của Huy Hoàng. Kết quả trung vệ SLNA nằm bất động vài phút. Tuy Huy Hoàng có trở lại thi đấu được chứng 5 phút đồng hồ thì quỵ hẳn trên sân và được các bác sỹ chuyển thẳng đến bệnh viện 115.




Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm