Góc Nguyễn Nguyên: Bắt bán độ...

25/11/2011 11:33 GMT+7 | Các ĐTQG

(TT&VH) - Tâm sự với báo giới, HLV Lê Thụy Hải nói rất sòng phẳng rằng “Bán độ không dễ đâu và bắt bán độ thì lại càng không dễ…”.

Ông Hải lấy dẫn chứng cầu thủ U23 VN quá kém nhưng cứ được thổi phồng lên là ứng viên vô địch, thế là nho xanh mà cứ tưởng đã chín và thua cái đội từng thắng giao hữu là chuyện thường. Ông phân tích nên quan tâm hơn đến nguyên nhân sâu xa của thất bại toàn diện chứ đừng cân, đo, đong, đếm ở từng trận và thậm chí còn cười khẩy cái vụ sau thất bại VFF lại đưa ra lời xin lỗi lúc nửa đêm khiến dư luận càng thêm hoài nghi và suy luận…

Cái cách lý giải tưng tửng của ông Hải tưởng ông đùa nhưng thực tế thì những gì ông đưa ra đều rất đáng suy nghĩ. Chẳng hạn chưa một ĐT nào đi đá giải Đông Nam Á mà lại có cầu thủ của đội hạng Nhì, hoặc duy nhất một cầu thủ chơi trung phong đúng nghĩa lại là tiền đạo đang đá giải hạng Nhất. Chưa kể là số cầu thủ ở CLB đá đội hình chính lên đội U23 đếm không quá một bàn tay.


 Trọng Hoàng (trái) là một trong những trụ cột gây thất vọng nhất của U23 VN ở SEA Games 26. Ảnh: Quốc Khánh

Giải thích về trận đấu với U23 Lào mà nhiều người hoài nghi là các cầu thủ bán độ, ông Hải đưa ra dẫn chứng: Tâm lý thảnh thơi thắng cũng vào bán kết mà thua cũng không sao và chỉ tư tưởng đó thôi cũng không đủ để ăn đội Lào quyết tâm hơn rồi. Nhất là U23 bây giờ chứ không phải lứa U23 trước đây nên đừng có nghĩ lúc nào cũng phải hơn Lào và muốn thắng thì thắng.

Ông Hải còn nói: “Chuyện bán độ tưởng muốn bán là bán được à. Phải giỏi, phải hơn người ta nhiều lắm mới bán được chứ toàn cầu thủ dự bị ở CLB lại gặp HLV mỗi trận đá một đội hình thì bán đâu phải dễ”.

Còn nói về chuyện bắt bán độ thì hơn ai hết chính ông Hải từng đi cùng đội U23 VN sang Bacolod (Philippines) nên ông hiểu về vai trò của cán bộ an ninh: “Trách nhiệm họ phải đi theo chứ thực sự làm sao có thể kiểm soát được khi mà vào phòng lên mạng click chuột một  cái là cái gì cũng có. Hồi SEA Games 2005 “bắt” được là nhờ Tài Em không tham gia nên báo cáo BHL mới “vồ” được chứ nghe dư luận nói là “bán” rồi bắt đầu triển khai và “vồ” thì khó lắm. Tuy nhiên dưới góc độ của tôi nói cầu thủ bán độ là đánh giá cao họ chứ cá nhân tôi tôi không nghĩ họ bán. Cầu thủ bây giờ tiền bạc lại rủng rỉnh rồi, cỡ Đình Tùng mà có giá 8 tỷ thì Trọng Hoàng phải hơn thế chứ? Cho nên nhìn quả 11m đá hỏng hay mấy quả đối diện cầu môn mà sút ra ngoài rồi nói “bán” là chưa chuẩn…”.

NGUYỄN NGUYÊN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm