Vấn đề của Barca: Không biết phòng ngự, đừng mơ ngược dòng

19/04/2017 19:46 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Barca đang chờ đợi điều kỳ diệu sẽ tái hiện, như họ từng có cách nay một tháng, trước PSG. Barca mơ mộng với căn cứ là một hàng phòng ngự luôn gắn với thảm họa.

Chưa bao giờ kể từ ngày Luis Enrique xuất hiện, Barca mong manh như hiện tại.

Ghi bàn vào lưới Barca quá dễ

Chỉ cần một vài pha chạm bóng của cầu thủ Sociedad, và Xabi Prieto khiến mành lưới Barca rung lên. Đó cũng là bàn thứ 2 mà Sociedad ghi được trong vỏn vẹn 3 phút, sau tình huống Inigo Martinez sút bóng chạm người Samuel Umtiti bay vào lưới. Barca tưởng như có một chiến thắng dễ dàng trước Sociedad, nhưng rồi chật vật mới lấy được 3 điểm trên sân nhà. Lionel Messi chơi hay bao nhiêu trên hàng công, nhưng hàng thủ thì trình diễn thảm họa.

Barca không thiếu gì, chỉ thiếu Alves

Barca không thiếu gì, chỉ thiếu Alves

“Một điều rõ ràng là nếu tôi có quyền, tôi sẽ đưa Dani Alves trở lại Barca. Anh ấy đã quyết định rời khỏi đây, nhưng với tôi, Alves là hậu vệ phải hay nhất thế giới lúc này. Barca đang nhớ anh ấy rất nhiều”, Xavi nói mới đây.

"Tôi thấy đội bóng của mình chơi tốt, nhưng sự thật là đối thủ khiến chúng tôi tổn thương một cách dễ dàng", Luis Enrique thừa nhận. Quả thực, nhìn vào Barca lúc này, dường như đối thủ nào - dù là yếu đến mấy - cũng đủ khả năng ghi bàn vào lưới thủ môn Ter Stegen.

Trong 3 trận gần nhất, Barca thủng lưới 7 bàn, một con số khủng khiếp. Những số liệu thống kê cả mùa giải còn đáng sợ hơn. Theo đó, Barca thủng lưới trung bình 1,02 bàn mùa này. Đó là tính cả Cúp Nhà Vua vốn không nặng nề. Hãy đi chi tiết hơn vào hai mặt trận quan trọng nhất. Ở La Liga, Barca nhận 0,9 bàn thua mỗi trận. Trên sân chơi Champions League, trung bình số bàn thua của CLB xứ Catalunya lên đến 1,3. Vâng, là 1,3 bàn/trận! 9 trận đấu, có 4 trận sạch lưới, nhưng vẫn phải nhận đến 12 bàn thua.

Chưa bao giờ Barca tệ như thế này, trong nhiệm kỳ Luis Enrique. Mùa đầu tiên, họ chỉ để lọt lưới 0,63 bàn/trận, và giành cú "ăn 3" lần thứ hai trong lịch sử, sau mùa 2008-09 với Pep Guardiola. Mùa trước, tỷ lệ này tăng lên 0,82, Barca giành cú đúp La Liga và Cúp Nhà Vua. Khi số bàn thua vượt mức 1 bàn/trận, mùa giải này của Barca sẽ chỉ còn Cúp Nhà Vua (gặp Alaves) để tránh khỏi mùa giải trắng tay? Khả năng kịch bản ấy xảy ra là rất cao.

Sự lúng túng của Luis Enrique

Sau những tranh cãi căng  thẳng với nhóm công thần (Messi, Pique, Neymar và Mascherano), và đã xác định chia tay vào cuối mùa, Luis Enrique không cần giữ ý nữa. Ông công khai chỉ trích cầu thủ của mình. Mascherano đang chơi cực tệ và bị phê bình, điều đó đúng. Pique cũng mắc lỗi ở những bàn thua trước Juve và Sociedad. Ở phía trên họ, Busquets đang tần suất mắc lỗi cao nhất từ khi anh ra mắt. Trong 2 trận gần nhất mà Busquets thi đấu, gặp Malaga và Sociedad, anh đều không che chắn được cho hàng thủ, để đối phương dễ dàng qua mặt. Trận Malaga, chính sai lầm của Busquets đã dẫn đến tình huống Barca nhận bàn thua thứ 2.

Juventus không phải PSG, phép màu khó đến hai lần với Barca

Juventus không phải PSG, phép màu khó đến hai lần với Barca

Nếu đã một lần tạo ra lịch sử trước Paris St Germain, Barcelona sẽ lặp lại điều đó một lần nữa trước Juventus. Đó là tất cả những gì mà đội bóng xứ Catalunya nói vào lúc này, trong tình thế bi đát hơn bao giờ hết.

Toàn bộ 12 bàn thua ở Champions League mùa này đều thuộc về Ter Stegen, người thi đấu 8 trận (trận thắng Gladbach 4-0, Cillessen bắt chính). Thủ môn người Đức chơi tệ? Không, phải nói là anh bắt rất hay nhưng vẫn bị đồng đội phía trên "phản bội". Trong 8 trận thi đấu, Ter Stegen có 3 trận sạch lưới và thực hiện tổng cộng 24 pha cứu thua. Những con số này phản ánh, các hậu vệ Barca gần như không làm việc.

Cầu thủ có lỗi, đúng. Nhưng Enrique không thể phủi bỏ trách nhiệm. "Tôi không thấy mình sai về mặt chiến thuật", một cách bào chữa vụng về. Hãy xem, Buffon chỉ cứu thua 12 lần, và Juve lọt lưới vỏn vẹn 2 bàn. Vấn đề ở đây là cả một hệ thống. Hàng thủ chơi tệ có nguyên nhân từ chính Enrique, khi ông loay hoay giữa nhiều sơ đồ. Gần đây, Luis Enrique xen lẫn giữa 3 lối chơi, từ 4-3-3 đến 3-4-3 với hàng tiền vệ hình thoi, hoặc 3-4-3 khi Messi chơi thấp nhất hàng công, phía sau Neymar và Luis Suarez. Chưa kể, một số thời điểm của trận đấu, Barca đá 4-4-2.

Luis Enrique đang lúng túng, vì ông hết sạch bài để bố trí đội hình. Mùa đầu tiên, ông dùng 4-3-3, và chỉ 1 lần đá 3-4-3. Mùa trước, không tính Cúp Nhà Vua, chỉ 2 lần Barca đá 3-4-3 trước các đối thủ dưới cơ, Eibar và Leverkusen. Khi Enrique lúng túng, Barca gần như chẳng còn chút hy vọng.

Ngọc Huy
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm