Arsenal thua Man City trên sân nhà sau 37 năm: Gập ghềnh top 4!

15/01/2013 07:22 GMT+7 | Arsenal

(Thethaovanhoa.vn) - Không gì có thể bào chữa cho một trận thua tâm phục, khẩu khục nữa của thầy trò Wenger, dù thực tế khách quan xung quanh chiếc thẻ đỏ của Koscielny dường như đã nói điều ngược lại. Xét toàn cục, Man City không hề ăn may hoặc hưởng lợi vu vơ để có một đòn trừng phạt xứng đáng dành cho những khẩu thần công London. Với Arsenal, mọi chuyện đã trở nên hết sức phức tạp và nguy hiểm trong chặng leo dốc tới top 4.

Podolski (trái) và đồng đội đã thua tâm phục khẩu phục trước Man City

Ở phương diện nào đó, Mike Dean đã làm hỏng trận đấu từ quá sớm bởi một tình huống thẳng tay. Nhưng mặt khác, ông có quyền lựa chọn điều đó, hoặc không, mà không cần phải có một đêm mất ngủ. Dễ hiểu, Koscielny đã phạm sai lầm và đội bóng của anh phải trả giá. Các khán giả đã không còn cơ hội để xem một trận đấu đẹp, hoặc chí ít là sự phản kháng đáng chờ đợi từ The Gunners giống như lượt đi. Sự thật rất đơn giản, đội bóng của Wenger “non” hơn, thiếu tỉnh táo hơn, mất an toàn hơn đối thủ rất nhiều ở những trận đấu kiểu này. Và hệt như những kết quả trước Man Utd và Chelsea trước đó, họ chết chìm trong sự bất lực của chính mình.

Giáo sư người Pháp đã thừa nhận sự rụt rè của các học trò khi lâm trận, cảm giác mất tự tin khiến họ như đông cứng dưới sức ép và khả năng áp đặt lối chơi đầy khôn ngoan của Man Xanh. Đồng ý là vậy! Nhưng ngay cả khi Arsenal có dấu hiệu nóng máy ở hiệp 2 sau những tình huống cẩu thả của đối phương, họ đã làm được gì? Những giải pháp tấn công của Pháo thủ sự thật chỉ như húc đầu vào đá. Sau 3/4 thời gian thi đấu, The Gunners hiểu rõ các tình huống đánh biên đã trở nên vô nghĩa đến thế nào. Nhưng khi họ bắt đầu chơi ở trung lộ nhiều hơn, đó cũng là lúc Man City lập tức dội những gáo nước lạnh lên ngòi nổ  Jack Wilshere.

Rõ ràng, Mancini đã chuẩn bị rất tốt cho trận đấu này. Ngược lại, Arsenal mang tới cảm giác hoàn toàn bị động trước cách chơi vô cùng hợp lý từ chiến thuật tổng lực của đối thủ. Các vị khách Eastlands không chỉ tấn công với quân số áp đảo, khi phòng ngự, họ cũng có một lực lượng ấn tượng luôn rất nhanh bảo vệ khung thành Joe Hart. Không thể nói rằng Arsenal bất ngờ với lối chơi ấy. Đúng hơn, họ đã không thể khắc chế hoặc ngăn cản lối đá này. Như thường lệ, ở các tình huống khẩn cấp, Wenger lại không có phương án B!

Cơn bão sắp đến nơi rồi...

Họa vô đơn chí, khó khăn lại chồng chất khó khăn với Arsenal. Trước một lịch thi đấu kinh khủng và hứa hẹn quá nhiều cạm bẫy, The Gunners thua trận đầu tiên kèm theo thông tin Mikel Arteta nghỉ 3 tuần. Phía trước họ sẽ là chuỗi 4 trận liên tiếp chỉ trong 2 tuần, kéo theo hàng tá rủi ro về thể lực, sức bền, hay cả bóng ma chấn thương.

Nhưng đáng ngại hơn cả vẫn là nỗi lo về hiệu ứng domino tinh thần. Điều đó được thể hiện ngay trong trận thua Man Xanh, khi các cầu thủ Arsenal thể hiện một bản lĩnh quá kém cỏi và đầy nghiệp dư khi bị mất người. Cách họ phòng ngự, cách họ phản công, cách họ giữ bóng, hay đơn giản chỉ là cách họ chuyền bóng cho nhau đã cho thấy tất cả. Lộn xộn, nôn nóng, thiếu tổ chức, và thiếu cả ý thức chiến đấu khi phải chịu đựng áp lực. Hiệp 2 là khoảng thời gian Arsenal đã đá tốt hơn, nhưng chỉ mặt tốc độ và những pha va chạm chủ động. Thước ngắm của họ vẫn quá tồi, và độ chính xác ở những đường chuyền cuối cùng vẫn làm người ta chán nản.

Phía trước là Chelsea, là một trận chung kết thực sự với thầy trò Wenger trên đường tới top 4. Chỉ một trận thua nữa, khoảng cách giữa họ và The Blues sẽ thành 10 điểm. Nhưng quan trọng hơn, lúc này không chỉ có đội quân của Benitez mới chờ đợi những kết quả tồi từ Pháo thủ. Chỉ sau gần 2 tháng, từ chỗ bị Arsenal đánh tơi bời và rớt xuống phía sau, Tottenham đã ở mâm trên với khoảng cách 6 điểm. Xung quanh The Gunners, Everton đang hơn họ 3 điểm và West Brom chỉ kém 1 điểm. Bất cứ một cú ngã nào nữa của CLB Bắc London cũng sẽ khiến họ bị đẩy xa hơn khỏi mục tiêu.

Không ai muốn mùa giải kết thúc quá sớm với Arsenal, khi họ vẫn còn được xem là đối trọng đáng xem trong cuộc đua tới Champions League. Nhưng trong hơn 1 tháng nữa, nếu thầy trò Wenger tiếp tục chơi tệ và tuột dốc không phanh, mọi thứ sẽ trở nên tồi tệ hơn người ta tưởng rất nhiều.

Đã đến lúc, Giáo sư cần 1 cú hích từ thị trường chuyển nhượng mùa Đông?

Yến Thanh
Thể thao & Văn hóa

5 Lần đầu tiên sau 5 lần tiếp Man City trên sân nhà, Arsenal mới lại để thủng lưới. Trước đó, lần gần nhất Man xanh ghi bàn ở Emirates là tháng 4/2007, nhưng họ thua 1-3.

9 Kể từ mùa giải 1998-99 đến giờ, Arsenal mới thắng ít trận đến như thế (9 trận), sau 22 vòng đấu.

37 Lần đầu tiên kể từ thất bại ở Highbury vào ngày 04/10/1975, Arsenal mới lại gục ngã trước Man City ngay trên sân nhà, trong khuôn khổ giải vô địch Anh. Khoảng thời gian bất bại ấy là 37 năm.


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm