Chiến binh IS rên rỉ đòi về quê vì vỡ mộng

04/12/2014 07:01 GMT+7 | Trong nước

(Thethaovanhoa.vn) - Các lá thư của những chiến binh thánh chiến gốc Pháp thuộc lực lượng Nhà nước Hồi giáo (IS) gửi tới cha mẹ đã cho thấy sự khổ sở buồn chán và cả nỗi sợ mà chúng phải trải qua khi đầu quân cho lực lượng này, trái ngược với ảo vọng vinh quang mà chúng mơ tưởng khi tới Syria.

Một loạt các bức thư như thế đã được tờ Le Figaro của Pháp đăng tải mới đây.

Làm công việc như những người hầu

Những lá thư này do một số trong 376 chiến binh gốc Pháp đang chiến đấu ở Syria gửi về, xin thân nhân lời khuyên xem chúng nên trở về nhà như thế nào. Trong thư, không ít kẻ cực đoan cho biết thay vì tham gia các "trận chiến vinh quang", chúng lại chỉ được giao những công việc như của một người hầu.

"Con gần như chẳng làm gì ngoại trừ việc phân phát quần áo và thực phẩm" - một kẻ viết và cho biết muốn trở về từ Aleppo, Syria - "Con còn phải tham gia lau chùi vũ khí và vận chuyển thi thể những người chết trở về từ mặt trận. Mùa Đông đã tới nơi này rồi. Tình hình trở nên thật sự khó khăn".


Majeed đã thất vọng và trở về Ấn Độ vì chỉ được giao làm các công việc như dọn nhà vệ sinh

Kẻ khác ghi: "Tôi chán nản quá. Họ chỉ cho tôi làm mỗi việc là giặt quần áo". Một chiến binh người Pháp cho biết gã muốn về vì nhớ cuộc sống dễ chịu ở quê nhà. "Tôi chán ngấy lên rồi. Máy nghe nhạc iPod của tôi không còn chạy nữa. Tôi phải về thôi" - gã viết.

Một số kẻ được cho đi chiến đấu lại tỏ ra sợ hãi. "Họ muốn gửi tôi tới mặt trận, nhưng tôi không biết cách đánh trận" - kẻ này viết trong thư. Số khác quan ngại về quốc tịch của con cái chúng, do đã sinh ra tại Syria nên không được nhà nước Pháp thừa nhận.

Le Figaro nói rằng một số tay súng người Pháp thực sự muốn trở về. Tuy nhiên việc này không hề dễ dàng và có kẻ đã bị cắt đầu chỉ vì dám mở mồm nói ra mong ước hồi hương với một lãnh tụ của IS.

"Ai cũng biết rằng nếu những kẻ cực đoan ở lại Syria càng lâu thì tình hình sẽ càng tệ đi, bởi sau khi chứng kiến vô số hành động phạm tội tàn ác, họ sẽ trở thành những quả bom hẹn giờ" - một luật sư giấu tên nói với Le Figaro - "Nhưng khi thảo luận về việc liệu Pháp có nên sớm đón nhận các tay súng cực đoan này trở lại hay không, đã chẳng có chính trị gia nào dám lên tiếng đồng ý vì sợ nhận lấy rủi ro".


Hình ảnh tuyên truyền của IS rất hào nhoáng, nhưng thực tế khác xa một trời một vực

Một nhóm các luật sư Pháp hiện đang vận động thay cho gia đình các thanh niên trẻ mang tư tưởng cực đoan đã bỏ sang Syria, nhằm thuyết phục chính quyền Pháp cho họ trở lại. Các luật sư nói với Le Figaro rằng nhóm đã có các cuộc tiếp xúc bí mật với cảnh sát chống khủng bố Pháp, các giám đốc một số cơ quan an ninh nội địa và cả văn phòng Bộ trưởng Nội vụ Bernard Cazeneuve. Tuy nhiên cho tới nay các bên vẫn chưa thống nhất trên một số vấn đề chung.

Theo lời các luật sư, những kẻ cực đoan muốn hồi hương nên "hiện diện tại tòa lãnh sự Pháp ở Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) hoặc Erbil (Iraq)" và sau đó sẽ được xem xét. Tuy nhiên có thể thấy khả năng chúng sẽ kết thúc hành trình trong tù là khá cao. Trong số 100 tay súng cực đoan trở về Pháp có 76 tên đã phải ngồi tù.

Một trong những lý do khiến những kẻ cực đoan Pháp dễ đi tù là bởi chúng ít có giá trị về mặt tình báo. "Trong cộng đồng tình báo, người ta nói rằng những kẻ cực đoan gốc Anh thú vị hơn, bởi chúng có khả năng trí tuệ cao hơn những kẻ tới từ Pháp, vốn chỉ như những con lừa" - một chuyên gia giấu tên nói với La Figaro

"Chẳng có thánh chiến gì cả"

Đây không phải là lần đầu tiên có chuyện các tay súng IS thất vọng về tổ chức mà chúng muốn hy sinh đời mình để bảo vệ. Gần đây, báo chí Ấn Độ đưa tin về một thanh niên nước này đã bỏ ra 6 tháng "chiến đấu" cùng IS để rồi vỡ mộng.

Majeed, 23 tuổi, là 1 trong 4 thanh niên Hồi giáo sống ở Kalyan, một thành phố nằm tại phía Đông Mumbai, đã tới Syria để gia nhập IS. Khi trở về Mumbai, Majeed đã bị Cơ quan điều tra quốc gia Ấn Độ bắt giữ. Gã khai rằng đã bị IS gạt sang bên lề và phải làm các công việc cấp thấp như lau dọn nhà vệ sinh, thay vì tham gia vào các cuộc chiến đầy chết chóc như mong muốn. "Chẳng có thánh chiến gì cả" - Majeed khai khi bị an ninh Ấn Độ thẩm vấn. Gã cho biết rằng các chiến binh IS cũng cưỡng hiếp rất nhiều người phụ nữ ở Syria.

Gần đây, tòa án Anh mới tuyên phạt tù 2 thanh niên của nước này trở về từ trại huấn luyện khủng bố của Syria. Mohommod Nawaz, 30 tuổi, bị tuyên phạt 4 năm rưỡi tù giam cùng em trai Hamza Nawaz, 24 tuổi.

2 anh em này đã mang đạn dược trở về Anh, sau khi dùng điện thoại di động chụp ảnh trại huấn luyện làm kỷ niệm. Các bức ảnh thu từ điện thoại của cả 2 cho thấy một lịch hoạt động rất chặt chẽ trong trại này, gồm 2 buổi huấn luyện quân sự, 2 buổi huấn luyện các bài học Hồi giáo và việc tắt hết đèn vào 10 giờ đêm.

Tuy nhiên qua các tin nhắn của Mohommod gửi đến bạn gái, có thể thấy gã không hề vui sướng khi ở Syria. Mohommod nói rằng IS cấm ngặt việc sử dụng điện thoại di động trong trại huấn luyện và cuộc sống ở trong trại cũng không hề dễ chịu. "Anh sợ rằng chúng ta sẽ không bao giờ có thể gặp nhau được nữa. Anh đã khóc rất nhiều vào đêm trước" - gã nói.

Theo Daily Mail, nhiều người nước ngoài mang tư tưởng cực đoan đã bị thu hút bởi những hành động tàn bạo của IS như cắt đầu và thảm sát. Tuy nhiên chỉ khi tới nơi và bị gạt ra bên lề, những kẻ này mới cảm thấy thất vọng, cho rằng chúng bị IS lừa gạt và "dắt mũi".

Tường Linh (Tổng hợp)
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm