Chelsea 8-0 Aston Villa: Quà Giáng sinh sớm của "The Blues"

23/12/2012 22:20 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Tám bàn thắng ghi vào lưới Aston Villa, các cầu thủ Chelsea đã mang đến một món quà Giáng Sinh sớm cho các cổ động viên yêu thích "The Blues". 

Phút thứ 3: BÀN THẮNG! Từ đường tạt bóng bên cánh phải của đồng đội, Torres bật cao đánh đầu mở tỷ số cho đội chủ nhà Chelsea.

Bàn thắng này cho thấy dường như khi làm việc trở lại với người thầy cũ Benitez, tiền đạo người Tây Ban Nha đang lấy lại sự tự tin mà anh từng thể hiện trong màu áo Liverpool. Một pha đánh đầu từ cự ly khá xa nhưng nó cho thấy bản năng của một sát thủ, sự nhạy cảm của tiền đạo trong cú lắc đầu đầy tinh tế của "El Nino".


Pha đánh đầu ghi bàn của Torres - Ảnh Getty

Sau khi có được bàn thắng dẫn trước, Chelsea chủ động lùi đội hình về đá chắc chắn. Đây là phong cách quen thuộc của những đội bóng dưới thời HLV Benitez. Đá cực chắc trên sân nhà và tập trung mọi hỏa lực cho những đợt phản công nhanh. Nếu Aston Villa mải mê dâng cao tìm bàn san hòa, khả năng đội khách thua tiếp là khá cao.

Trong trận đấu này, trung vệ David Luiz được bố trí ở vị trí tiền vệ trung tâm. Tuy nhiên, cầu thủ người Brazil mới để lại dấu ấn ở những pha tranh chấp, còn khả năng chuyền bóng của Luiz vẫn chưa đạt hiệu quả cao.

Nửa thời gian của hiệp 1 đã trôi qua, tốc độ trên sân khá chậm khi Chelsea vẫn chưa có dấu hiệu dồn bóng lên để chơi tổng lực tấn công. Các đợt tấn công của chủ nhà thường được tổ chức đơn giản ở hai bên cánh, với sự tham gia của Hazard và Victor Mosses, song việc hai hậu vệ cánh của Chelsea chơi tấn công cầm chừng đã ảnh hưởng không ít đến khả năng gây sức ép của thế trận này.

Phút thứ 30: BÀN THẮNG! Từ chấm đá phạt trực tiếp khoảng 21m, David Luiz thực hiện một cú sút phạt kỹ thuật cao, không cho thủ môn của Aston Villa một cơ hội cản phá.


Cú sút phạt cực đẹp của David Luiz - Ảnh Getty

Chỉ có hai cơ hội, Chélea có được hai bàn thắng. Bóng đá của Benitez đơn giản mà thực dụng. Nó giống với triết lý khi xưa của Mourinho hơn là thứ bóng đá tấn công không cân bằng của Villas-Boas hay lối đá không rõ ràng mà Chelsea chơi dưới thời Di Matteo.

Phút thứ 34: BÀN THẮNG! Trong tình huống tổ chức đá phạt góc, bóc lập bập rồi Gary Cahill xoay người dứt điểm, buộc thủ môn đội khách đấm bóng ra nhưng Ivanovic đã có mặt kịp thời để đánh đầu đưa bóng vào lưới trống.

Với ba bàn thắng có được, Chelsea đang đưa hiệp 1 về "bến" an toàn.  Trong khi đó, Aston Villa đang gặp quá nhiều khó khăn trong khâu tổ chức. Đội khách không chỉ yếu về chất lượng đội hình mà lại không có được một trung phong tinh tế. Tiền đạo trẻ Benteke di chuyển chống việt vị cực kém, gần như mọi tình huống anh đều lao lên phía trước quá nhanh để rồi làm khó đồng đội.

Hiệp 1 kết thúc với tỷ số 3-0 nghiêng về Chelsea.


Các cầu thủ Chelsea ăn mừng - Ảnh Getty

Phút thứ 48: Một lần nữa Benteke lại việt vị. Có lẽ sau trận đấu này, HLV Paul Lampert của Aston Villa cần có những hướng dẫn với cậu học trò về lối chơi của mình.

Phút thứ 50: CÚ SÚT! Thủ môn Guzan của Aston Villa đã xuất sắc cản phá một cú dứt điểm tinh tế của Mata.

Phút thứ 53: NGUY HIỂM! Nếu Cahill không kịp xoạc bóng, Benteke đã có cơ hội dứt điểm trong vòng cấm địa. Ở tình huống này, hậu vệ người Anh đã chơi rất quyết đoạn khi xoạc bóng chính xác và đúng luật.

Phút thứ 58: BÀN THẮNG! Như vậy là Lampard đã có bàn thắng nhân sự kiện lần thứ 500 ra sân. Vẫn là những cú sút xa quen thuộc, lần này từ cự ly 25m, Lampard đã tung ra một cú sút trái phá không thể cản phá.

Với bàn thắng ghi được, Lampard đã ghi được 100 bàn thắng ở giải ngoại hạng tại thủ đô London. Đây là thành tích đứng sau danh thủ Thierry Henry, người từng ghi 133 bàn thắng ở thủ đô của nước Anh.

Phút thứ 61: CÚ SÚT! Mata và Hazard phối hợp tinh tế trước khung thành Aston Villa, mở ra cơ hội cho cầu thủ người Bỉ dứt điểm song cú sút của cầu thủ từng chơi ở Pháp lại chưa đủ độ hiểm để hạ thủ môn Guznan bên phía đội khách.

Phút thứ 66: Torres rời sân nhường chỗ cho Oscar, còn trước đó Terry đã vào thay Lampard.

Phút thứ 68: CƠ HỘI! Cầu thủ mới vào sân Oscar đã có cơ hội lập công song cú sút ở cự ly gần của anh lại vọt xà.

Phút thứ 74: BÀN THẮNG! Ramires đã ghi bàn thắng thứ năm cho Chelsea. Từ đường chuyền thuận lợi của đồng đội, Ramires đã dứt điểm kỹ thuật, đánh bại thủ môn Guznan. Đây đã là bàn thắng thứ 9 của Ramires ở giải ngoại hạng Anh.


Sân Stamford Bridge mở hội - Ảnh Getty

Phút thứ 78: BÀN THẮNG! Aston Villa đã sụp đổ hoàn toàn trên sân Stamford Bridge, còn với Chelsea, đội bóng của Benitez dường như đang muốn trút hận sau thất bại ở giải VĐTG các CLB. Trên chấm phạt 11m, Oscar đã thực hiện một cú sút hoàn hảo.

Phút thứ 82: BÀN THẮNG! Niềm vui nối tiếp niềm vui, sân Stamford Bridge đang mở hội. Một cú sút đập người của Hazard, bàn thắng thứ bảy cho Chelsea.

Phút thứ 88: BÀN THẮNG????. Chelsea lại được hưởng một quả 11m sau khi hậu vệ của đội khách không còn tâm trí để tổ chức phòng ngự, buộc phải phạm lỗi. Tuy nhiên, lần này thủ môn Guznan đã xuất sắc cản phá cú sút của cầu thủ mới vào sân thay người Piazon.

Phút thứ 91: BÀN THẮNG! Tám quả, Chelsea đang “phát” trên sân Stamford Bridge. Lần này, Ramires đã tung ra cú sút không cho Guznan cơ hội cản phá.

Đội hình thi đấu:

Chelsea: Cech; Azpilicueta, Ivanovic, Cahill, Cole; David Luiz, Lampard; Moses, Mata, Hazard; Torres.

Aston Villa: Guzan, Lowton, Baker, Clark, Lichaj, Holman, Westwood, Bannan, Herd, Weimann, Benteke.

Anh Hiển


Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm