Fan gửi tâm thư đề nghị Chelsea giữ chân Lampard

13/01/2013 06:56 GMT+7 | Chelsea

(Thethaovanhoa.vn) - Frank Lampard đang trên đường rời Stamford Bridge khi hợp đồng của anh sẽ hết hạn vào cuối mùa này và Chelsea thì không có ý định giữ chân anh ở lại. 


Fan Chelsea muốn giữ chân Lampard - Ảnh Getty

Không muốn huyền thoại của đội bóng rời London, một fan của Chelsea đã gửi tâm thư tới Roman Abramovich. Dưới đây là nội dung bức thư.

“Ông Roman thân mến!,

Cầu thủ số 8 của chúng ta có vẻ như sẽ rời đội bóng vào mùa Hè này và tôi muốn nói đôi lời về một quyết định mà nhiều người nghĩ rằng ông đã đưa ra đối với tương lai của Frank Lampard.

Tôi, giống như rất nhiều fan Chelsea khác, cho rằng Frank là cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử Chelsea. Có thể ông cũng nghĩ như vậy.

Ông đã ở đó khi Frank nâng cao chiếc cúp vô địch Champions League hồi tháng 5 năm ngoái, ông chứng kiến những bàn thắng mà anh ấy ghi đã giúp chúng ta giành được danh hiệu Premier League đầu tiên ở Bolton cách đây 8 năm và có lẽ ông cũng đã thưởng thức hơn 100 bàn thắng mà Frank đã ghi trong quãng thời gian nằm giữa hai thời khắc vinh quang nói trên.

Tôi biết rằng ông không đến sân đấu vào cuối tuần trước, khi Frank cân bằng thành tích của huyền thoại Kerry Dixon và trở thành chân sút vĩ đại thứ hai trong lịch sử CLB. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ sống và chứng kiến một tiền vệ ghi tới 193 bàn cho một CLB. Còn ông nghĩ sao?

Và nếu mọi chuyện suôn sẻ thì chỉ cần 10 bàn thắng nữa thôi Frank sẽ dập tắt những tranh cãi về sự vĩ đại của mình và có thể mãi mãi khắc tên vào lịch sử với tư cách là huyền thoại số 1 của đội bóng với 203 bàn thắng. Đó là một trong những lý do tại sao nhiều người rất buồn khi nghe tin ông sẽ để anh ấy ra đi vào cuối mùa.

Những thành tích trên và 12 năm gắn bó với Chelsea cho thấy Frank thực sự là một người tuyệt vời: luôn luôn niềm nở với người hâm mộ, luôn là người đầu tiên gửi lời cảm ơn tới CĐV đã không quản ngại khó khăn để theo sau cổ vũ đội bóng.

Tất nhiên nếu ông coi tất cả những điều đó là sự bất thường của lịch sử thì tôi sẽ không đồng ý với ông. Cầu thủ không thể được biên chế dựa trên cơ sở vinh quang trong quá khứ, hay chúng tôi vẫn muốn thấy Gianfranco Zola và Ron Harris trong đội hình.

Tuy nhiên, nó lại phù hợp với tình cảnh của Frank hiện tại. Anh ấy vẫn duy trì được phong độ đỉnh cao và là một trong những tiền vệ tài năng ở Premier League. Tôi được biết rằng anh ấy luôn là người đầu tiên đến sân tập Cobham vào mỗi sáng và là người cuối cùng rời khỏi đó khi trời tối.

Nhiều người bất mãn với thành công của Lampard, hội 'Big Fat Frank’ cho rằng anh ấy không sở hữu tài năng thiên bẩm. Xét một cách khách quan thì cũng có chút sự thật trong đó.

Bởi Frank đã phải nỗ lực rất nhiều để giành được những thành tích anh đang có bây giờ. Và nguyên tắc làm việc đó đã nâng anh tới tầm “vĩ đại” ở Chelsea.

Tôi cũng có thể thấy những lý do để không giữ Frank.

Ở tuổi 34, anh ấy không còn phù hợp với mong muốn trẻ hóa Chelsea với những cầu thủ đầy hứa hẹn. Anh ấy đến từ Romford chứ không phải Rio nên không thể dễ dàng được tung vào chơi với đội hình 4-2-3-1 mà các HLV đang bố trí ở Chelsea dù chưa biết nó có hiệu quả hay không.

Và có thể mức lương 160.000 bảng/tuần là quá cao đối với một cầu thủ đã 34 tuổi. Trong trường hợp này có thể tìm ra giải pháp trên bàn đàm phán bằng một thỏa thuận chẳng hạn như trả lương theo phong độ (nguồn tin từ Chelsea tuần trước tiết lộ rằng hiện hai bên chưa hề tham gia đàm phán).

Trong thời gian qua, BLĐ đội bóng đã thay mặt ông thực hiện nhiều sự thay đổi được đánh giá là không có hiệu quả như: cuộc đảo chính thất bại tại Chelsea Pitch Owners, sa thải Roberto Di Matteo và bổ nhiệm Rafael Benitez.

Mỗi lần như vậy, các phụ tá của ông lại cam đoan rằng họ không bao giờ mong đợi sự đối đầu từ người hâm mộ như những gì họ đã chứng kiến.

Nếu Frank bị đẩy đi thì một thời điểm như vậy sẽ lại đến.

Vào thời điểm của những bất đồng và chia rẽ tại Chelsea, liệu chúng tôi có thực sự cần một người khác?

Và nếu mọi chuyện liên quan đến tiền bạc, chắc chắn một hoặc hai năm nữa dành cho Frank sẽ đảm bảo được Luật công bằng tài chính hơn là một hoặc vài năm dành cho Fernando Torres.

Dù sao, đó cũng là tất cả những gì mà tôi muốn nói. Mong ông, Dasha và những đứa trẻ đều khỏe mạnh.

Chân thành,

Dan.”

Khánh Đan (theo Goal)

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm