22h00 ngày 12/12, Chelsea - Everton: Coi chừng bước hụt!

12/12/2009 10:17 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Họ đã bị Blackburn loại khỏi Cúp Carling, đã rời Manchester với nỗi hổ thẹn, và  đã không thắng nổi chú lùn APOEL Nicosia trên sân nhà Stamford Bridge. Điều gì đang xảy ra suốt một tuần qua? Hơi quá nếu cho rằng đó là một cuộc khủng hoảng mini, nhưng sẽ không thừa nếu đưa ra một lời cảnh báo

Đúng là các fan Chelsea không nên quá lo lắng. Tại đấu trường châu lục, trận hòa 2-2 với Nicosia ở lượt trận cuối cùng không làm mất ngôi đầu bảng cùng vị thế hạt giống của họ tại vòng 2. Còn việc bị loại khỏi Cúp Carling (thua Blackburn trên chấm 11m) dù sao cũng không phải một thảm họa bởi đó không phải ưu tiên hàng đầu của Chelsea. Quan trọng hơn, đội bóng của họ vẫn đang dẫn đầu Premier League với 2 điểm nhiều hơn kình địch M.U. Lịch thi đấu khá dễ dàng trong thời gian tới khiến sự vắng mặt của các ngôi sao dự CAN 2010 không phải là một nỗi ám ảnh lớn đối với Chelsea.

Ở Premier League mùa giải này, Chelsea đã để mất 9 điểm (3 trận thua) trong những chuyến xa nhà. Nhưng Stamford Bridge là một pháo đài thực sự với 7 trận thắng liên tiếp kể từ đầu mùa. Trong chuỗi trận ấy, Chelsea ghi tới 20 bàn thắng, và chỉ thủng lưới đúng 1 lần. Đêm nay, nhiệm vụ của Lampard, Anelka, Drogba chỉ là nã đạn vào lưới hàng phòng ngự đã thủng lưới 27 bàn kể từ đầu mùa (gần 2 bàn/trận). Lịch sử đang ủng hộ Chelsea khi họ trải qua 23 trận bất bại khi đối đầu với Everton. Về mặt con người, họ cũng ăn đứt đối phương bởi sự thiếu thốn ở Goodison Park còn khủng khiếp hơn nhiều so với ở Stamford Bridge. Bên cạnh Cahill bị treo giò, có đến 9 cầu thủ khác phải nhập viện vì chấn thương.

Đừng khinh thường Everton

Có vẻ như đó là một nhiệm vụ khá dễ dàng với Chelsea. Nhưng chắc chắn Ancelotti không thể chủ quan vì ông hiểu rõ những gì mà mình đang phải đối mặt. Ba trận không thắng vừa qua đã chỉ ra nhiều điểm hạn chế của The Blues. Đó là hàng phòng ngự, khi Cech đã không còn đáng tin cậy nữa. Thủ thành người Cech bị chỉ trích khá nặng trong trận thua Man City vì không cản nổi cú sút phạt của Tevez và liên tục có một loạt những pha ra vào bất hợp lý. Và nếu như Lampard vừa mới đá hỏng phạt đền sau 3 năm thì vừa qua Tim Howard là người hùng khi chiến thắng Defoe trên chấm 11m trong trận Everton thủ hòa Tottenham 2-2.



Chắc chắn Chelsea sẽ không thể chủ quan trước Everton

Có thể Ancelotti sẽ phải xem rất kỹ băng hình trận đấu ấy. Cuối tuần trước Tottenham đã mang đến Goodison Park một đội hình mạnh nhất, và chắc mẩm sẽ ra về với 3 điểm khi dẫn trước 2-0 đến gần cuối trận. Song chỉ trong vòng 11 phút cuối (78’, 89’), Everton đã lội ngược dòng một cách đầy mạnh mẽ để giành lại 1 điểm. Đó là một lời cảnh báo thực sự đối với Chelsea vì một đội bóng bị dồn vào thế cùng đôi khi còn nguy hiểm hơn một đại gia. Ở Stamford Bridge đêm nay, tuyến giữa của Ancelotti sẽ thiếu đi chất thép vì vắng mặt Michael Essien. Tiền vệ người Ghana sẽ phải nghỉ 4 tuần sau khi dính chấn thương gân khoeo ở trận đấu với Nicosia. Và vì thế, nếu như phải đối mặt với một hàng tiền vệ thiên về cơ bắp thì những cầu thủ ngoài 30 như Ballack, Deco hay Lampard sẽ gặp không ít khó khăn trong việc lấp vào chỗ trống của Essien.

Tất nhiên, với một đội bóng đang bị tàn phá bởi cơn bão chấn thương như Everton thì việc thiếu vắng Essien cũng không phải một thảm họa. Nhưng hàng phòng ngự Chelsea sẽ phải chú ý đến cái đầu cao 1m93 của Fellaini, bởi 80% số bàn thua của họ ở mùa giải này xuất phát từ những tình huống cố định. Ngoài ra, tiền vệ Biyaletdinov sẽ là một ngòi nổ tương đối đáng sợ, vì phong độ của anh thời gian qua ở cả CLB và ĐTQG đều rất tuyệt.


Dự đoán: 1-1  

Lực lượng:

Chelsea: Essien (gân khoeo), Alex (hông), Bosingwa (đầu gối), Kalou, Sturridge (bắp đùi). Deco vắng mặt vì lý do gia đình (bố ốm). Cech, Lampard có thể trở lại.

Everton: Cahill bị treo giò. Anichebe, Arteta, Jagielka, Neville, Vaughan (đều chấn thương đầu gối). Osman (bàn chân), Yobo (gân khoeo). Distin, Gosling (gân khoeo) chưa chắc trở lại. 

Đội hình dự kiến:

Chelsea: Cech - Terry, A Cole, Carvalho, Ivanovic - Lampard, Ballack, Mikel, J.Cole - Anelka, Drogba.

Everton: Howard - Neill, Heitinga, Hibbert, Baines - Pienaar, Fellaini, Rodwell, Bilyaletdinov - Yakubu, Saha.
 
Đối đầu

30/05/09    Chelsea - Everton        2-1    
22/04/09    Chelsea - Everton        0-0
22/12/08    Everton - Chelsea        0-0    
17/04/08    Everton - Chelsea        0-1
23/01/08    Everton- Chelsea        0-1

Phong độ

Chelsea

08/12/09    Chelsea - Apoel Nicosia     2-2
05/12/09    Man City - Chelsea           2-1
02/12/09    Blackburn – Chelsea        3-3     
29/11/09    Arsenal - Chelsea             0-3
25/11/09    Porto - Chelsea                0-1  

Everton

06/12/09    Everton - Tottenham         2-2
02/12/09    AEK Athens - Everton      0-1
29/11/09    Everton - Liverpool           0-2
25/11/09    Hull -    Everton               3-2
21/11/09    M.U - Everton                  3-0


Tuấn Cương

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm