Đằng sau vụ đình công của Thanh Trung: Đến Thượng đế cũng phải chào thua

07/02/2012 11:02 GMT+7 | V-League

(TT&VH) - Bản hợp đồng (cũ) mà Thanh Trung đã ký với HP.HN trước khi sáp nhập với HN.ACB thành cái tên CLB bóng đá Hà Nội như bây giờ, đã hết hiệu lực từ ngày 21/1, nhưng Trung và đội bóng mới vẫn chưa ký tiếp. Đó là lý do khiến tiền vệ ĐTQG này từ chối ra sân trong trận đấu với B.BD ở vòng 4 Super League mới đây.

Vì đâu và vì sao?

Theo lời Thanh Trung, trước và sau Tết Nguyên đán, thời điểm cận kề đáo hạn hợp đồng, anh đã làm đơn trình bày nguyện vọng gửi lên bầu Kiên, nhưng mãi mà Trung vẫn chưa nhận được câu trả lời. Thực tế, ngay thời kỳ đầu HP.HN chuyển giao cho phía bầu Kiên, cũng là khoảng thời gian ĐT U23 VN tập huấn tại Hàm Rồng chuẩn bị cho SEA Games 26, Trung từng nhận được đề nghị của bầu Kiên về một bản hợp đồng ký mới với 500 triệu/mùa giải, nhưng anh đã từ chối.


Thanh Trung (phải) có thể sẽ chia tay CLB bóng đá Hà Nội nếu không đạt được thỏa thuận về một bản hợp đồng mới

Ngay cả khi nó được nâng lên giá 1 tỷ đồng/mùa giải sau đó, nó vẫn bị xem là thiếu tôn trọng so với năng lực cống hiến của một tuyển thủ QG và tình hình thực tế trên sàn chuyển nhượng cầu thủ vào thời điểm đó. Không có bản hợp đồng ký mới nào cả và Thanh Trung vẫn kiên nhẫn. Như đã đề cập ở trên, dường như lãnh đạo CLB Hà Nội không thực sự xem trọng giá trị của một cầu thủ như Thanh Trung, nên cuối cùng mới xảy ra vụ việc như ở sân Bình Dương chiều Chủ Nhật vừa qua (5/2/2012). Điều đáng ngạc nhiên là hình như HLV Thành Vinh cũng không biết điều này.

Chiếu theo thời hạn của bản hợp đồng (cũ) của Thanh Trung với HP.HN, rõ ràng không ai có thể ép một cầu thủ ra sân mà không có hợp đồng hợp lệ nào nộp lên BTC giải.

Không thể kỷ luật Thanh Trung

Trên thực tế, ngay từ đầu tuần khi đội bóng tập trung trở lại để chuẩn bị cho các diễn biến tiếp theo ở vòng 4 Super League, Thanh Trung đã báo cáo với HLV Nguyễn Thành Vinh về bản hợp đồng đã đáo hạn và cả nguyện vọng của mình, để ông thầy có phương án thay thế. Và ông Vinh khi ấy đã gật đầu, nhưng không ai biết liệu ngay sau đó báo cáo của Thanh Trung có được truyền đạt tới bầu Kiên hay không.

Sau khi thấy Thanh Trung không có trong đội hình xuất phát, thậm chí là không đăng ký danh sách trận đấu với B.BD ở Thủ Dầu Một, bầu Kiên đã rất giận dữ. Ông bầu tóc bạc lao thẳng xuống khu kỹ thuật CLB bóng đá Hà Nội nạt nộ tất cả và nghe nói Thanh Trung đã bị dọa đưa xuống đội trẻ.

Tuy nhiên, đứng từ khía cạnh pháp lý mà nói, chẳng có cơ sở pháp lý nào để ông chủ CLB bóng đá Hà Nội và BHL đội bóng “xử” Thanh Trung nhằm “làm gương cho người khác”, bởi Trung đã không còn là người của đội bóng kể từ sau ngày 21/1/2012, chiếu theo bản hợp đồng giấy trắng mực đen. Chính kiến của Thanh Trung cũng là rất rõ ràng, khi anh sẵn sàng đàm phán hợp đồng và trong tình huống vạn bất đắc dĩ mới tìm bến đỗ mới. Chỉ cần người trong cuộc ngồi lại với nhau, dù chỉ một lần, vấn đề có thể sẽ được giải quyết.

+ “Tôi có 2 năm tiếp theo sẽ cống hiến cho HP.HN, nói rõ là HP.HN chứ không phải CLB bóng đá Hà Nội nhé, trong bản hợp đồng ghi nhớ trước đây với các ông chủ cũ, sau khi bản hợp đồng cũ đáo hạn vào ngày 21/1/2012. Tất nhiên, để thực hiện nó, cũng cần phải đàm phán và đi đến thống nhất. Tôi chưa nhận một đồng nào tiền ứng cho điều kiện cống hiến tiếp theo, nên cũng không thể vin vào lý do đó để hành xử thiếu tình và không đạt cả lý được. Tôi là cầu thủ chuyên nghiệp và luôn hành xử chuyên nghiệp”, Đinh Thanh Trung cho biết.

+ “Hợp đồng của tôi và CLB bóng đá Hà Nội đã hết hạn ngày 21/1/2012. Tôi và CLB Hà Nội không còn ràng buộc sau thời điểm đó. Theo Điều lệ Super League, cầu thủ chỉ được thi đấu nếu có hợp đồng với CLB. Chiếu theo điều này, tôi không thể thi đấu cho CLB Hà Nội sau ngày 21/1. Về lý là vậy, còn về tình, đặt giả thiết nếu tôi ra sân và không may bị chấn thương, ai sẽ là người chịu trách nhiệm khi tôi là cầu thủ tự do. Trước trận đấu, tôi đã gọi điện cho HLV Nguyễn Thành Vinh để thông báo về trường hợp của mình. Tôi cũng liên lạc với bầu Kiên về chuyện hợp đồng nhưng không được phản hồi.

Tôi muốn thi đấu cho CLB Hà Nội bởi đã quen với mọi thứ ở đây. Nhiều lần đề nghị chú Kiên bàn việc ký hợp đồng mới nhưng từ trước Tết, tôi chưa nhận được phản hồi gì. Hợp đồng của tôi đã hết hạn và không biết có phải người ta cố tình cho thời hạn ấy qua đi để ép giá? Tôi không phải là người đòi hỏi quá mức. Chỉ muốn nhận những gì xứng đáng với năng lực của mình. Thứ tư tới, tôi sẽ trở ra Hà Nội và xin gặp chú Kiên lần cuối. Nếu mọi chuyện không được giải quyết, tôi sẽ ra đi”, Thanh Trung phát biểu trên báo điện tử VnExpress ngày 6/2/2012.


TÙY PHONG

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm