Bóng Vàng đã có chủ, sao còn phải cãi nhau?

26/10/2016 05:50 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Có đáng để tranh cãi về bản danh sách đề cử Quả bóng Vàng do tạp chí France Football trao tặng, mà dường như người ta đã biết chủ nhân của nó là Cristiano Ronaldo?

Sẽ không bao giờ có sự hài lòng tuyệt đối từ người hâm mộ bóng đá, khi những cầu thủ mà họ cho là xứng đáng không xuất hiện trong danh sách mà France Football vừa công bố. Vì sao không có Mesut Oezil, vì sao Alexis Sanchez không có tên, hay Sergio Busquets lại không được lựa chọn? Đó là những câu hỏi có tính nghi hoặc sự công tâm, cũng như khả năng đánh giá kĩ thuật của ban tổ chức giải thưởng.

Không có gì phải tranh cãi

Những cầu thủ như Ibrahimovic, Paul Pogba có tên trong danh sách 30 ứng viên cho danh hiệu Quả bóng Vàng châu Âu không phải là thảm họa. Họ đã có một mùa bóng nổi trội tại Paris St Germain và Juventus, giúp các câu lạc bộ của mình giành chức vô địch quốc gia, trước khi chuyển tới Manchester United, dù không giúp được nhiều cho đội bóng áo đỏ vào thời điểm hiện tại, thì nó cũng không thể khiến thành tựu của cả hai ở câu lạc bộ cũ bị lu mờ.

Sự thiếu vắng của Mesut Oezil hay Alexis Sanchez cũng không đáng bị coi là sự thất bại của bóng đá. Dù tiền đạo người Chile đã giành chức vô địch Copa America vào mùa Hè vừa rồi, còn Mesut Oezil đã đưa đội tuyển Đức vào đến bán kết EURO 2016, nhưng họ không thật sự thành công với Arsenal. Phong độ hiện tại chỉ là điểm thưởng cho cuộc đua nếu lọt vào danh sách cuối cùng, chứ không phải là thứ quyết định để khiến hai ngôi sao này lọt vào danh sách 30 đề cử.

Dù lý lẽ rằng, Oezil và Sanchez thì xứng đáng hơn Rui Patrício (Sporting Lisbon) hay Diego Godin (Atletico Madrid), nhưng liệu họ có hơn được Jamie Vardy và Riyad Mahrez, những cầu thủ góp công lớn cho chức vô địch ngoại hạng Anh của Leicester City không? Còn với Sergio Busquets, trong sự trầm lắng của Tây Ban Nha, và sự thiếu ổn định của Barcelona cuối mùa trước, anh một lần nữa lại nằm ngoài sự lựa chọn của các ban tổ chức giải thưởng, trước là FIFA Ballon d'Or, sau là Ballon d'Or của France Football.

Nhưng điều đó chẳng có gì phải luyến tiếc nhiều, vì những cái tên còn lại khiến nhiều người phải cảm thấy lăn tăn như Hugo Lloris (Tottenham Hotspur) hay Dimitri Payet (West Ham United) thật sự có một mùa bóng thăng hoa, và tạo được dấu ấn cá nhân mạnh mẽ của họ trong một tập thể chỉ có chất lượng khá như vậy.

Và thay vì chất vấn về sự thiếu vắng này kia, người ta nên chú tâm vào sự trở lại của một giải thưởng uy tín, được đánh giá từ những nhà báo thể thao hàng đầu thế giới, và liệu rằng thể thức bầu chọn này có giúp những người như Luis Suarez, Gareth Bale, Neymar hay Antoine Griezmann chen chân, hoặc lật đổ sự thống trị triền miên của hai ngôi sao Ronaldo – Messi trong nhiều năm qua hay không. Đó mới là thứ đáng để bàn luận và chờ đón vào lúc này.

Sự đầu hàng của phần còn lại

"Mọi thứ đã kết thúc rồi, Ronaldo đã giành cả hai danh hiệu lớn trong năm nay", Antoine Griezmann thở dài sau khi cùng Pháp thất bại trước Bồ Đào Nha ở chung kết EURO 2016. Anh đã đặt hi vọng lớn vào giải đấu tại quê nhà, sau màn trình diễn ấn tượng từ Atletico Madrid tới đội bóng áo Lam, nhưng Ronaldo là người chiến thắng sau cùng ở nước Pháp.

Thời FIFA còn trao giải Quả bóng Vàng, danh hiệu này bị phản ứng mạnh mẽ, vì tính thiếu chân thực của nó. Khi giá trị hình ảnh của những ngôi sao như Leo Messi hay Ronaldo đã trở nên quá đại chúng và thương mại, dẫn đến việc tác động trực tiếp tới giá trị của FIFA Ballon d'Or, cũng như đến các lá phiếu bầu chọn.

"Tôi không có cơ hội với danh hiệu này, bởi vì nó được bình chọn dựa trên những giá trị thương mại nhiều hơn, tôi không thể giành được nó. Tham vọng của tôi là giành Champions League, thế là tuyệt vời lắm rồi", Luis Suarez, người vừa giành giải thưởng Chiếc giày Vàng châu Âu nhún vai bình luận về cơ hội của phần còn lại. Thế là đủ hiểu, Quả bóng Vàng sẽ thuộc về ai, và không có tên trong danh sách 30 cầu thủ được đề cử chẳng phải là thất bại với bất kì ai cả.

5 Leo Messi đang là cầu thủ giành nhiều giải thưởng Ballon d'Or nhất thế giới, với 5 lần đứng trên bục cao nhất, xếp sau là Ronaldo.

7 Nếu chỉ tính riêng Quả bóng Vàng do tạp chí France Football trao tặng, và Ronaldo giành được giải thưởng năm nay, thì Real Madrid giành được 7 danh hiệu tất cả.

11 Nếu tính chung cả số Quả bóng Vàng FIFA trong vài năm qua, thì Barcelona đang là câu lạc bộ giành được nhiều Quả bóng Vàng nhất với 11 lần.


Trần Dũng
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm