Ancelotti nguy cơ bị sa thải: Giấc Nam Kha

29/12/2010 11:37 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Sau thất bại 1-3 trước Arsenal ở Emirates, HLV Chelsea Carlo Ancelotti đã nói đội bóng của ông cần “thức tỉnh” nếu không muốn tiếp tục trượt dài trên những nỗi thất vọng ở mùa giải này. Tuy nhiên xét tình cảnh hiện giờ, có vẻ như người đang cần tỉnh mộng chính là chiến lược gia người Italia.

Những nhà đương kim vô địch của Ancelotti giờ đã thua 4 trong 8 trận gần nhất và cú đúp mùa giải trước, ngay trong lần đầu tiên ông thử sức với bóng đá Anh, giờ chỉ còn như một giấc mộng Nam Kha vụt qua ở Stamford Bridge, khi hiện thực đầy chua xót, còn tương lai thì bấp bênh hơn bao giờ hết. Chiến lược gia người Italia, sau trận thua trước đối thủ ưa thích Arsenal vào tối thứ Hai, giờ sẽ có nhiều câu hỏi khó khăn mà ông phải trả lời với ông chủ rất thiếu kiên nhẫn của Chelsea, Roman Abramovich.



Ancelotti đối mặt với việc bị sa thải - Ảnh Getty

Hình ảnh Ancelotti nâng cao chiếc cúp vô địch Premier League vào tháng 5 dường như đã diễn ra ở một quá khứ xa xôi lắm rồi. Vãng sự như phong, thậm chí giờ đây chẳng ai còn nhớ đến ngay cả một Chelsea được coi là sẽ lấy chức vô địch dễ như lấy đồ trong túi ở giai đoạn khởi động mùa giải này. Hiện thực là đội bóng của Ancelotti đang kém đội đầu bảng M.U 6 điểm, đã chơi nhiều hơn một trận và nếu Tottenham đánh bại Newcastle khi tờ báo này sắp sửa đưa đi in thì họ sẽ bị đánh bật khỏi tốp bốn đội dẫn đầu.

Cho đến giờ, vẫn không ai biết được chính xác điều gì đã xảy ra sau sự cố Ray Wilkins, khi trợ lý thân tín của Ancelotti bất ngờ nhận quyết định sa thải, được thay bằng Michael Emenalo, một người hoàn toàn vô danh, để rồi chính ông này lại biến mất một cách đầy bí ẩn chỉ vài tuần lễ sau đó. Dẫu vậy, có một điều khá chắc chắn, sự kiện đó đã ảnh hưởng trầm trọng đến phong độ của nhà đương kim vô địch. Từ sau khi chia tay Wilkins, Chelsea không thắng nổi một trận nào.

Abramovich đã lên tiếng bày tỏ sự ủng hộ của ông với Ancelotti khi đội bóng sa sút vào tháng 11, và việc “hô biến” Emenalo được coi như là một biểu hiện của sự thông cảm dành cho chiến lược gia người Italia. Ancelotti cũng có thể giải thích rằng trong suốt tháng trước, ông đã không có sự phục vụ của John Terry và Frank Lampard. Tuy nhiên, trong suốt tháng 12, khi bộ đôi nói trên đã trở lại và Ancelotti có trong tay đội hình mạnh nhất của mình, tình thế éo le của Chelsea vẫn không thể đảo ngược.

Tái hiện bi kịch của Scolari

Tình hình hiện giờ giống một cách kỳ lạ với giai đoạn ngay trước khi HLV vô địch thế giới Luiz Felipe Scolari bị sa thải vào tháng 2/2008, khi Chelsea rơi xuống thứ 4 ở Premier League, kém đội đầu bảng M.U 7 điểm. Sự sa sút một cách kỳ lạ của đội bóng vào đầu mùa còn chơi như thể họ là kẻ thống trị không cần bàn cãi của Premier League. Tinh thần thi đấu của các cầu thủ xuống thấp theo một sơ đồ gãy ngang, sau thất bại 0-3 trước Sunderland ngay trên sân nhà và nếu tin những tin đồn, cả sự bất hợp tác giữa các học trò với HLV của mình nữa. Tất cả những lý do đó từng khiến Scolari phải khăn gói ra đi, và giờ chúng lại hiện về ám ảnh Ancelotti.

Khi được hỏi sau trận gặp Arsenal rằng liệu Abramovich vẫn còn kiên nhẫn với ông hay không, Ancelotti nói: “Rõ ràng lúc này ông ấy không vui. Tôi chịu trách nhiệm nhưng đây là một câu hỏi nên đặt ra với ông ấy, không phải với tôi. Chúng tôi rõ ràng phải chơi tốt hơn. Không bình thường chút nào khi Chelsea không thể thắng 6-7 trận liền... Tôi rất lo lắng vì không thấy đội bóng chơi theo cách mà chúng tôi muốn. Tôi không chờ đợi những trận đấu như thế này. Tôi rất ngạc nhiên. Các cầu thủ đã tập rất tốt”.

Đó rõ ràng là một bình luận gần như trực tiếp rằng các cầu thủ không tuân thủ mệnh lệnh của ông. Tuy nhiên, Abramovich có lẽ không muốn nghe quá nhiều lời giải thích. Ông chủ người Nga chỉ nhìn vào bảng kết quả trên sân. Abramovich chưa bao giờ chần chừ trong việc sa thải HLV ngay khi nào ông cho là cần thiết. Claudio Ranieri, Jose Mourinho, Avram Grant và Scolari đều đã nhận quyết định thôi việc mà không hề có lấy một lời cảnh báo hay giải thích nào từ nhà tài phiệt người Nga và sau buổi tối ở Emirates, lưỡi gươm Damocles có thể sẽ rơi xuống đầu Ancelotti bất cứ khi nào.

Trần Trọng

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm