22h00 ngày 03/10, Chelsea – Arsenal: Thử thách nghiệt ngã…

03/10/2010 10:51 GMT+7 | Bóng đá Anh

(TT&VH) - Chelsea là một đối thủ rất mạnh trên sân nhà, đó là điều không phải bàn cãi. Có cảm giác như The Blues có thừa mọi thứ để giành chiến thắng ngay từ khi bóng chưa lăn. Chắc chắn, những người chứng kiến 2 trận thắng tuyệt đối của thầy trò Ancelotti trước các Pháo thủ mùa trước sẽ không dám tin vào 1 điều thần kỳ nào đó để The Gunners sống sót tại Stamford Bridge. Nhưng có thật là Arsenal không thể đánh bại Chelsea, và định mệnh đã được sắp đặt?

Không thể nghĩ đơn giản là Arsenal chẳng có gì để mất, hoặc không có quá nhiều áp lực trong một trận đấu mà họ bị đánh giá thấp. Trái lại, các Pháo thủ hiểu rõ thử thách nghiệt ngã mà họ phải đối đầu hôm nay. Đó là trận cầu 6 điểm, một trận chiến thể hiện bản lĩnh và sự trưởng thành. Trong bóng đá, không thể nói về một sự bất biến nào đó giữa các kình địch. Năm trước, Chelsea đã chơi một thứ bóng đá mà Arsenal không với tới. Nhưng bây giờ, ai dám nói gã khổng lồ phía Tây London cứ ra sân là thắng?

Arsenal liệu có điểm trước Chelsea? - Ảnh Getty

Thực tế, bạn có thể kể ra hàng tá lý do khiến Wenger đau đầu. Như đã kể trên, trước hết là thói quen chinh phục “các cậu bé”. Chelsea đang sở hữu một sự tự tin khổng lồ khi đối mặt với Arsenal. Họ có quyền chơi theo ý mình, có quyền thưởng thức bầu không khí lễ hội náo nhiệt, và chờ đợi đối phương mắc sai lầm. Một điểm vượt trội nữa của Chelsea là sức mạnh. Họ sẽ chủ động hướng trận tới những pha đấu tay đôi hoặc tra tấn thể lực, và qua đó, dễ dàng tìm thấy niềm vui khi đè bẹp những chàng trai Bắc London có thể hình nhỏ bé. Trở lại với sơ đồ 4-4-2, về mặt chiến thuật, Chelsea cũng sẽ vững vàng hơn, sắt thép hơn, và cũng an toàn hơn trong việc khai thác ưu thế giữa sân trước đội hình 4-3-3 của Pháo thủ. Và cuối cùng, khi Didier Drogba đã sẵn sàng, người ta vẫn không biết Wenger có cách nào để ngăn cản anh ta hay không. Tiền đạo người Bờ Biển Ngà đã ghi tới 10 bàn vào lưới Arsenal trong 12 trận đã qua. Khi Vermaelen chưa hồi phục chấn thương, liệu Koscielny và Squillaci có tạo được 1 bất ngờ nào đó? Khách quan mà nói, những người yếu tim sẽ không muốn thấy họ phải đấu 1 chọi 1 với “Voi rừng”.

* Cửa nào cho Arsenal?

Hôm thứ Sáu vừa qua, Arsene Wenger đã kỷ niệm năm thứ 14 dẫn dắt Pháo thủ. Chỉ 2 ngày sau, đội bóng của ông đứng trước 1 ngọn núi. Chỉ những con số thôi cũng cho thấy nhiệm vụ của Arsenal khó khăn đến nhường nào. Trên sân nhà, Chelsea không chỉ toàn thắng ở giải Ngoại hạng, mà họ còn chưa 1 lần bị thủng lưới. Vậy thì đội khách có gì trong tay để đại náo Stamford Bridge?

Pháo thủ có sức trẻ thì đối phương có kinh nghiệm. Wenger luôn sống trong âu lo về sự non nớt của các học trò, thì Ancelotti rất bình thản với niềm tin chiến thắng trong từng trận. Arsenal ưa thích tấn công, Chelsea lại có thừa sự kiên nhẫn của một con cáo săn mồi. Arsenal can đảm và có xu hướng thử thách chính mình, thì Chelsea đầy cứng rắn và biết khi nào cần thực dụng để chiến thắng.

Sự khác biệt rất lớn, nhưng mục tiêu chỉ có 1. Thực tế, người ta sẽ không chờ đợi một Gunners khôn ngoan và đầy lọc lõi ở Stamford Bridge. Trái lại, tất cả đều muốn Arsenal tiếp tục chơi với những gì họ có. Nếu như Arsenal bị xem là không thể phòng ngự trước Chelsea, thì tại sao họ lại không thể thay đổi điều đó bằng việc tấn công đối thủ? Khi không còn tin vào điều gì nữa, thì đó cũng là lúc người ta sẵn sàng tin vào bất cứ thứ gì.

Chelsea có điểm yếu không? Câu trả lời đã thuộc về Man City. Đầu tiên là những lộn xộn ở hàng thủ. Ashley Cole đang tỏ ra khó khăn trong việc kết hợp với các trung vệ, trong khi Cech lại có vấn đề với bóng bổng. Khi Arsenal tăng tốc, hàng thủ Terry&Co rất có thể sẽ bị thử thách. Tuổi tác của Chelsea cũng là vấn đề không mới. Lựa chọn phương án sử dụng tốc độ ở những thời điểm chính xác, "Gunners" cũng sẽ có cơ hội, giống như những gì Marseille đã làm được trong hiệp 2 ở Stamford Bridge giữa tuần
qua.

Cuối cùng, sau trận thua Man Utd ở Siêu Cúp, Chelsea dường như vẫn đang ngủ quên trên mây. Ở thế cửa trên, họ đã không thể vượt qua vật cản lớn đầu tiên: Man City. Điều này cũng sẽ góp phần tạo nên niềm tin cho Arsenal. Ít nhất, họ cũng biết rằng, Chelsea không phải là đội bóng bất khả chiến bại.

Dự đoán: 1-1

Yến Thanh

Lực lượng
Chelsea: Drogba trở lại đội hình chính sau khi bị treo giò ở trận gặp Marseille. Benayoun, Bosingwa, Kalou, và Lampard đều chưa sẵn sàng ra sân.
Arsenal: Fabregas không kịp trở lại. Almunia tiếp tục vắng mặt, nhường chỗ cho Fabianski. Vermaelen, Diaby, Frimpong, van Persie, Walcott, và Bendner tất cả đều chấn thương.

Đội hình dự kiến
Chelsea: Cech; Ivanovic, Alex, Terry, Cole; Essien, Mikel, Ramires, Malouda; Anelka, Drogba.
Arsenal: Fabianski; Sagna, Squillaci, Koscielny, Clichy; Denilson, Song, Wilshere; Nasri, Chamakh, Arshavin.

Wenger kỷ niệm 14 năm dẫn dắt Arsenal

Hôm thứ Sáu vừa qua, HLV người Pháp Arsene Wenger đã kỷ niệm tròn 14 năm dẫn dắt Arsenal. Ông được chính thức bổ nhiệm vào cương vị này vào ngày 1/10/1996. Suốt gần một thập kỷ, Arsenal của Wenger bất bại trước Chelsea. Nhưng sự xuất hiện của Jose Mourinho đã làm thay đổi cán cân ở London. Trong 17 trận gần đây, Chelsea chỉ thua 2 trận trước Arsenal và toàn thắng ở 4 cuộc đối đầu vừa qua.

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm