Milan mua một hậu vệ vô danh: Kỳ lạ quá, Milan!

16/01/2009 12:02 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Bất cứ milanista nào cũng đang mong muốn Milan đưa về một hậu vệ càng sớm càng tốt, nhưng họ trông đợi một cái tên có đẳng cấp, chứ không phải một kẻ vô danh như Felipe Mattioni, người vừa đến sân San Siro từ Gremio. Milan chưa có thông báo chính thức, song Gremio đã tuyên bố Mattioni đã lên đường tới San Siro.

Gương mặt khá điển trai của Felipe Mattioni chắc chắn sẽ xuất hiện tràn ngập trên báo chí trong một vài ngày tới, nhưng ở thời điểm này, thật khó để tìm được một bức ảnh “tử tế” của anh dù đã phải “xới tung” internet. Chắc chắn sẽ có đến 90% người hâm mộ Milan đang ngơ ngác hỏi nhau Mattioni là ai, ở đâu đến và như thế nào, bởi đơn giản, hậu vệ cánh trái người Brazil này có thể xem như một kẻ vô danh ngoài lãnh thổ Brazil. Tất cả vốn liếng của Mattioni hiện chỉ là 19 trận chơi cho Gremio ở giải vô địch Brazil, 0 bàn thắng và 0 danh hiệu. Thế mà Milan đã phải bỏ ra 6 triệu euro (nhiều hơn 1 triệu so với số tiền mua Kaka năm 2003) và cam kết một hợp đồng kéo dài tới 4 năm rưỡi để có được cầu thủ vừa bước sang tuổi 21 này.
 
Tương lai nào chờ đợi Felipe Mattioni ở Milan?

Nói như vậy không có nghĩa Mattioni là một cầu thủ quá non kém hay đây là một thương vụ ném tiền qua cửa sổ của Milan. Thời gian rồi sẽ cho câu trả lời. Ở Brazil, Mattioni đang được xem là một trong những tài năng trẻ sáng giá nhất của đất nước này ở vị trí hậu vệ tấn công cánh trái nhờ tốc độ, kỹ thuật và khả năng tranh chấp rất tốt. Số tiền 6 triệu euro cũng không phải là quá lớn để cảm thấy xót xa. M.U từng bỏ ra gấp 3 lần số tiền đó để mua Cristiano Ronaldo lúc ngôi sao này vẫn còn hoàn toàn vô danh đó thôi. Sự lạ lùng trong thương vụ này chính là tính thiếu hợp lý của nó trong hoàn cảnh của Milan.

Milan già nua và chậm chạp, nên việc một cầu thủ trẻ trung, nhanh nhẹn đến sân San Siro rõ ràng là một điều đáng mừng. Nhưng không hẳn. Milan đang cần một trung vệ chứ không phải một hậu vệ trái, vị trí mà hiện có không ít hơn 4 người có thể chơi tròn vai (Jankulovski, Favalli, Kaladze, Maldini – dù 2 người sau đều chơi trung vệ hay hơn). Nếu Mattioni không quá đỗi xuất sắc trong những trận đấu đầu tiên (anh có hộ chiếu Italia và vì thế có thể chơi ngay cho Milan), vị trí thường trực của anh rồi đây sẽ là ở trên ghế dự bị, bởi so về mặt kinh nghiệm và cả tư duy chiến thuật, anh sẽ còn rất lâu nữa mới sánh kịp Jankulovski hay Favalli, mà ở Milan, người ta đề cao sự từng trải lớn hơn mọi thứ. Bỏ ra 6 triệu euro để mua một chuyên gia dự bị có bao giờ là điều hợp lý? Lẽ ra, họ nên nhanh chân hơn trong vụ theo đuổi trung vệ Agger của Liverpool hơn là đánh bạc với những cầu thủ chưa được thẩm định nhiều.

Tính ra, Milan đã chi tới 16 triệu euro ở kỳ chuyển nhượng này (10 cho Silva, 6 cho Mattioni), nhiều gần gấp đôi số tiền mà cả Serie A đã bỏ ra, nhưng sự hiệu quả xem ra không lớn hơn con số 0 là bao. Một sự lãng phí lớn trong hoàn cảnh khủng hoảng tài chính toàn cầu hiện nay. Chỉ trừ khi Mattioni chứng tỏ được rằng anh không đến Milan chỉ để học tiếng Italia…

B.V

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm