Eric Cantona chê Luis Suarez vừa biết 'đóng kịch', vừa biết 'cắn người'

25/03/2017 18:31 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) – Trong một phát biểu mới đây trên một video được lan truyền trên mạng xã hội, huyền thoại Old Trafford Eric Cantona đã có những nhận xét hài hước về tiền đạo Luis Suarez của Barcelona, khiến người xem không nhịn nổi cười.

Là một người Pháp, nên không khó hiểu khi huyền thoại bóng đá của Man United, Eric Cantona không khỏi bất bình với kết quả của trận đấu giữa PSGBarcelona trong trận đấu lượt về tranh quyền vào tứ kết Champions League.


Eric Cantona đăng tải một video trên Eurosport, chia sẻ cảm nghĩ về trận Barca thắng PSG

Luis Suarez là cầu thủ đã mang về cho đội chủ nhà quả penalty thứ 2, qua đó dẫn tới chiến thắng khó tin 6-1 trước PSG để giúp Barcelona lách qua khe cửa hẹp, giành quyền vào tứ kết Champions League. Trong tình huống này, Suarez đã ngã trong vòng cấm sau khi va chạm với Marquinnhos.


Suarez đã ngã trong vòng cấm sau khi va chạm với Marquinnhos

Thế nhưng, Cantona lại nghĩ khác. Ông cho rằng, chính tiền đạo người Uruguay đã chủ động ngã nhoài ra sân để ăn vạ, nhằm đòi một quả phạt đền. Trong đoạn video, huyền thoại người Pháp chỉ trích: “Hóa ra, Luis không chỉ biết cắn người, mà anh ta còn là một diễn viên kịch cơ đấy. Màn kịch quá xuất sắc, quá kịch tính. Kẻ lừa dối trắng trợn với cái bàn tay ôm cổ họng tỏ vẻ đau đớn, thật vớ vẩn hết sức”.


Nhưng Cantona cho rằng, tiền đạo người Uruguay đang "đóng kịch"

“Đây là sự trần trụi của bóng đá, và trẻ em không nên xem những cảnh này”, Cantona nhấn mạnh.

Chỉ với vỏn vẹn 7 phút, Barcelona đã ghi được 3 bàn thắng, và thực hiện được cú lội ngược dòng ngoạn mục nhất trong lịch sử bóng đá. Và Cantona nói gì về điều này?

“7 phút là khoảng thời gian mà Barca cần để ghi được 3 bàn thắng quan trọng. 7 phút là khoảng thời gian để Serge Aurier xỏ xong đôi tất của mình và vùng vằng vào sân từ băng ghế dự bị, và cũng chỉ với 7 phút, Man City đã mất đi cơ hội lọt vào Tứ kết Champions League”.

“Nếu bạn chưa biết, thời gian trung bình để làm “chuyện ấy” cũng là 7 phút. Đừng chối, đó là sự thật. Vì thế, chẳng ai lại làm “chuyện ấy” khi xem bóng đá, vì bạn sẽ bỏ lỡ khá nhiều thứ”.

Về chiến thắng của Barca, Cantona chỉ nói rằng: “Đối với một số người, đó là phép lạ trên sân cỏ. Một số người khác thì cho rằng, đó là sự lừa dối trắng trợn nhất của thế kỷ. Dù thế nào đi chăng nữa, chiến thắng này cũng sẽ được đi vào sử sách. Chỉ có 12 người trên sân thực sự tin vào việc Barca có cơ hội đi tiếp: đó là Neymar, và 11 cầu thủ của PSG mà thôi”.

T.Tú
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm