Gilardino: “Xin lỗi Milan, nhưng tôi phải ghi bàn”

16/01/2009 11:30 GMT+7 | Bóng đá Italy

(TT&VH) -  Với Gilardino, 2008 không phải là một năm quá tệ. Không được cùng đội Thiên thanh dự EURO 2008, bị gạt khỏi Milan, nhưng anh đã được lên chức bố, được đổi đời trong màu áo Fiorentina. Giờ đây, anh mơ đến một bàn thắng hạ gục đội bóng cũ Milan ở chính San Siro.

Ngày anh đến Milan Hè 2005, cả nước Ý nói rằng anh là một người hạnh phúc. Đội bóng ấy rất mạnh, rất giàu có, với đầy rẫy ngôi sao, là một bệ phóng vô song cho những ngôi sao trẻ đã thành danh nhưng vẫn muốn leo cao hơn nữa lên những bậc thang danh vọng. 3 năm sau, khi anh rời khỏi Milan, cả nước Ý lại nói anh đã ra đi như một kẻ thất bại. Thất bại, với 36 bàn thắng trong 3 mùa Serie A, để đạt con số gần 100 bàn trong giải đấu ấy, khi mới bước sang tuổi 26? Những con số không nói rằng anh thất bại, ít nhất là cho đến mùa cuối cùng, nhưng ở một đội bóng lớn như Milan, anh là kẻ thua cuộc, vì không đủ bản lĩnh để thể hiện năng lực vốn có, để cạnh tranh với những chú nhóc (Pato, Paloschi) và một ông già (Inzaghi) và tài năng cứ thui chột dần đi vì không được ra sân thường xuyên.
 
Gilardino sẽ  chọc thủng lưới đội bóng cũ Milan?

Nhưng Fiorentina đã cho anh điều mà anh không có ở Milan: cơ hội ra sân liên tục, sự tôn trọng và tin tưởng của đồng đội, HLV và các tifosi. Chính từ đó, anh hồi sinh. Chỉ trong 6 tháng của mùa bóng này, số bàn mà anh đã ghi cho Fiorentina gần bằng một nửa số bàn anh ghi trong màu áo Milan trong 3 năm. Anh có cuộc sống mới, cơ hội mới, những bàn thắng mới và một cuộc phiêu lưu mới với ĐT Italia. Anh trở thành một thần tượng mới ở Fiorentina, được so sánh với Batistuta, đang đạt độ chín của một sự nghiệp đầy rẫy những bàn thắng và danh hiệu cá nhân. Anh tìm lại được ở Fiorentina người thầy cũ Prandelli và người đá cặp với anh một thời ở Parma, Mutu. Nhưng Mutu sẽ không có mặt trong trận đấu với Milan ở San Siro vì chấn thương, tước đi của Fiorentina một vũ khí quan trọng, làm giảm đi khả năng sát thương của Gilardino. Prandelli sẽ phải thay đổi chút ít đội hình chiến thuật khi không có tiền đạo người Rumania để chuyển từ 4-3-1-2 sang 4-4-1-1 đã từng áp dụng khi có Toni ngày xưa. Bây giờ, Gilardino sẽ chơi như Toni, còn Santana đá phía dưới hệt như khi Jimenez đã hỗ trợ Toni.

Trên ấn bản tiếng Ý của tuần báo Vanity Fair, Gilardino tuyên bố, nếu sút tung lưới Milan, anh sẽ ăn mừng bàn thắng. Tình cảm của số 11 Fiorentina với Milan vẫn còn, nhưng đã nhạt nhòa đi rất nhiều bởi nỗi buồn không được tin tưởng và cảm thấy bị đối xử không đẹp. Những kí ức buồn vẫn còn đấy. Trận cuối cùng của anh trong màu áo Milan là trận thua Atalanta 1-2 ngay ở San Siro ngày 30/3/2008 (từ đó, anh phải ngồi dự bị đến hết giải, nhường chỗ cho Pato, Paloschi và Inzaghi), bàn cuối cùng của anh cho Milan diễn ra cách đây gần đúng 1 năm, ngày 20/1/2008, trên sân Udinese, vào phút 90 (Milan thắng 1-0).
 
Bây giờ, anh thèm khát động tác được làm động tác kéo đàn violin quen thuộc sau mỗi bàn thắng ở chính San Siro để khẳng định Milan đã đánh giá sai về anh, cho một cuộc trả nợ cá nhân hoành tráng nhất có thể, để sau đó, hướng đến những mục tiêu cao hơn trong sự nghiệp và trong cuộc đời. Đấy là danh hiệu Vua phá lưới Serie A và “danh hiệu” chồng của người đẹp Alice Bregoli, người đã cho anh cô bé Ginevra đúng vào thời điểm anh mất vĩnh viễn vị trí chính thức ở Milan vào tháng 3/2008. Họ sẽ cùng lên xe hoa tháng 6 này. Chúc mừng Gila...

Anh Ngọc (Phóng viên TTXVN tại Italia)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm