'Chiêu trò' lôi kéo thành viên mới của IS

11/03/2015 06:31 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng lâu nay đã nổi tiếng vì các màn tra tấn, giết chóc và cắt đầu. Nhưng ngoài những hành động kinh khủng đó, nhóm này còn rất giỏi trong việc dụ dỗ nhiều người nước ngoài tìm tới "vương quốc Hồi giáo", với những lời hứa về các cuộc phiêu lưu, nhà ở, công việc và thậm chí là tình cảm lứa đôi.

Sử dụng các kỹ thuật tuyển mộ phức tạp, các chiến binh cực đoan đã thu hút hàng trăm người phương Tây có cảm tình với IS tìm tới vùng lãnh thổ mà nhóm này thu được tại Syria và Iraq.

Dụ dỗ bằng lời hứa về xã hội lý tưởng

Đầu tiên IS chỉ chiêu mộ nam giới trẻ tuổi gia nhập hàng ngũ của chúng. Nhưng hiện nhóm đã lập trung dụ dỗ cả các cô gái. "IS bán ý tưởng về một xã hội lý tưởng của Hồi giáo cho các chàng trai, cô gái trẻ tuổi đó" - Lina Khatib, lãnh đạo Trung tâm Trung Đông ở Trung tâm hòa bình quốc tế Carnegie Endowment tại Beirut, Lebanon, cho biết - "IS rêu rao rằng họ là nhà nước Hồi giáo thực sư, duy nhất trên thế giới và những kẻ tìm tới với lực lượng này sẽ trở thành các nhân vật quan trọng".

Các chuyên gia nói rằng số người phương Tây tìm đến "vương quốc Hồi giáo" của IS, với diện tích hiện gấp đôi Jordan và có dân số khoảng 6 triệu người, đã lên tới con số 3.000. Trong số này có khoảng 550 cô gái.


Thành viên đội tuyển mộ người cho IS bị bắt giữ tại Melilla, Morocco

Gần đây, 3 cô gái là học sinh ở London (Anh), gồm một người 16 tuổi và 2 người còn lại đều 15 tuổi, đã trốn tới cứ điểm Raqqa của IS. Một thành viên trong nhóm đã liên tục giữ liên lạc với Aqsa Mahmood - cô gái từng sống ở Glasgow, Scotland, trước khi tìm đến Syria trong năm ngoái và đã cưới một chiến binh IS.

Báo chí Anh cho biết blog sử dụng tiếng Anh của Mahmood có tên Nhật ký của một lữ khách, đã trở thành công cụ chiêu mộ hữu hiệu của IS nhằm vào các cô gái trẻ.

"Cho tới khi tử vì đạo chia lìa chúng ta"

"Ở đây chúng tôi không có chuyện trả tiền thuê nhà. Ai tới đây cũng được cấp nhà ở miễn phí. Chúng tôi cũng không đóng tiền điện hay nước. Mỗi tháng chúng tôi lại được cấp hàng hóa phục vụ tiêu dùng. Mỳ ống, thực phẩm đóng hộp, gạo, trứng" - Mahmood đã viết như thế trong một bài đăng gần đây.

Theo lời cô này, IS còn cung cấp công việc cho mọi người. Những cô gái muốn làm việc trong lĩnh vực giáo dục và chăm sóc y tế cũng được đáp ứng nguyện vọng. Ngoài ra những người kết hôn tại vùng đất của IS còn được hưởng nhiều chế độ đặc biệt như nghỉ 7 ngày để làm lễ mừng đám cưới. Mahmood kể rằng các cô dâu được phép lựa chọn của hồi môn, nhưng thay vì lấy nữ trang, đá quý, họ thường chọn súng AK.

"Các cặp vợ chồng mới cưới được tặng số tiền 700 USD làm quà" - Mahmood viết - "Chúng tôi không có pháo hoa nhưng ở đây người ta ăn mừng đám cưới bằng các bắn súng và hét lớn Allahu akbar" (Thượng đế vĩ đại nhất)

Trang blog của Mahmood còn đăng ảnh một chiến binh râu ria xồm xoàm đứng cạnh cô vợ mới đang mặc chiếc váy cưới màu trắng tinh, ở dưới là dòng chú thích: "Cho tới khi tử vì đạo chia lìa chúng ta"

Trả lời câu hỏi do một cô gái trẻ gửi tới, băn khoăn khi phải từ bỏ gia đình và bạn trai để tới Syria, Mahmood vỗ về: "Tôi thề với em rằng ngày nào đó sẽ có người ôm em thật chặt và hàn gắn mọi mảnh vỡ. Đúng vậy, đó là người chồng hợp pháp (halal) của em". Từ halal được dùng để chỉ những điều tuân theo các quy định của Hồi giáo.

Chỉ như "công trình trên giấy"

Một công cụ tuyển mộ khác của IS là tạp chí tiếng Anh mang tên Dabiq. Tạp chí này cũng nói nhiều về lợi ích mà những người ngoại quốc nhận được khi tới với IS. "Chúng tôi có rất nhiều nhà cửa và hàng hóa để phục vụ bạn và gia đình" - tạp chí viết. Theo giới chức Iraq, IS thường lấy các ngôi nhà do dân thường di tản và để lại rồi trao cho những kẻ mới đến. Dabiq cũng quảng cáo rằng IS hiện cần các "thẩm phán, những người có kỹ năng tốt về quân sự hoặc quản trị, các bác sĩ, các kỹ sư".

Khatib tin chắc rằng những chuyên gia tuyên truyền như Mahmood làm việc dưới sự giám sát của IS. "Nếu Mahmood là người thực, không nghi ngờ gì về việc IS đang kiểm soát cô ta" - Khatib nói - "Cô ta là một trong các công cụ tuyển dụng của chúng".

"Các cô gái tìm tới IS vì muốn được phiêu lưu... Một số họ đang sống trong thế giới tưởng tượng, mơ tới việc được cưới các chiến binh can đảm" - Hassan Hassan, tác giả cuốn IS, bên trong đạo quân khủng bố, cho hãng tin AFP biết.

Nhưng ngay khi gia nhập hàng ngũ IS, những kẻ mơ mộng mới nhận thấy thực tế khắc nghiệt đang chờ đón mình. Có điều họ không thể rời đi. Kẻ nào muốn về nhà cũng có nguy cơ mất mạng.

Theo Tổ chức giám sát nhân quyền Syria, từ tháng 10 tới tháng 12 năm ngoái, đã có hơn 120 người bị giết vì tìm cách rời khỏi vùng đất của IS. "Tôi đã phỏng vấn 2 thanh niên trẻ trở về từ Raqqa và các khu vực khác. Họ đều rất hối hận, cảm thấy như mình đã bị lừa" - Khatib nói.

Thay vì chứng kiến một xã hội lý tưởng như lời hứa hẹn, các thanh niên này thất vọng với bầu không khí "áp đặt và đàn áp" của IS. "Họ cảm thấy như mình vừa bị lừa bán cho một công trình trên giấy vậy" - Khatib cho biết.

Tường Linh (Theo AFP)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm