Tevez nên ra đi, nhưng đừng đến Real Madrid

09/12/2008 10:22 GMT+7 | Hành tinh bóng đá

(TT&VH Online) - Suy ngẫm một chút về tương lai của Carlos Tevez trong màu áo Manchester United, thiết nghĩ anh nên ra đi để tìm cho mình một vị trí chính thức trên hàng công của đội bóng khác. Nhưng đừng nên đến Real!

Không thường xuyên được ra sân trong màu áo những nhà ĐKVĐ châu Âu kể từ đầu giải đến nay là một việc chắc chắn chưa bao giờ Carlos Tevez nghĩ đến khi quyết định đầu quân cho đội bóng này cách đây hai năm. Chỉ đến lúc Berbatov chuyển đến với chiếc áo thi đấu số 9 (mà trước đó Tevez nghĩ rằng sẽ là của anh nếu Saha ra đi), Tevez mới biết rằng mình chỉ là “người thứ 3”.

Luôn khát khao được thể hiện mình trên sân cỏ, nên hoàn toàn dễ hiểu vì sao Tevez lại bức bối như vậy mỗi khi ngồi trên băng ghế dự bị. Thậm chí cầu thủ này đã cảnh báo, nếu như ban lãnh đạo MU không nhanh chóng ký hợp đồng dài hạn trước khi năm 2008 kết thúc, anh sẽ tìm cho mình một đội bóng khác. Trong khi đó , phía đội chủ sân Old Trafford vẫn chần chừ và tìm cho mình đủ lý do để trì hoãn việc này. Điều này có thể hiểu được, khi mà Sir Alex đã chi hơn 30 triệu bảng hồi mùa Hè vừa qua để đưa về chân sút của Tottenham, giờ đây việc chi thêm một khoản tiền tương đương như vậy để mua đứt một tiền đạo, mà ông xác định chỉ để thay thế cho Berbatov hoặc Rooney mỗi khi một trong hai cầu thủ này gặp vấn đề về phong độ và thể lực, thì có vẻ hơi… quá tay.
 
Tevez nên ra đi, nhưng đừng đến Real Madrid

Hơn ai hết, HLV Ferguson hiểu được sự khát khao chơi bóng và cống hiến cho “Quỷ đỏ” của tiền đạo người Argentina. Chính vì thế, ông đã “ưu tiên” Tevez đá chính trong những trận đấu nhỏ và gần như nắm chắc phần thắng trong tay. Có thể kể đến trận đấu gần nhất mà Tevez được vào sân ngay từ đầu là cuộc chạm trán với Blackburn trong khuôn khổ tứ kết Carling Cup. Ở trận đấu đó, cựu tiền đạo của West Ham đã “bùng nổ” như một ngọn núi lửa chỉ chực phun trào với 4 bàn thắng cho riêng mình, góp công lớn vào chiến thắng 5-3 của đội nhà. Những tưởng sau màn trình diễn cực kỳ ấn tượng đó, Tevez sẽ được Sir Alex trọng dụng, thay vì một Rooney đang mất phong độ. Nhưng không, Berbatov và Rooney vẫn là những sự lựa chọn hàng đầu cho tuyến tiền đạo mà chiến lược gia người Scotland muốn sự dụng. Ở trận đấu với Sunderland vừa qua là một minh chứng cụ thể nhất. Khi đội nhà gặp bế tắc, ngài Alex mới quyết định cho Tevez vào sân ở nửa cuối của hiệp thi đấu thứ 2. Tuy nhiên, thời gian quá ngắn ngủi đó không thể đủ để anh đặt dấu ấn của riêng mình.

Berbatov không thể ngồi ngoài, Ronaldo càng không thể thay thế. Còn Rooney, đã từ lâu tiền đạo sinh ra ở Liverpool này như là hình ảnh của một Manchester United bất khuất và là đại diện cho tinh thần chiến đấu ngoan cường của “Quỷ đỏ”. Chính vì thế, dù cho có giữ được phong độ hay không thì tiền đạo người Anh vẫn được các CĐV cũng như ban huấn luyện mong nhìn thấy trên sân hơn là trên băng ghế dự bị. Có lẽ tất cả những yếu tố đó khiến Tevez nên ra đi để thường xuyên được thi đấu hơn.

Nhưng đừng đến Real!

Vì sao lại thế? Đơn giản là trong thời gian qua, không có nhiều cái tên đến từ châu Mỹ được trọng dụng trên hàng công của  đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha. Ronaldo đã đến và cũng ra đi sau khi không nhận được thật nhiều sự cổ vũ động viên mà ban lãnh đạo cũng như các CĐV ở đây. Robinho vẫn còn chơi rất hay nhưng Real vẫn quyết định để anh ra đi với một cái giá hời từ Man City. Còn Saviola mới thật là bi đát. Chấp nhận chia tay Barca để đến với đội bóng kình địch mong tìm lại được những gì tinh túy nhất đã khiến mọi người gọi anh là “tiểu Maradona”. Nhưng giờ đây, vị trí quen thuộc của Saviola là… sân tập. Hơn nữa, giờ đây chủ tịch Ramon Calderon đã có được Huntelaar từ Ajax, tiền đạo mà ông đã từng ướm hỏi cách đây hai năm. Một tiền đạo trẻ và rất mắn bàn sẽ là điều mà các HLV yêu thích hơn là một cái tên đã lưu lạc khắp nơi và còn thường xuyên phải ngồi trên băng ghế dự bị của đội bóng cũ.

Có lẽ giờ này, những đội bóng thuộc “tầm dưới” so với những cái tên “đại gia” như Manchester United hay Real Madrid là điểm đến hợp lý hơn đối với Carlos Tevez. Ở đó, anh sẽ có nhiều cơ hội hơn để phát huy khả năng quấy rối hàng phòng thủ đối phương của mình. Còn hơn là cứ ở MU để làm “người thừa” hay đến Real để… ngồi xem các đồng đội thi đấu.

Hải Anh

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm