Barcelona chạm trán Bayern Munich: Chưa khi nào, Barca thôi nhớ Pep

26/04/2015 08:31 GMT+7 | Champions League

(Thethaovanhoa.vn) - Lá thăm may rủi đã đưa Bayern Munich chạm trán Barcelona ở Bán kết Champions League. Đó cũng là cơ hội để Pep Guardiola trở lại mái nhà xưa, nơi gắn với những hào quang lừng lẫy trong sự nghiệp của nhà cầm quân trẻ tuổi này.

Ở Camp Nou, Pep có những danh hiệu cao quý nhất mà một HLV từng mơ ước. Ở Camp Nou, ông chiếm trọn tình yêu của bất cứ một cules khó tính nào.

Camp Nou vẫn nhớ Pep rất nhiều

Ngày 27/4/2012, Pep Guardiola đưa ra thông báo chính thức về quyết định chia tay Barca. Ngay cả khi Alexis Meva, một cầu thủ trẻ của đội Barca B tiết lộ trên twitter rằng Pep đã nói lời chia tay tới anh và các đồng đội trong một buổi tập, vẫn không cules nào dám tin đó là sự thật. Phải đến khi chính Pep lên tiếng, người Catalunya mới dám nhìn thẳng vào thực tế.

"Tôi cảm thấy mệt mỏi và cần được nghỉ ngơi". Khi ấy, Pep đã trả lời thế sau khi được hỏi về lý do ông quyết định chia tay Barca. Một lời giải thích rất chung chung.

Pep chọn nước Mỹ làm điểm dừng chân, với mục đích duy nhất là "dành thời gian nhiều hơn cho gia đình". Ông từ chối mọi lời mời từ các đội bóng lớn chỉ để được ở bên cạnh vợ và các con. Nhưng nỗi nhớ bóng đá luôn khắc khoải đối với một trong những HLV tài ba nhất của bóng đá thế giới. Một năm sau, ông trở lại công tác huấn luyện. Nhưng thay vì Liga, Premier League hay Serie A, ông chọn Bundesliga, với đích đến tiếp theo trong sự nghiệp là Bayern Munich. Nhưng Pep vẫn thành công. Ngay trong năm đầu tiên, ông giúp Bayern giành Siêu cúp châu Âu, FIFA World Cup Club, cúp Quốc gia Đức và vô địch Bundesliga.

Những thành công ấy càng khiến người Catalunya càng khắc khoải nhớ Pep. 3 năm qua, Barca được dẫn dắt bởi 3 HLV khác nhau. Với Tito Vilanova, Barca vẫn vô địch Liga. Với Gerardo Martino, Barca trắng tay. Sự ổn định chỉ trở lại trong mùa bóng này, khi Luis Enrique ngồi vào chiếc ghế nóng. Nhưng người Barca vẫn còn nhớ Pep rất nhiều.

Ngày trở về  đầy cảm xúc

Ngày Pep chia tay Barca, ông từng nói: "Barca là gia đình thứ hai của tôi. Một ngày nào đó, có thể tôi sẽ trở lại". Lá thăm may rủi đã đưa Bayern Munich chạm trán Barcelona ở Bán kết Champions League.

Mùa 2012-13, thời điểm Pep còn đang trên đất Mỹ, Barca đã chạm trán Bayern ở tứ kết Champions League. Năm ấy, đội bóng xứ Catalunya đã thua tan nát dưới sức mạnh của thày trò HLV Jupp Heynckes (thua với tổng tỷ số 0-7). "Chúng tôi cần Pep. Hãy mang ông ấy trở lại", một cule khi đó đã hét lên sau nỗi đau để đời.

Dưới bàn tay của Pep, Bayern chơi dữ dội, bùng nổ và khó lường hơn. Đẳng cấp của nhà vô địch nước Đức được thể hiện ở ngay sân chơi Champions League mùa này. Họ thắng áp đảo Shakhtar 7-0 ở lượt về vòng 1/8, đè bẹp Porto 6-1 ở lượt về vòng Tứ kết, dù đã thua 1-3 ở lượt đi. Đó là điều khiến người Catalunya lo ngại.

Những lo lắng càng đến nhiều hơn bởi Pep là người hiểu rõ Barca nhất. Tiki-taka, thứ bóng đá biến ảo mà Barca đang chơi hiện nay được chính ông mang đến và đẩy lên thành một thương hiệu toàn cầu. Dù Luis Enrique đã có những thay đổi đáng kể về mặt lối chơi nhưng nguyên bản của tiki-taka vẫn thế.  Nói một cách khác, để tìm ra một người có khả năng khắc chế tiki-taka, chỉ có thể là Pep.

"Tinh thần và triết lý của Barca chưa hề thay đổi. Họ vẫn là đội bóng như thế trong nhiều năm nay. Barca là đội mạnh nhất ở bán kết, tin tôi đi. Bayern cần sức mạnh của toàn đội mới có hy vọng giành chiến thắng", Pep đã không ngần ngại nói thế. Đầy xã giao nhưng cũng với sự tôn trọng cao nhất. Pep đang chờ ngày trở về cảm xúc nhất trong sự nghiệp của ông.

14 Pep đã có 4 năm cực kì thành công cùng với Barcelona, cùng đội bóng này giành tới 14 danh hiệu trong tổng số 18 đấu trường đã tham gia.

72,47% Đây là tỷ lệ chiến thắng của Barca dưới thời của Pep. Tổng cộng, họ đá 247 trận, thắng 179, hòa 47 và thua 21.

77% Đây là tỷ lệ chiến thắng của Bayern Munich dưới thời của Pep. Họ đá 100 trận, thắng 77, hòa 12 và thua 11.


Trần Giáp
Thể thao & Văn hóa

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm