Chelsea - Man City 2-0: Người Brazil lên tiếng

21/03/2011 11:49 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH)- Một cuộc báo thù thành công của Ancelotti và các học trò. Hai pha lập công của David Luiz và Ramires đã giúp Chelsea vượt qua chính Man City để chiếm vị trí thứ ba trên BXH.

Man City đã đến Stamford Bridge với một tổn thất đáng kể về mặt lực lượng khi chân sút chủ lực Carlos Tevez, người từng 6 lần sút tung lưới Chelsea, không thể ra sân vì chấn thương háng. Trong khi đó, Ancelotti cũng cất nguyên cặp tiền đạo Anelka-Drogba trên băng ghế dự bị. Và như vậy, dẫn dắt hàng công hai đội là Dzeko và Torres, những bản hợp đồng bị coi là hớ ở kỳ chuyển nhượng mùa đông vừa rồi.

Tại Stamford Bridge, Chelsea và Man City đã chứng minh tại sao họ đang là hai hàng phòng ngự tốt nhất Premier League, không chỉ qua những con số thống kê. David Luiz tiếp tục khẳng định giá trị khi phối hợp rất tốt với đội trưởng John Terry, còn Lescott và Kompany cũng có những pha bọc lót cho nhau rất kịp thời và hợp lý. Cùng với những màn tranh chấp rất quyết liệt ở khu trung tuyến, các cầu thủ tấn công của hai đội hầu như không có một khoảng trống đáng kể nào để dứt điểm.

Chelsea xuất sắc vượt qua Man City chiếm vị trí thứ 3 trên BXH- Ảnh Getty

Cơ hội đáng kể nhất trong hiệp một thuộc về Man City với cú dứt điểm từ ngoài vòng cấm địa của Yaya Toure ở phút thứ 6, sau đường chọc khe đẹp mắt của Milner, nhưng thủ thành Petr Cech đã kịp thời đổ người cản phá. Chelsea dần dần lấy lại được thế trận, nhưng họ cũng không tài nào xuyên phá được hàng thủ rất kín kẽ của đội khách. Phút cuối cùng của hiệp một, Kalou nhận bóng trong tư thế xoay lưng với khung thành Man City, nhưng thay vì đẩy ra cho Lampard đã chờ sẵn, thì anh lại xoay 180 độ và dứt điểm không đủ độ hiểm để thắng được Joe Hart.

Cũng phải nói thêm rằng Chelsea có phần thiếu may mắn khi bị từ chối một quả phạt đền ở phút thứ 20. Đường tạt bóng từ bên cánh phải của Malouda đã chạm vào cánh tay của Lescott, song cả trọng tài Chris Foy và vị trợ lý đều không thổi phạt.

Những người hùng samba

Dzeko tiếp tục tịt ngòi ở Premier League, nhưng dù sao anh vẫn ghi được đến 4 bàn cho Man City ở Cúp FA và Europa League. Còn Torres thì tiếp tục trải qua cơn khô hạn trong màu áo xanh. Hôm qua là một sinh nhật buồn của chân sút người Tây Ban Nha bởi anh tiếp tục thi đấu nhạt nhòa và bị thay ra ở hiệp hai. Ancelotti đã tung cả Drogba và Anelka vào sân nhằm thay đổi cục diện.

Giống như phần lớn thời gian của hiệp một, Chelsea tiếp tục giữ được sự chủ động về thế trận, song số cơ hội thì đã nhiều hơn hẳn. Đầu tiên là tình huống phối hợp bật tường rất nhanh ở đầu hiệp hai được kết thúc bằng cú sút chìm của Malouda, song Joe Hart kịp đổ người bắt gọn. Phút 61, cú đánh đầu của Ivanovic đã đi trúng vào người Kompany, trong khi Joe Hart đã bất lực. Và những nỗ lực của đội chủ nhà đã được đền đáp với bàn mở tỷ số của trung vệ David Luiz. Dâng cao như một libero, tích cực tranh cướp bóng ngay trên phần sân đối phương, và sau đó bật cao hơn cả Dzeko lẫn Lescott để đánh đầu lái bóng vào lưới, trung vệ người Brazil thực sự là một điểm sáng.

Trong những phút cuối cùng, Mancini đã tung nốt con bài cuối cùng, ngựa  Balotelli, vào sân, song những nỗ lực ấy đã trở nên quá muộn. Thậm chí, vào phút bù giờ thứ ba, họ còn bị bồi thêm một nhát đâm chí mạng nữa. Ramires đã đánh dấu một ngày đáng nhớ của những người Brazil với pha đi bóng lắt léo qua hai hậu vệ Man City trước khi hạ gục thủ thành Joe Hart.

Chiến thắng 2-0 này thực sự là một màn báo thù ngọt ngào của Chelsea sau 3 thất bại liên tiếp trước nửa xanh thành Manchester. Ba điểm từ trận đại chiến này đã giúp Chelsea vượt qua chính Man City để leo lên vị trí thứ ba tại Premier League. Ngôi vô địch đã ngoài tầm với, nhưng tấm vé chính thức dự Champions League thì đang trong tầm tay thầy trò Ancelotti.

TUẤN CƯƠNG

KẾT QUẢ VÒNG 30

Aston Villa - Wolves 0-1

Blackburn - Blackpool 2-2

Everton - Fulham 2-1

Man Utd - Bolton 1-0

Stoke City - Newcastle 4-0

Tottenham - West Ham 0-0

West Brom - Arsenal 2-2

Wigan - Birmingham 2-1

Sunderland - Liverpool 0-2

Chelsea - Man City 2-0

LỊCH VÒNG 31

Thứ Bảy, ngày 02/04 18h45 West Ham - Man Utd (0-3) 21h00 Birmingham - Bolton (2-2) Everton - Aston Villa (0-1) Newcastle - Wolves (1-1) Stoke - Chelsea (0-2) West Brom - Liverpool (0-1) Wigan - Tottenham (1-0) 23h30 Arsenal - Blackburn (2-1)

Chủ nhật, ngày 3/4 19h30 Fulham - Blackpool (2-2) 22h00 Man City - Sunderland (0-1)

CHÂN SÚT HÀNG ĐẦU

20 bàn D.Berbatov Man Utd

18 bàn C.Tevez Man City


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm