Lindsay Lohan: “Tôi yêu cô ấy rất nhiều”

12/11/2008 15:36 GMT+7 | Văn hoá

(TT&VH Online) - Lindsay Lohan có thể chưa chính thức thừa nhận trên báo chí việc DJ Samantha Ronson là "bạn gái" cô, nhưng cô cũng không hề muốn che dấu tình yêu của mình.
 
Lindsay Lohan
“Tôi không muốn nói trước bước không qua. Quả là khó khăn. Tôi cứ nói đến chuyện hẹn hò với bất cứ ai, thì chỉ một hai tháng sau mọi chuyện đều đổ vỡ”, cô tâm sự trên tờ Harper’s Bazaar trong một cuộc nói chuyện cởi mở về chuyện hẹn hò của mình.

Trong khi Lindsay nói cô không hề muốn công khai giới tính của mình (cô “có thể” là một người lưỡng tính chứ không phải đồng tính), thì thực tế là cô và Samantha đã "một bước không rời" trong vài tháng vừa qua đã tạo ra một hình ảnh cặp tình nhân không thể chối cãi.

Lindsay thừa nhận: “Tôi nghĩ việc tôi hẹn hò với ai là đã khá rõ ràng. Tôi nghĩ chẳng có gì là sốc khi ai đó biết chuyện này đã diễn ra được một thời gian rồi… Cô ấy là một người tuyệt vời và tôi yêu cô ấy rất nhiều”.

Hình tượng mới của Lilo dường như đã quay ngược 180 độ kể từ năm 2007, khi cô dành nhiều thời gian để "điều trị" thói quen tiệc tùng của mình. Hiện nay ngôi sao của các bộ phim Mean Girls và Labor Pains có vẻ như thích ở nhà xem TV hoặc viết blog hơn là ra đường.

“Tôi đã tự gây ra cho mình và phải đối diện với hậu quả của nó. Tôi rất biết ơn những ai đã khiến tôi từ bỏ nó. Giờ tôi cảm thấy nhẹ nhõm. Đó đã là quá khứ, và giờ tôi là một người khác. Tôi có những mục tiêu và tôi đang lao động để đạt được chúng. Tôi sẽ không dính tới bất cứ ai chỉ biết chơi bời bậy bạ hàng đêm nữa”, cô nói.
 
Trần Việt (Theo OK)
 
 

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm