K.KH - V.HP 0-2: Như làm từ thiện

22/05/2011 08:56 GMT+7 | V-League

* Bàn thắng: Duy Quang 81’ đá phản, Đức Thắng 85’

(TT&VH) - Trận thua ngay trên sân nhà trước đội bóng đang bê bết như V.HP chẳng khác gì nghĩa cử làm từ thiện của đội bóng phố biển.

Trước một đối thủ đang ở vào giai đoạn bết bát, những “đôi chân” bên phía K.KH bỗng dưng càng thi đấu càng dở. Nhưng cái dở của đội chủ sân Nha Trang không làm họ thua trước một đội khách cũng chẳng hay ho gì.

Mà chiến thắng của V.HP trong trận đấu này được định đoạt bởi những sai lầm rất sơ đẳng của hàng phòng ngự K.KH. Nỗi thất vọng từ khán đài còn được nhân lên gấp bội, khi những cái tên mắc sai lầm lại được kỳ vọng nhiều nhất.

Thiếu vắng Tấn Tài, đội chủ sân Nha Trang coi như mất đi một nửa sức mạnh tấn công. Nhưng với phong độ kém cỏi của đội khách, K.KH vẫn tạo được một thế trận không đến nỗi nào.

Hơn 20 phút đầu tiên, cả 2 chủ động chơi đôi công, sòng phẳng. Nếu như Thanh Sang cảnh cáo chủ nhà bằng một pha dứt điểm căng ở phút đầu tiên của trận đấu, thì ngay sau đó, Thanh Hải bên phía K.KH cũng đáp lại bằng cú cứa lòng sượt cột dọc.

Đội khách V.HP (áo vàng) đã có được những bàn thắng không thể dễ dàng hơn. Ảnh: Hồng Lĩnh

Nếu nhìn vào các thông số sau nửa đầu hiệp một, với hàng chục pha dứt điểm về phía khung thành của nhau, hẳn không ít người sẽ nghĩ đây là một trận đấu đầy cống hiến. Nhưng trên thực tế, đó đa số đều là những pha dứt điểm cầu may, thiếu cả uy lực lẫn độ khó cần thiết.

Điều này cũng dễ hiểu bởi trong lần hiếm hoi được ra sân từ đầu trận, tiền đạo Trindade của K.KH tiếp tục gây thất vọng. Còn Đình Việt bên hành lang phải của K.KH lại thi đấu mờ nhạt và liên tục mắc sai lầm. Cả 2 tiền vệ trung tâm Công Quốc và Thanh Hải quá nhỏ bé và trở nên đuối sức khi so sánh với Netto và Minh Châu bên phía đối phương.

Tuy nhỉnh hơn về mặt lực lượng, nhưng V.HP cũng như “chim sợ cành cong”, chẳng dám tung hết lực lượng cho mặt trận tấn công. Trận đấu vì thế cứ giằng co trong suốt hiệp 2 và nhiều người đã nghĩ đến kết cục hòa cả làng. Thậm chí ngay cả khi chủ nhà K.KH thi đấu thiếu người do Công Quốc nhận thẻ vàng thứ 2 ở phút 69, đội khách cũng không thể tạo ra được những tình huống có thể thành bàn.

Phải đợi đến phút 80, từ một đường chuyền tưởng như vô hại của V.HP, “tân binh” Duy Quang đã rướn hết người đẩy bóng chui tọt vào lưới nhà trước sự ngỡ ngàng từ phía khán giả Nha Trang.

Một “món quà” đến rất bất ngờ trong lần cựu cầu thủ HA.GL chào sân Nha Trang. Nó kéo theo cảm giác hụt hẫng, nghi ngờ trên khắp các khán đài. Duy Quang sau đúng 3 phút có mặt trên sân đã tạo nên “dấu ấn” không thể tồi tệ hơn. Để rồi 5 phút sau, từ một pha bóng 5-5, thủ thành Danh Hoàng Tuấn lao ra cản phá, nhưng cái chân của hậu vệ Đức Nghĩa còn nhanh hơn để tạo nên một đường chuyền “dọn cỗ” cho Đức Thắng đối diện với khung gỗ.

Để thua trong những tình huống khá nghiệp dư, người hâm mộ chỉ biết tiếc thầm, rằng “giá như” đôi chân của Trindade mềm mại hơn thì K.KH đã có bàn thắng dẫn trước, “giá như” Tấn Tài đừng chấn thương để xốc lại khu vực giữa sân… Suy nghĩ của người hâm mộ cũng chính là mối lo ngại cho đội bóng phố biển, bởi thực tế trong trận đấu này, V.HP vẫn không chứng tỏ được mình đã qua cơn khủng hoảng, nhưng vẫn có thể rời sân Nha Trang với 2 bàn cách biệt trong một trận cầu đáng thất vọng từ phía chủ nhà.

HỒNG LĨNH

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm